1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 12/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai

    Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực , tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên ,bản thân nó không biết lượng sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót .
    Lúc mũi gai xuyên qua tim nó ,nó không nghĩ đến cái chết sắp đến lúc mất tiếng đứt hơi .Nhưng em thì biết khi lao vào bụi mận gai em biết ,và em hiểu .Tuy thế em vẫn lao ngực vào bụi mận gai .Sẽ mãi mãi như thế .Thật hạnh phúc cho những ai có đủ dũng cảm để sống và chết cho tình yêu duy nhất của mình ,đó là anh .Tình yêu của em .
    Em tự tựa mình vào những yêu thương ,niềm tin để đứng cho thăng bằng trong cuộc sống ngăn ngủi của mình .Cuộc sống là một chuỗi những ước mơ ,xây dựng bằng lòng tin của chính mình và dặt cho nó một cái tên .Dẫu đổ vỡ ,thất vọng nhưng những yêu tin ,những ước mơ lớn hơn ,mãnh liệt hơn lại đươc hồi sinh ,để được sống những ngày tháng hạnh phúc của đời người
  2. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thật chỉ đến với ta một lần trong đời .Hãy trân trọng nó .Để đến khi mất ta không phải nói là dã sống uổng phí một phần đời , đôi khi em tự hỏi chính lòng mình rằng cuộc đời còn là gì ,nó còn ý nghĩa gì nữa không ?Dẫu biết rằng "không ai tắm hai lần trên một dòng sông", những năm tháng đã qua không bao giờ trở lại .Nhưng khi mỗi trang nhật kí là 1 lá thư tình, thì em biết rằng em ko thể trốn tránh trái tim của chính mình, em vẫn không quên được anh , em vẫn luôn yêu anh như ngày nào .Có lẽ anh nói dúng. " Em còn chưa hiểu em thì em còn có thể hiểu dược ai..."
    Em chưa thể hiểu em nên có lẽ em cũng chưa thể hiểu được anh. Anh ân cần, anh đối với em thật tốt .Anh quí em... Vâng, nhưng có lẽ tất cả chỉ dừng lại ở đó phải không anh?
    Anh đã có chị ấy, anh yêu chị ấy... Lý trí nói với em rằng anh không phải là nguời dàn ông tốt, nhưng con tim lại dặn em đến với anh...
    Giá như anh từ chối em, anh từ bỏ em. Đừng quá tốt với em thì có lẽ... em đã quên được anh.
    Em không muốn chị ấy- một người con gái tốt chịu đau khổ, chịu đựng sự lừa dối ... Nhưng em cũngkhông muốn mình hụt hẫng vì mất anh...
  3. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    [
    do`i la the day co nghia gi dau .. hic , co bao gio co cong bang dau
    Bo di ..
  4. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    "Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực , tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên ,bản thân nó không biết lượng sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót ." --> Duoc ,co lien quan chu de
    " Anh đã có chị ấy, anh yêu chị ấy... Lý trí nói với em rằng anh không phải là nguời dàn ông tốt, nhưng con tim lại dặn em đến với anh... " => mu` that
    " Giá như anh từ chối em, anh từ bỏ em. Đừng quá tốt với em thì có lẽ... em đã quên được anh. " ==> lai mu` quang
    < Em không muốn chị ấy- một người con gái tốt chịu đau khổ, chịu đựng sự lừa dối ... Nhưng em cũngkhông muốn mình hụt hẫng vì mất anh... > -- --- ----- co can phai the ko
    Co le ban ... .. , to cu tuong chu de dinh lieu den chyen : Chim hot ... ...
    Bo di ..
  5. kitty_sona20

    kitty_sona20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Thật hạnh phúc cho những ai có đủ dũng cảm để sống và chết cho tình yêu duy nhất của mình ,đó là anh"
    Bạn thấy HẠNH PHÚC thật sao? Bạn không có những tình yêu khác để ràng buộc bạn (tình yêu với cuộc sống)? Có cần phải tự làm mình khổ, rồi mới thấy...vui?
    Don't you cry tonight
  6. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    :" vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình em nơi đây vẫn trao về anh mãi mải, dù cho mai sau người không yêu em thì lòng em vẫn thế....vẫn biết yêu người không lốii thoát nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời, một lòng yêu anh yêu bằng con tim em mãi muôn đời...
    ccuộc sống là như vậy đấy .ngưòi ta phỉ trả giá và đau khổ cho nhưng thứ đáng nhẽ ra khong cần trong cuộc sống này .tình yêu chỉ cho và nhận có 1 lần duy nhất trong đời dù biết đó là mù quáng và ngu ngốc .con chim hót trước khi chết vì nó biết nó đã hót tiếng hót hay nhất trong đời của mình ,dù biết đó là cái chết đau đớn
  7. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lìa trần để bước sang thế giới khác, từ trong bụi mận gai ấy, con chim đã cất tiếng hót hay nhất của đời mình, tiếng hót làm mê mẩn muôn loài. Tiếng hót huyền diệu ấy cứ ngân vang, và đọng lại mãi trong những kẻ đã có diễm phúc được nghe thấy. Trong số đó, có kẻ nào hiểu được rằng, tiếng hót ấy được cất lên từ con chim đang phải chịu đựng một nỗi đau khôn cùng ? và có kẻ nào cảm thông được nỗi đau đó ?
    Nhưng với con chim đó, bản thân nó đã quên được nỗi đau thân xác, và đã cất lên tiếng hót để đời cho tới khi trút hơi thở cuối cùng.
    Con người thì có khác chi, có những người cũng đã làm được điều huyền diệu trước khi đi xa và bản thân cũng quên được nỗi đau của riêng mình. Phải rồi, "cuộc sống là một chuỗi những ước mơ, được xây dựng bằng lòng tin của chính mình" . Phải rồi, "Dẫu đổ vỡ ,thất vọng nhưng những tin yêu,những ước mơ lớn hơn ,mãnh liệt hơn lại được hồi sinh ,để được sống những ngày tháng hạnh phúc của đời người"
    Thế giới quanh ta cũng còn nhiều những trái tim thương yêu, những tình cảm chân thành, sao ta lại không tin vào điều đó ?.

    -Wonder-
  8. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trong những ngưòi nghe tiếng chim hót trước khi từ giã cõi đời có bao nhiêu ngưòi hiểu được đó là tiếng hót cuối cùng của con chim đó ,có bao nhiêu người hiểu đó là tiếng hót từ giã cõi đời của con chim đó ,tiếng hót chắt lọc mang tinh hoa cả cuộc đời con chim đó , tiếng hót trong đau đớn cùng với nỗi khát khao được sống trên cõi đời này ,nhưng vượt lên trên tất cả đó là khát vọng sẽ hót tiếng hót hay nhất trong nỗi cô đơn tuyệt vọng ,chiếc gai có thể làm cho con chim đau nhưng nỗi đau không ai hiểu được tiếng hót của mình còn làm con chim đau hơn gấp ngàn lần ,đau hơn cả cái chết đang đến !
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Không vì đau thương mà hèn yếu.Biết đấu tranh cho một ngày mai.Ấy là tiếng chim hót trong bụi mận gai.
  10. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Khi tiếng hót ấy cất lên, nhiều người vẫn nghĩ rằng đó là tiếng hót như bao tiếng hót thường ngày. Nhưng qua tiếng hót tuyệt hay đó, ít nhất cũng có một kẻ, dù không nhìn thấy nhưng cũng đã cảm nhận được nỗi đau của con chim cất lên tiếng hót đó. Nó cũng cảm thấy như chính những chiếc gai nhọn kia đang đâm vào tim mình. Nó rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, rất muốn chia sẻ nỗi đau ấy và rất muốn làm một điều gì đó với một hy vọng có thể giúp được cho đồng loại của mình. Nhưng bản thân nó lại không biết phải làm như thế nào...
    -Wonder-

Chia sẻ trang này