1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng gọi biển trong gió đông về..

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi besamiu85, 10/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Có 1 cách khác, vẫn có biển. Hị hị
    20h, 120k, từ HN, xe Ka Long ra Móng Cái
    8h sáng hôm sau ra Trà Cổ, ăn chơi bét nhè, rá rổ OK.
    18hhoặc sớm hơn(nếu ai thik đi shoping) từ Trà Cổ về Móng Cái xong ăn chơi ở MC rồi lên xe 20h về HN. 5h sáng hôm sau có mẹt ở HN rồi đi làm or nghỉ ngơi bét nhè. Hẹ hẹ
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Để tớ gợi ý, Cù Lao Chàm mùa này nếu ra được, cũng hay ho fết! Tớ vừa ở đấy hum thứ 7, biển động, nhưng trên đảo vẫn nắng, khách k đông, nên cảm nhận vẻ đẹp rất hoang sơ ...
    1 vài cảnh chụp vội đây, tớ hok có time trên đảo, nên chụp đc hok nh`
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây, biển cửa Đại những ngày đầu tháng 11
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu có time, thì nên đi biển từ miền Trung trở vào cho đã các bác ạ! ^^
  3. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    biển miền Trung thì hơi xa nhỉ ? đi chỗ nào gần gần khoảng 2 ngày thì tớ đăng kí với
  4. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em lập topic này là do em cực kì thèm ra biển, nhưng mà khổ cái là em ko có năng khiếu hay năng lực làm lead đâu, nên có bác nào giải quyết giúp vụ này thì em tham gia với ạ. Em nói trước thế để cả nhà khỏi bảo e đem con bỏ chợ, lập topic rùi chả thấy ho he gì Rất mong cả nhà giuó đỡ để chúng ta có một chuyến phượt biển cho thỏa chí ngao du..
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang
    Chiều nay bay, tối tới
    Buổi tối ăn chơi, dạo mát bét nhè.
    Sáng sau làm 1 vòng đi chơi đảo.
    Chiều về lại làm vài vòng dạo hóng mát và đi uống cà phê (đặc trưng của rân Nha Trang.)
    Về nhà anh ngủ
    Sáng hôm sau đi chơi suối hoặc mệt thì
    lại đi mua sắm hoặc ngắm thiên hạ, còn không cứ ra Bốn Mùa thuê cái giường trên bãi biển mà đánh 1 giấc giữa thiên nhiên.
    Tối kiếm vé bay về.
    Xong
    2 ngày sung sướng.
  6. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ĐI sầm sơn đi các bác, ngắm biển và măm hải sản, chẹp nghĩ mà thèm, chốt rồi cuối tuần này đi đi các bác ,
    Em nghĩ chạy chiều thứ 6, đến đấy roài chúng ta nghỉ ngơi, ngắm biển đêm, sáng thứ bảy ngắm bình minh nếu còn đủ sức. hi`.ở biển hai hôm chắc cũng hết vật. Tính nhanh đi các bác ơi!
  7. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác này sở thích giống mình thía, mình vừa đi biển đón gió mùa về, hé hé, nhg vẫn thích đi tiếp, em recommend với các bác là nên đi biển Trà Cổ đi, tối thứ 6 đi, chủ nhật về là ngon lành. he he, biển Trà Cổ đẹp lắm...Mùa này cứ gọi là nhất, chắc vài hôm nữa em lại mò ra. hehe. Đợt vừa roài đi biển Hải Lý cứ gọi là hoang sơ....chiệp. Em lập tạm cái cung giúp các bác ko các mod lại khóa nhá.
    Ngày 1: tối thứ 6: Xuất phát bến xe Lương Yên lúc 18h. 23h đến Trà Cổ, nghỉ ngơi.
    Ngày 2: Sáng 6h dạy ra biển đón lạnh, đón bình minh, dạo chơi biển, ăn uống, trưa vào Móng Cái tơi bời, mua sắm. làm cái giấy thông hành để hôm sau sang Tàu Khựa tơi bời tiếp. Chiều tối quay về bãi biển tắm rửa nghỉ ngơi ăn uống nhẹ nhàng, đi mua củi, tối đêm nổi lửa ở bãi biển nhậu nhẹt dưới cái lạnh của biển mùa đông. Đợt vừa roài, em nhậu với các bác dân chài mấy đêm liền, sướng lắm. hé hé. Năm nào em cũng nhậu thế, sướng vật vã. Tối quay về ngủ tiếp.
    Ngày 3, sáng 6h dạy ra chợ cá, dạo bãi biển, tầm 9 h sang Tàu khựa chơi bời đến 1h chiều quay về. 2h từ Móng Cái về HN. Tối 8h có mặt.
    Tổng kinh phí tầm 1tr/ ng.
    Em chỉ lập thế cho các bác thoai. Em ko có ý định đi với các bác đâu nhá. he he.
  8. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ Trà cổ ạ.
    Dưng mà cuối tuần này đi ăn cưới mất rùi. Để cuối tuần sau được ko cả nhà?
  9. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thèm đi biển mùa đông lắm lắm ý ( cơ mà càng lạnh càng thích!) Ôi! Nghĩ đến là thèm!!!
    Bạn nào cho cái lịch trình rõ ràng tí, rùi cho tớ join với![
    Được seaurchin sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 10/11/2008
  10. tuanthanh2005

    tuanthanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cho nhà tớ tham gia một chân rưỡi với,post lịch trình cụ thể đi bác nào ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này