1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiếng chuông điện thoại của nhà nghỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuoicabuong, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    tiếng chuông điện thoại của nhà nghỉ

    Reng ! Reng ! hồi chuông điện thoại rúc lên khi tôi đang ngồi đợi anh ỏ nhà trọ của anh . Tôi nhấc máy , 1 giọng nói con trai lạ lùng " chị cầm máy có người gặp nhé " tiếng nhạc chờ vang lên , cảm giác ngờ ngợ dâng trong suy nghĩ của tôi " Long a`" trời ơi tiếng của anh , tôi nhớ ra rồi đây là tiếng điện thoại trong 1 nhà nghỉ , tôi hét lên " anh à , anh ơi anh đang ở đâu , em đã ngồi đây chờ anh từ trưa rồi , anh đang ở đâu thế ?" tim tôi đạp loạn xạ ," em a` ! em tới nhà anh làm gì em về nhà đi , em ko cần biết anh đang ở đâu" tay tôi run lên cầm cập , chuyện gì đang xảy ra thế này tôi làm sao thế này
    " anh đang ở trong nhà nghỉ phải ko ? anh đang ở trong nhà nghỉ phải ko ? " " anh đang ở nhà ban ! mà thôi em ko cân biết , anh tệ lắm , em về nhà đi mai anh gọi điện cho "
    " ko em ko về đâu , anh đang ở đâu thế , đúng anh đang ở trong nhà nghỉ mà , anh nói đi anh đang ở với ai ?"
    " anh đang ở đây 1 mình , àm em thích thì đi mà kiểm tra , mà thôi em về đi , em ko nên biết những gì em ko nên biết "
    " anh nói đi " tôi oà khóc trong điện thoại " em ko về đâu , em sẽ ngồi đây cho tới khi nào anh về "
    " nhỡ đâu anh đang ở cùng con **** nào thì sao? "
    " ko em ko tin , xin anh hãy về với em , àm thôi anh nói đi anh đang ở đâu em sẽ đến với ah"
    " em đoán đi anh đang ở với ai ?"
    '' em biết anh dang ở cùng ai rồi "
    " em có muốn nói chuyện với nó ko "
    tôi ko tin vào tai mình nữa 1 giọng con gái " alô ! " người tôi nhẹ bẫng đầu óc quay cuồng
    " mình và P ko có chuyện gì đâu . Mình và P chỉ đi uống rượu với nhau thôi mà , "
    " tai sao lại vào nhà nghỉ " giọng tôi run run đẫm nước mắt kêu lên
    " mình và P chỉ muốn tìm 1 không gian riêng thôi ma " " mà mình là 1 đứa con gái tồi bạn hãy chửi mình đi , bạn hãy mắng mình đi "
    Tôi ngồi lặng chỉ biết khóc , tôi oà khóc " bạn hãy mang trả P lại cho tôi đi , tôi xin bạn "
    " tại sao bạn lại phải thế nhờ tại sao bạn lại phải đau khổ khi P như thế , trên thế gian này con nhiều thằng con trai lắm mà " cô ta cười nói với tôi .
    Rồi bỗng dưng dập máy trời ơi chuyện gì thế này tôi đang mơ hay đang tỉnh thế này , tiếng tút tút của đầu dây bên kia khiến tim tôi như vỡ tan ra
    Reng ! Reng , tiếng nhạc chờ lại bắt đầu tôi suy sụp hoàn toàn nhắc máy " em à ! em cho anh gặp thang long " Long là bạn ở cùng phòng với P - tôi đi gọi nó sau 1 hồi nói chuyện gì đó P giập máy .
    " anh ý hết tiền thuê nhà nghỉ chị a. " " chắc em phải amng tiền lên cho anh ý " giọng nó xót xa đầy thương hại
    " chị biết nhà nghỉ đó rôi , đấy chính là nhà nghỉ mà chi j với nó đã từng vào , em để chị mang lên cho " giọng tôi nghẹn đắng chân như muốn khụa xuống
    Tôi chạy ra bắt xe ôm tới thẳng nhà nghỉ đó . Vì mấy người tiếp tân đã biết mặt tôi nên họ nhanh chóng gọi điện lên cho P thông báo có người yêu đến tìm . Tôi xộc thẳng lên từng phòng gõ cửa từng phòng . Anh từ từ bước ra từ căn phòng cuối cùng , tay cài vội mấy cái khuy áo .
    " em vào đây " anh lôi tôi vào phòng . Chén bát ngổn ngang
    " anh tới đây uông từ sáng , em à mà em đến đây làm gì "
    " em muốn em khổ hả "
    " em bỏ anh đi , anh tồi lắm em bỏ anh đi " tôi lặng người chỉ còn biết khóc khóc và khóc
    . Anh ôm tôi vào lòng và anh cũng khóc .
  2. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuối cả buồng!!!

Chia sẻ trang này