1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng gọi biển trong gió đông về..

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi besamiu85, 10/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chi phí dự tính nè:
    Nếu đi tàu: ( ghế cứng): 172k/ 1ng/ đi+ về
    nhà nghỉ 2ngày+ 1đêm: 70k/1ng
    tắc xi đi 2 chiều vinh - cửa lò: 40k/ng
    Vé vô công viên tầm 10k/ người
    Tổng: 292k/ng
    Còn ăn uống, thuê xe đạp đôi, hay chơi trò chơi gì là tuỳ mỗi người. Cho thoái mái....
    Các Pác thấy thía nào?
  2. tracyowen81

    tracyowen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hải Hoà mình vừa đi tháng 9 năm nay. Bãi biển này còn khá hoang sơ, nếu tắm thì thấy là nước rất mặn (hay tại lâu rồi mình mới tắm), mà thời tiết bi giờ thì chắc không còn màn tấm nữa rồi .
    Cả khu mới có 3 cái nhà nghỉ tư nhân, đều hướng mặt ra biển.Cái thứ nhất thì thấy có cả Karaoke và bể bơi (tất nhiên là bé xíu), cái thứ 2 là Đại Dương (mình ở cái này), phòng ốc cũng được, vì mới xây, hồi đến vẫn còn mùi sơn, song đều rất đơn giản hoặc thậm chí là chẳng có thiết bị gì mấy (cũng có TV, nóng lạnh, điều hoà, có phòng còn có tủ lạnh đấy) và phòng nào cũng đều có thể nhòm ra biển được . Cái thứ 3 thì là của 1 cty nào đó, ko nhớ nữa. Chỉ có 3 cái đó, đi bộ 5'' là hết veo cả bãi biển.
    Tối muốn đốt lửa trại (vì thấy 1 bọn ở nhà nghỉ bên cạnh cũng đốt) song bà chủ ở đấy bảo là nộp ra 200k để cô làm việc với chính quyền phường ,rồi mới được đốt (hik), cho dù đã có người xì tiền ra rồi song sợ rắc rối nên lại thôi. (vì đoàn mình có cả người nước ngoài, lại theo diện cơ quan đoàn thể nên cũng bất tiện, không muốn gây rắc rối). Vì vậy chỉ thuê ghế ra sát mép nước , nằm đếm sao và nghe nhạc thôi .
    Ăn hải sản thì cũng tàm tạm, các dịch vụ khác chưa phát triển nên hầu như khách đều ăn luôn ở khách sạn mình ở luôn thôi, chứ nếu không lại bắt xe ôm ra thị xã ăn chắc .
    Mình nghĩ mùa hè đi thì thích hơn, vì sáng sớm dậy đón bình minh, rất trong trẻo, cùng kéo lưới với ngư dân, rồi tắm biển sớm, chứ mùa này hơi lạnh, có mỗi màn lửa trại là vui thôi .
  3. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cuộc xin có tý nhời góp ý, mình là kẻ độc hành nhưng ko cô đơn vì có Núi có Biển! Biển Là nước nhưng ko có núi cao! Sao Ko đi Thung Nai- Hoà Bình, vừa có nước Hồ trong xanh như Biển, vừa có Núi cao vời vợi như Tiên như có âm có dương, vừa gần HN/130km, đi xe máy phóng vèo, 2ngày+1đêm+ăn/ dự kiến 300k/ng/ok! xin có đôi lời
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi Quan lạn về hôm qua , biển mùa đông ở đây thật tuyệt . Theo mình đi Quan Lạn thích hợp nhất ,. có tận 3 bãi biển như thiên đường để các bạn ẹnjoy , mùa này quan lạn có hoa lau đỏ , đẹp bê sa mê ...tha hồ mà tác nghiệp
    Bonus cho các bạn vài cái ảnh :( mới chụp sáng chủ nhật vừa rồi )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    E thấy đi Tĩnh Gia hay nhứt. Hihi, chưa đc đi bao h nên mún đi đấy nhứt ạ
    Bác Ngumờ đứng lên là leader đê, e phụ bác chân thư kí vs thủ quỹ (cái khoản e giỏi nhứt)
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Páo cáo là bây giờ em chả quyết đc cái điểm nào, chả nhẽ đi cả. Hic hic.
    Thôi, bi h quyết liều 1 fát nhá. Biển Trà Cổ: đảm bảo 5 yếu tố.
    1 - có núi
    2 - Có biển
    3 - View đẹp
    4 - Hải sản rẻ
    5 - Ko có "ghẹ"
    Ai đồng ý giơ tay để ẻm chốt lịch ạ
  7. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    B ui Tĩnh Gia đê. ^^
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Còn ai có ý kiến ý voi gì thì đóng (gạch) góp đi nào. Tầu nhanh ko em quyết 1 fát là các bác lại bẩo độc đoán đấy
  9. zacmoquantut

    zacmoquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em thích tĩnh gia, trà cổ xe máy thì hơi xa, chắc đi xe khách. nhưng bác cứ quyết, cứ có biển, có mây, có trăng, có cát, có vị tanh nồng của gió biển ( có thêm núi càng tốt ) là em theo, nhanh nhanh bác ơi, em cần F5 lại bản thân, dạo này thấy mình già cỗi quá...
    copy&paste phát:
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi
    Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
    Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
    Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
    Anh dang tay sợ núi lấn ra dần
    Ta đâu biết núi một đời yêu biển
    Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
    Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
    Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang
    Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
    Là đại dương của biển đấy em ơi
    Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi
    Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào
    Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
    Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
    Em xích lại hay chờ anh xích lại
    Biển xô vào sao núi cứ phân vân?
    Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
    Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
    Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
    Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê
    Anh yêu biển nhưng anh không là biển
    Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm
    Em yêu núi và em không là núi
    Bước chân nào dừng lại với thời gian!
    Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
    Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi

    Phan Thị Thanh Nhàn
  10. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đến Thung Nai các bạn sẽ có lửa trại quây quần, đàn ghitar chơi những bản nhạc trữ tình do ông *chủ nhà tự biên tự diễn nhưng cũng rất hay, cây nhà lá vườn gồm toàn những hải sản như cá Hồ Hoà Bình, lươn núi Hoà Bình, Đặc sản thú rừng như Thịt lợn, thịt ếch, thịt quay, rau thì có rau rừng ra vườn mà hái, ngủ thì trong nhà sàn, lều trại hay nhà xây ...lại... được ngắm Hoàng Hôn dần buông nơi đất khách hoang dã mênh mang! lúc đấy mới biết đời là Tiên, Tay trong tay với ngưòi mình yêu nữa thì ôi trời ơi...Yêu mà yêu thế! có 1 sân ten nis trên núi tha hồ mà chơi rồng rắn lên Mây, buổi tối thì chơi trốn tìm trở lại về nguồn Thơ ấu...thích lắm, thích lắm...Lại còn 2 địa danh đi thuyền trên Hồ mới đến được là Động chúa thác bà và Đền thác bà ...đẹp mê ly thần tử các bạn ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này