1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng gọi biển trong gió đông về..

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi besamiu85, 10/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Páo cáo bác gì ở trên là hụi iem cần cả mùi tanh nồng của biển, mùi cát ngái và cả mùi của những con mực, những cua, những ghẹ.... 1 ý kiến Hải Hoà nữa. 2 Hải Hoà. Rồi. Còn ai thì tiếp lào.
    (Do iem mới bị gẫy chưn nên đi xe máy 4 chân chứ ko fải xe máy 2 chân ạ. Các bác PHƯỢT gia chú ý)
  2. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thui thui, hỏi ý kiến thế này thì có đến "n" ý kiến, ngồi mà xét vs lại kẻ bảng xác định tham số kì vọng chọn điểm á?
    Tốt nhất là chốt cái toạch điểm đi và làm cái lịch trình. B nào join đc thì ok mà ko đi đc thì kon` đến "n" cơ hội khác cơ mà. Chốt đê, chốt đê, Tĩnh Gia đê. ^^ (e thấy nhìu n` ok Tĩnh Gia lắm mờ)
  3. zacmoquantut

    zacmoquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    kéo cái topic này lên cái, đang ham. Bác cứ chốt toẹt 1 cái bác ah. lên đường nào
  4. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    [Uể oải]Nào, thì chốt lào[/hoạt bát]
    Em đc chốt, báo cáo các bác, chốt nhé, Trà Cổ. Không cãi. Hải Hoà để Tết dương. OK?
    Ko bác nào cãi thì tối về em chốt cả time. Ô Kê, cây si en giật tờ mình?
  5. zacmoquantut

    zacmoquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác này dân chủ vãi, bác đã chốt rồi còn hỏi ý kiến í kọt gì nữa , Trà cổ là đúng đấy, đi để cảm nhận thêm cái lạnh của tàu khựa. Bác cho lịch trình, giá rổ chi tiết nhé. Tháng này cưới xin ác liệt quá.
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Báo cáo cả lò, dư lày nhá. Lịch trình luôn nhá.
    16h ngày thứ sáu(05-12-2008), tập trung tại cửa nhà hát Lớn. Chạy qua ăn 1 bữa ở Thụ Đô lót dạ với nhau. 20h20, lững thững đi bộ lên Bác Cổ. Xe Giáp Bát - Ka Long(Thủ phủ Móng Cái) đi qua bốc chúng ta lên xe(Riêng xe này fải đặt chỗ trwóc nên chuyện đặt cọc là ko thể tránh khỏi).
    5h sáng thứ bẩy (06-12-2008) chúng ta sẽ có mặt ở bến xe Ka Long. Từ đây, chúng ta ăn nhẹ buổi sáng ở mấy quán phở quanh đó. Đúng 6h sẽ có xe buýt ra Trà Cổ. Độ 7h có mặt ở Trà Cổ. Chương trình là đi mũi Sa Vĩ và loanh quanh. Trưa, chén hải sản và đập(cấm phá). Hị hị
    Độ 14h30, chúng ta lên xe buýt về tới Ka Long là 15h30. Lúc này, chúng ta tranh thủ shopping và dạo Ka Long(Bé tẻo teo ý mà, làm 1 vòng thì sạch hơn chùi).
    Độ 17h30, lên ô tô buýt chạy về Vân Đồn ngắm biển đêm và ngủ lại 1 đêm. Lại choén hải sản và đàn ca sáo nhị.
    8h sáng chủ nhật(07-12-2008) lên xe buýt ra Cửa Ông. BẮt xe về HẠ Long làm 1 vòng. Đến 9h30 chúng ta sẽ có mặt ở Hạ Long và quanh quẩn ở đó, linh tinh lang tang đến 15h thì "nào mình lên xe buýt, nào mình cùng hồi gia nhé". Đến 19h thì chúng ta có mặt ở Hà Nội. Cùng nhau chia tay bằng 1 bữa choén nữa và "đo" xem chúng ta đã "thiệt hại" bao nhiêu. Hị hị. Để rút kinh nghiệm cho những chuyến sau. Hẹ hẹ.
    Ai nhất trí thì giơ chưn.
    (Sau khi nhất trí phương án này, em sẽ trình bầy tiếp bài diễn văn về tài chính và những vấn đề khác cần lưu ý ạ)
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hẹ hẹ, thì cứ xem ai phản ứng dư lào rồi tính đã. Riêng tháng này, em có mỗi 19 cái thiếp gõ vào mẹt thôi các bác ạ. Chưa kể 2 đám giỗ, 1 đám ma và 5 cái đầy tháng, sinh nhật. Hụ hụ. Điệu này bán nhà đi mất
  8. tamthuongf01

    tamthuongf01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chân trái em nhấc khỏi mặt đất rồi. Bác trình bày tiếp mấy bài diễn văn nữa đi. Để coi chân em có tiện thể giơ lên được không ạ.
    V.H.
  9. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đợi bác cho tiếp bài diễn văn tài chính rồi em hóng hớt với, cũng muốn bon chen một chân
  10. zacmoquantut

    zacmoquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ớ, tận tháng 12 cơ ah, bây h mới tháng 11, em cứ tưởng không nên hoãn cái sự sung sướng lâu đến vậy. Đợi nốt bản báo cáo tài chính của bác xem có khả thi không chứ em thấy toàn đi với cả nhẩy xe không, chẳng thấy đoạn nào nằm dải trên bãi cát để tận hưởng cuộc sống cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này