1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Hà Nội: cho ngày nay, cho ngày mai???

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vuquocdung, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đấy được gọi là tiếng Anh giả cầy đó bạn a!
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
  3. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng phải giả cầy giả cáo gì đâu. Theo tôi chẳng qua là mỗi thời mỗi khác mà thôi.
    Này nhé, mấy người lớn tuổi cứ chửi bởi lớp trẻ này nọ. Nhưng thử nhìn xem xưa kia họ như thế nào? chắc phải 90% tên gọi các máy móc, xe đạp ...... là lấy từ tiếng Pháp. Rồi ngay bây giờ cũng có nhiều ông cụ vẫn quen miệng moa moa choa choa đấy thôi.
    Dân Hà Nội gốc vẫn có nhiều người giữ thói quen cũ. Mà thói quen này rất Pháp mới đểu chứ. Vậy mà lúc nào cũng luôn miệng dạy lớp trẻ phải thế này, phải thế nọ........ mấy ông già dở hơi.
    Hôm bữa cãi thế mấy cụ tức lắm nhưng chẳng làm gì được
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Mấy cụ đó cũng là mấy cụ giả cầy ấy mà! Mà có khi cầy thật!
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Dân mình xưa nay khả năng tự vệ văn hóa thấp nhất thế giới. Cái gì cũng Khắc nhập Khắc nhập chả thấy Khắc xuât khắc xuất bao giờ. Moa choa cứ đầy rẫy. Lớp con cháu cũng vậy... Chán
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Bạn chỉ đang nhận xét theo cảm tính thôi. Không đến nỗi tệ hại vậy đâu bạn. Không thể đem ngôn ngữ nói bình dân làm thước đo trình độ hiểu, cảm thụ ngôn ngữ của cả một dân tộc. Tiếng ANh có thể nói là một trong những ngôn ngữ mạnh, phổ thông nhất thế giới, vậy mà bạn đi vào đám trẻ con choai choai mà xem, bọn nó cũng nói lung tung cả ra, không chuẩn mực gì hết.
    Nếu người VN có khả năng tự vệ VH thấp, khéo chúng ta đã trở thành người TQ cả rồi, còn văn hóa VN nữa đâu mà nói.
    Tiếng nào cũng có nhập thêm từ mới. Muốn biết nhiều hay ít thì phải xem tỷ lệ bao nhiêu từ là nhập khẩu, v.v... Trừ số từ gốc Hán ra, còn lại tôi thấy lượng từ ngoại nhập vào tiếng Việt vẫn không nhiều lắm.

Chia sẻ trang này