1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai

Chủ đề trong 'Văn học' bởi llittlecasper, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai

    Có ai đọc truyện này chưa vậy ?

    Nếu đọc rồi thì cùng "chia xẻ " suy nghĩ !

    Cảm giác cuối cùng khi bạn đọc truyện này là ???
  2. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ừ thì chia thì sẻ..... :-)
    Có lẽ mỗi người đọc mang một cảm nghĩ khác nhau về tác phẩm. Riêng tôi thì tôi không nghĩ đến chuyện cha Ran vì tình yêu với Chúa mà không thể đón nhận được tình yêu của Mergi dành cho ông. Vì toàn bộ câu chuyện là Mergi cố gắng dành giật cha Ran từ Chúa, thậm chí cô đã nghĩ rằng cô đã lấy được một phần của cha Ran từ Chúa tức là Den, đứa con của hai người nhưng rồi cuối cùng cô đã chua chát nhận rằng trong cuộc đấu tranh với Chúa cô đã thua. Khi Den bị chết đuối.
    Đó là câu chuyện, nhưng với tôi Chúa không có tội lỗi gì trong câu chuyện này. Cả cha Ran và Mergi đều có lý tưởng khát khao và tình yêu mãnh liệt. Nhưng đáng tiếc nó lại khác nhau. Với cha Ran đó là tình yêu với lý tưởng và sự nghiệp của mình. Có lẽ đó là đặc thù chung của nam giới, trọng sự nghiệp. Cái tình yêu mãnh liệt của ông vào Chúa, muốn phụng sự cho Chúa thì cùng là từ sự ham muốn nhu cầu thiết yếu của con người ông mà thôi. Bà cô của Mergi đã nhìn thấy thấu suốt bản chất đó của cha Ran nên đã di chúc lại toàn bộ tài sản cho nhà thờ. Như thế bà ta đã đặt ngay cái chức hồng y giáo chủ cho Ran. Cha Ran có thể ỉm đi về cái di chúc đó, để lại tài sản cho gia đình Mergi và vẫn chỉ là một cha xứ bình thường đón nhận tình yêu của Mergi và có một ga đình đầm ấm. Nhưng cái khát vọng lý tưởng của ông đã cao hơn nên ông đã phải thốt lên đầy chua chát ''Bà ta đã thắng''.
    Còn Mergi, khao khát mãnh liệt nhất của cô chỉ là tình yêu với cha Ran, không còn gì hơn khác ngoài điều đó. Rất nữ giới. Thế nhưng thật đáng buồn là người đàn ông mà cô yêu lại yêu lý tưỏng của mình hơn cô. Thế nhưng Mergi lại đổ tại tất cả cho Chúa. Chúa đã lấy đi tất cả của cô. Chua xót thay cô đã bao giờ thức sự có được cha Ran đâu mà lại bị lấy mất.
    Viết vài dòng như vậy, từ lâu tôi rất tránh nói những cảm nghĩ của mình về các tác phẩm. Nhưng thôi, viết cho vui.

Chia sẻ trang này