1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng chim hót trong bụi mận gai - Hai mặt của 1 đức tin .

Chủ đề trong 'Văn học' bởi coc_them_tan_gai, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coc_them_tan_gai

    coc_them_tan_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai - Hai mặt của 1 đức tin .

    TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
    Hai mặt của một đức tin

    Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên ; bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót . Lúc mũi gai xuyên qua tim nó , nó không nghĩ đến cái chết sắp đến , nó chỉ hót , hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi . Nhưng chúng ta , khi lao ngực vào bụi mận gai , chúng ta biết . Chúng ta hiểu . Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai . Sẽ mãi mãi như thế .

    Đó là sự cuồng dại đáng yêu , đáng khâm phục và cũng đáng thương hại của loài người . Chúng ta , bằng cách nào đó , tự xây dựng cho mình một đức tin , và để cố tìm thấy trong đức tin ấy một điều gì đó thật cao cả , thật mãnh liệt cho một sự hy sinh .
    Chúa là ai ? Chúa đã làm gì cho tôi ? Đó là những câu hỏi mà cái tôi trong mỗi con chiên luôn tìm thấy câu trả lời bằng một câu hỏi khác : ?oLiệu tôi có cần phải biết điều đó không ?? Rõ ràng là không , trong TCHTBMG , con người rõ ràng không sinh ra từ cha mẹ , họ sinh ra từ Chúa , họ là con Chúa , có lẽ vì vậy mà họ cho mình cả cái quyền được sùng bái lẫn khinh ghét Chúa . Đó là hai mặt của một đức tin . Họ sùng bái và ca tụng Chúa bao nhiêu thì cũng khinh ghét và nguyền rủa Chúa bấy nhiêu .
    Điều duy nhất tôi không thích khi đọc Tiểu thuyết này là nó quá mang nặng màu sắc Tôn giáo . Nó làm lu mờ hình ảnh con người sau cái bóng to lớn của các đấng siêu nhiên . Nhận vật chính của cuốn tiểu thuyết này là những ai ? Mecghi , Jaxtina , Fia hay Ranfơ ? Là họ mà cũng không phải họ . Là Chúa , Chúa hiện thân trong từng nhân vật ấy , chi phối suy nghĩ và hành động của họ , Chúa là nhân vật chính .
    Tôi thương cái đạo đức giả của Ranfơ . Ranfơ tội nghiệp ! Ông là đại diện tiêu biểu cho mặt thứ nhất ?" sùng bái và ca tụng Chúa . Bản thân ông không là của ông , mà là của Chúa . Lẽ tất nhiên , ông không có quyền đối với cái mà mình không sở hữu . Đối với tình yêu , đối với Mecghi , rõ ràng ông chỉ trao cho nàng cái tầm thường và rẻ rúng nhất đối với một đáng linh mục - thể xác . Và chẳng còn gì hơn . Trái tim ông , linh hồn ông là của nàng , theo một cách nào đó là của nàng , nhưng nàng không được phép cất giữ . Ông nguyện giam nó dưới đáy đức tin cao cả mà ông dành cho Chúa . Một phần nào đó , ông là một người đàn ông mang cái tên Ranfơ , và phần còn lại , ông là Chúa của chính bản thân mình - Hồng y đờ Brikaxxa . Tình yêu hay đức tin sẽ là mù quáng ? Ranfơ không chọn , không muốn chọn , và đó là mũi gai dài nhất mà ông nguyện lao ngực vào . Tự nguyện ...
    Mecghi , cô gái đi cướp tình yêu từ tay Chúa . Sự căm ghét Chúa lại xuất phát từ lòng yêu Chúa trong cô gái . Chính Chúa ( hay hiện thân của Chúa ?) đã dạy cho nàng sự khinh ghét và ghê tởm chính những gì nàng đã từng tôn thờ . Nàng yêu Ranfơ , từ tình yêu ngây thơ của một cô bé đến tình yêu thù hận của một người phụ nữ trưởng thành và cuối cùng là thứ tình yêu mòn mỏi của một bà già . Cả cuộc đời nàng yêu ông cũng như cả cuộc đời nàng chưa bao giờ có được ông . Nàng hận Ranfơ , căm ghét Chúa và ghê tởm chính bản thân mình . Trong vai trò của một con chiên , nàng là một kẻ xấc xược và tội lỗi , nhưng trong vị thế của một người phụ nữ , nàng đáng thương nhưng cũng đáng giận . Nàng không giành được Ranfơ từ tay Chúa , mãi mãi không thể . Vậy thì nàng đánh cắp , đánh cắp từ tay Chúa , đánh cắp của Ranfơ cái kết tinh tình yêu giữa nàng và ông ?" Đen Ô?TNin . Fia , mẹ nàng đã nói , ?oCon sẽ phải trả giá cho những gì mình đánh cắp . Con sẽ mất nó .? Mecghi biết chứ , nàng hiểu , hiểu rằng nàng phải trả giá , nhưng nàng vẫn phải đánh cắp . Đó là cách duy nhất nàng có được Ranfơ , phải , có được ông trên một nghĩa nào đó . Mecghi cũng đã tự lao ngực vào mũi gai của cuộc đời nàng , nhưng nàng không tự nguyện , mà nàng bế tắc , nàng tuyệt vọng . Chỉ có điều cái gai của nàng dài quá , đâm sâu quá , cái chết của Đen và Ranfơ là chứng tích cho điều đó , nàng phải trả giá , cho đức tin và cho chính cả tình yêu của mình .
    Vứt bỏ đức tin , bỏ mặc Chúa , đó là những gì mà Jaxtina ?" con gái Mecghi ?" đã làm . Cô không sùng bái và cũng không khinh ghét Chúa . Với cô , Chúa là người dưng , với cô đức tin là một phạn trù lạc hậu . Cô sống bằng thực tế và bằng chính kinh nghiệm của bản thân . Rõ ràng Jaxtina đã phủ nhận tuyệt đối điều mà bà ngoại cô ?" Fia ?" đã nói , ?oChúng ta , những người phụ nữ có tội vì đã sinh ra trên cuộc đời này .? Là mẫu phụ nữ hiện đại , không như bà ngoại , cô tự do chọn tình yêu cho chính mình và cũng không như mẹ , cô biết đấu tranh một cách lí trí cho tình yêu đó . Cái gai duy nhất mà Jaxtina phải chịu đừng , đó là mất Đen , em trai cô . Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất cô thất bại trước Chúa , nhưng cô đã vượt qua hai mặt của đức tin đó . Tự đổ lỗi cho chính mình và cũng tự bào chữa cho tội lỗi đó . Có thể nói , Jaxtina là người duy nhất hạnh phúc với mũi gai găm chặc vào ngực mình .

    Tôi không phải là tín đồ của Thiên Chúa Giáo , hoàn toàn xa lạ với Chúa và có lẽ còn hời hợt với đức tin của mình . Đơn giản vì tôi biết mình không sống cho những thứ đó . Có thể một ngày nào đó tôi cũng sẽ lao ngực vào mũi gai của cuộc đời mình , nhưng là trong thanh thản . Bởi tôi tin , trong những đắng cay luôn có cả sự ngọt ngào ...
  2. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hé hé,cái này là cái gì thía,con chim chết trong bụi mận gai hử, tín đồ sùng bái ngộ đạo nào mà nhăng cuội thế,đọc xong, choáng! Dở thía ,gửi lên làm gì hử,để gối đầu giường mà nếm mật nằm gai đi hé!
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    To coc_them_tan_gai : Đư?ng nói nhiê?u vê? thứ ma? mi?nh không biết. Ca?ng nói ca?ng la?m cho ngươ?i ta thấy sự ấu trif cu?a mi?nh ma? thôi !
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
    Hai mặt của một đức tin
    Điều duy nhất tôi không thích khi đọc Tiểu thuyết này là nó quá mang nặng màu sắc Tôn giáo .

Chia sẻ trang này