1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng gọi biển trong gió đông về..

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi besamiu85, 10/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác đã giúp e..
  2. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    biển mùa này vắng nhưng đẹp pha lẫn một chút buồn . buổi sáng trên biển thật tuyệt vời cái cảm giác ánh nắng nhẹ của mùa đông thật rẽ chịu . Được nắm tay người yêu đi trên bãi biển là một hạnh phúc , Tiếc là mình chưa có người yêu nếu không sẽ đăng kí đi
  3. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải có mới đi, đi rồi biết đâu lại có
    Em nghĩ mùa này nên đi Trà Cổ hoặc Tĩnh gia cho nó yên ắng, thế mới thấm được vị biển mùa đông, chứ đi Sầm với Đồ sơn, dịch vụ nhiều quá nhìn cũng oải oải, Quan Lạn thì hợp với tung tăng nắng vàng biển xanh hơn, Cù Lao Chàm thì +_+ xa quá. Nhưng mà túm lại là em vote cho lịch trình 2 ngày 1 đêm và chi phí rẻ thôi ạ, thế thì em mới đu theo được, he he
  4. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    HỢ hợ. Em ạ anh Chuối mắn ạ. Em chạy từ Móng Cái về HN, khởi hành lúc 10h mà mãi 8h mới có mẹt ở bến Lâm Gia Trang ạ. Anh tính thế thì chết pà con. Thứ nhất: 3 ngày là hơi quá tải. Thứ 2, chi fí bị đội hơi cao. Thứ 3, sang Khựa là 1 nhu cầu có thể fát sinh tuỳ từng ng(Riêng khoản này, ai máu thì ở lại, đi thêm)
    Em tạm định 1 cái lịch trình dư này, các bác xem nhá.
    Chiều muộn thứ 6, tầm 18h tập hợp tại 1 điểm nào cố định để xe ô tô qua đón lúc 20h(Vì tập hợp sớm, ăn bừa Hà Lội cùng nhau tý, nhậu nhoẹt tý lên ô tô ngụ cho ló ngoan, ko động sờ đậy)
    5h sáng hôm sau có mẹt ở Móng Cái. Ăn sáng đến tầm hơn 6h sẽ có xe ra thẳng bãi Trà Cổ. Ăn chơi, đập phá, thăm mũi Sa Vĩ, rừng dương, chơi bời, nhậu nhoẹt, hải sản(Cực rẻ) đến độ 14h thì túc tắc về Móng Cái. Đi shopping, mua bán(Cái này em xin các bác 2 chữ bình yên, em ứ join) xong loăng quăng. Đến độ 17h, chúng ta ăn và nhậu tiếp(Để lên xe ngụ cho ló ngoan, ko ngứa ngáy) đến 20h thì "Nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng "gâu hôm" nhé". 5h sáng hôm sau các bác có "thớt"(Cách gọi khác của MẸT) ở Thụ Đô. Ăn sáng và giải tán con gián, nghỉ ngơi để thứ 2 chiến đấu
    Em tạm tính chi phí cho bác:
    +Xe:
    1 lượt đi và về Hà Nội <=> Móng Cái = 120.000x2 = 240k
    1 lượt đi và về Móng Cái <=> Trà Cổ = 15.000 x 2 = 30k
    Du di vụ taxi và loanh quanh thêm nếm tầm 50k/nhân
    *Riêng xe cộ, đi lại là khoảng 350k/nhân

    +Ở: Vì đêm của ta là trên xe nên cái này đc Free
    +Ăn: 5 bữa(2 bữa sáng, 1 bữa trưa và 2 bữa tối), tính trung bình, bữa lọ bù bữa chai thì tầm 70k/nhân x 4 = 280k/nhân
    Tạm tính tầm 650k/nhân
    P/S: Đấy là theo em tư vấn vậy. Các bác nào có ý kiến khác thì cứ alô. Và, nếu định tính cả cung Móng Cái - Đồ Sơn nữa thì em lại tính tiếp cho ạ. Hị hị
  5. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, đọc đến cái vàng vàng là ham lắm rùi. Trà Cổ cả nhà nhá, Tĩnh Gia em vừa đi về xong. Mà giá nhà nghỉ + ăn uống ở Tĩnh Gia chả rẻ đâu ợ.
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Trà Cổ
    Cho em xin đăng ký một chân
    Thời gian các bác fix sớm hộ em một cái
  7. misswinter

    misswinter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đi biển mà không ở lại qua đêm,tối thì nhởn nhơ ngắm trăng sao, sáng sớm mai dậy ngắm bình minh thì cũng phí.Bác Người Ngợm xem thiết kế 1 đêm ở biển mà chi phí ko đội lên quá cao có được không
  8. misswinter

    misswinter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Á còn nữa,sáng t7 vẫn còn rất nhiều người phải đi học,đi làm,đi từ tối 6 e không ổn
  9. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy em type nhầm ah, 18 h đến 3h đêm ah. he he.nhg mới tham khảo là có xe Quân Nam, chạy từ 10h tối, sáng hôm sau xuống đến Móng Cái thì phải. Như vậy chỉ mất có 1 night nghỉ ở Trà Cổ. Thôi thì đã mất công đưa Phật thì phải đưa hẳn qua sông. em làm lại lịch trình và chi phí cho các bác ná.
    Ngày 1: Lên xem Quân Nam lúc 22h (cái này gọi điện hỏi lại nhé. Số điện thoại của lái xe là 0983447722, có nhiều xe. Sáng 5h tới Móng Cái.
    Ngày 2. Bắt taxi ra Trà Cổ, thuê khách sạn, gửi đồ, đi dạo biển, về ngủ. Trưa đi ăn hải sản, chiều lang thang rừng dương roài mũi Sa Vĩ, cửa khẩu, chú nào thích sang chơi thì tự tìm cách sang. Chiều về lại chén hải sản, đi mua củi, nhậu đêm bãi biển. Chiệp, cái này nghe đã thích roài nài. Tối về nghỉ lại khách sạn.
    Ngày 3, sáng dạy quay về Móng Cái chơi bời, ai có nhu cầu shopping thì tự lang thang, đên 11h lên xe về HN, 19h có mẹt tại Lương Yên. Ai về nhà nấy, ai thích đi với ai thì đi.
    Chi phí cung nài:
    Xe Hà Nội Móng Cái Hà Nội: 2x130k=260k
    Ở 1night tại Trà Cổ: 70k/nhân
    Ăn 3 bữa chính: 50kx3=150k
    ăn 2 bữa phụ 25kx2=50k
    Nhậu đêm: 50k
    Taxi Móng Cái Trà Cổ Móng Cái: 15kx2=30k.
    Tổng cộng nài: 260+70+150+50+50+30=610
    Dự phòng các khoản linh tinh 90k. Tổng thu mỗi bác 700k.
    P/S: Em lập thế thoai, các bác tự lập nhóm nhá. Chúc các bác vui, em đi Móng Cái nhiều lắm roài, he he, đợt tới lại đi nhưng ko đi với các bác đâu. he
  10. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mình không ngờ mọi người lại ủng hộ topic của mình thế, vui lắm ý, thanks cả nhà nhiều. Mình đã tham khảo hết những ý kiến của mọi người, đều hay cả. Giờ mình chỉ muốn đưa ra thêm 1 lịch trình nữa cho cả nhà tham khảo nhé. Lịch trình này là lớp ĐH của mình đã đi năm ngoái.
    * Ngày 1: sáng 7h có mặt tại bến xe Giáp bát bắt xe đi Tĩnh Gia. Xe này thường chạy theo tuyến HN - Vinh nên chạy cũng khá nhanh, giá vé 60k ( hiện giờ). Đến 1h30 sẽ đến địa phận huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa.
    Bắt xe ôm từ ngoài đường vào đến UBND xã Hải Bình, vào ở nhà dân, nghỉ ngơi ăn uống, chiều ra biển chơi.
    Tối có thể mua củi ra biển đốt lửa, nếu đêm rằm thì càng khỏi phải bàn nhá, tuyệt cú mèo luôn . Huy động được vài bác biết kể chuyện ma thì cứ gọi là nhớ tới già..hị hị
    đêm về ngủ ( còn ko thì tùy, lang thang cả đêm cũng ok)
    * Ngày 2: Dậy sớm đón bình minh, kéo cá cùng dân chài hoặc đi chơi
    loanh quanh, có thể thuê thuyền ra ngọn hải đăng ngắm cảnh, đi
    dọc bãi biển. Trưa ăn trưa, mua hải sản rồi lại bắt xe ôm ra quốc lộ lúc 2h.
    Lên xe, có mẹt tại HN lúc 8h, đi ăn hoặc ai về nhà nấy.
    Chi phí dự trù chỉ 300k/ ng là thoải mái vì ở nhà dân ngta ko lấy tiền ở, chỉ lấy tiền ăn, 15k/ng/bữa. Bọn e đi lần trước có 14 đứa, ở nhà của trưởng CA xã Hải Bình nên rất an toàn. SV trường MTCN cũng rất hay về đây ở, có khi cả tháng để vẽ nên ng dân đã quen rồi.
    Khu này ko giàu bằng các khu khác của TĨnh gia nên ko có nhiều chỗ giải trí (bác nào đòi karaoke thì chịu ná), được cái thiên nhiên còn khá
    hoang sơ, biển đẹp, ko nhiều khách, người dân hiền lành.
    Hết rùi ạ.
    Em post để cả nhà tham khảo ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này