1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng gọi của gió

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Quy Luật
    Chừng như bão đổ trong lòng
    chừng như sống có miền lặng câm
    chừng như lửa đốt cõi trần
    chừng như đêm tối bập bùng đâu đây
    Ta sống như kẻ say
    Ngẩn ngơ với chút đắng cay cuộc đời
    Rồi thì cũng thế mà thôi
    trời nào phù nổi cái loài chó rơm
    Đời cầm lưng chén cơm
    nước mắt chảy xuống mồ hôi đầm đìa
    Sống mà như cá thia lia
    há chăng mình đã lập lờ trắng đen
    Đời ai ba họ Sang - Hèn ?

  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nghe "tiếng gọi của gió" đêm
    Ô hay tỉnh giấc mộng quên đấy à
    Thấy bão nổi ở lòng TA...
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chúc Xuân
    Đêm nghe tiếng gió thì thầm
    Trăng đi lễ phật đầu năm chưa về
    Màu đông trải rét lê thê
    Sắc xuân mũ áo trên hè phố tươi
    Đôi môi đỏ chót nụ cười
    Bàn tay ấm lắm có người nắm tay
    Rượu chưa khui, đã ngất ngây
    Giở trang lịch mới chúc ngày đầu tiên
    Chúc Vũ Tuấn Anh bớt "mean"
    Đi đâu cũng có nàng tiên bên mình
    Nhịp nhàng đôi cánh xinh xinh
    Hoàng hoa nâng một chén quỳnh thật ngon
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 03/01/2006

Chia sẻ trang này