1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng hát của con tim

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tiếng hát của con tim

    Khi tiếng gió thoảng qua, làm con tim ta rung động. Tôi đã thật hạnh phúc biết bao khi được nghe những lời ngọt ngào đó.Phải chăng câu hát: Em có nghe thấy gió nói gì không, xuất phát từ sự hoài niệm.
    Lúc này đây tôi ước mình được nghe lại lời nói ấy, những âm thanh ấy mới tuyệt diệu làm sao, nó như đôi cánh nhấc tôi vào trong giấc mộng. Người ta thường nói: vần thơ ấy mới tuyệt làm sao, và đâu biết rằng, tất cả những chúng cũng bắt nguồn từ cảm hứng khi người ta được đón nhận hơi ấm, tiếng ca và vị ngọt ấy. Vị ngọt của trái tim,cái có lẽ là duy nhnất mà cho dù những người không thích ngọt cũng mong được có nó.
    Khi con tim rung lên, cũng là lúc nó đón nhận sự giao động cùng pha của người gửi đến. Chúng ta cảm nhận được những gì mà chúng ta dành cho nhau, và chỉ từng ấy thôi ,những câu nói đơn giản mà ngọt ngào ấy, cũng để làm trái tim ta phải rung động. Nó rung lên như muốn hát, muốn được bay bổng cùng làn gió thoảng kia.
    có đôi khi đó cũng chỉ là một lời trách móc, một câu nói bâng quơ , nhưng nó lại làm ta quên đi bao mệt mỏi, và bỗng thấy mình khác lạ,
    Sao anh đến muộn thế, ghét anh lắm! . là một câu nói mà chắc chẳng Chàng Trai nào có thể trách được. Và thật hạnh phúc biết bao khi ta được đón nhận những điều đó.
    Dù cho ta có đang đến để trách nàng vì một lí do nào đó, và khi ta đến, bỗng nhiên cô ấy nói , Anh à! không hiểu sao hôm nay em nhớ anh quá. , có lẽ sẽ chẳng chàng trai nào có thể bực hơn được nữa, và cũng sẽ lại dành những câu nói của tình yêu, những lời không có cánh và nhờ gió mang đi.
    Liệu rằng câu nói : Anh hùng không qua nổi cửa ải Mỹ nhân, đến bao giờ mới có thể sai được.
    "Câu hát em ca, xuyên trong bóng tối
    Ngỡ tưởng bên mình em đang hát với anh"​
    Tôi đã từng viết như vậy, trong một bài thơ tôi viết , và đó cũng là một phần của tiếng hát trái tim, khi nó rung lên và cất lên tiếng hát.
    Nó nhiều khi còn ý nghĩa hơn và lãng mạn hơn biết bao những cố gắng khác, đó là những điều kì diệu mà nhiều khi ta không cảm nhận hết được. Sau những căng thẳng của công việc , thật thoải mái và hạnh phúc biết bao đón nhận từ người mình yêu những lời ngọt ngào ấy.
    Còn biết bao điều kì diệu nhưng hôm nay tôi tiếc mình chưa thể nói hết, vì sắp phải out
    Có lẽ tôi cũng đã không post nổi bài này, nếu không được đón nhận lời ngọt ngào ấy, Gà_con, một người mà tôi yêu quý đã lần đầu tiên chào tôi với vị ngọt ấy, chào anh iu wí. Quả thật tôi đã có rất nhiều người bạn, những cô em gái, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe lời nói ấy, nó như tiếp thêm tôi sức mạnh, quên đi bao mệt nhọc sau 8h học căng thẳng .Và chợt thấy hơi thở mình khác hơn, thấy mình như yêu đời hơn và vui vẻ hơn.

    Những lời mà chúng ta dành cho nhau, đôi khi chúng ta không cảm nhận hết được , nhưng nó lại là điều vô cùng ý nghĩa

    hungdo



    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 26/07/2003
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihi Không ngờ Gà con chào như vậy mà anh hungdo3d đã vui đến thế hihihi Gà con cũng vui theo nè, vui vì biết rằng Gà con đã làm 1 điều gì đó khiến anh cảm thấy vui vẻ sau nhưng giây fút học hành và làm việc mệt nhọc,mà không hề biết rằng điều đó khiến anh hungdo3d vui như vậy Ơ, Gà con tưởng lúc đó anh suýt té xỉu cơ mà, hoá ra là yêu đơì hơn àh hihihi Sống phải yêu đời đấy nhé
    Anh hungdo3d nói đúng, trên đời có nhiều cái khiến mình có thể vui được , thậm chí là những lời nói rất tình cờ, rất ngây thơ và tự nhiên cũng có thể làm ta vui vẻ hơn chẳng hạn. Gà con nhớ tới 1 người bạn, có lần Gà con gọi anh ấy chỉ 1 câu rất bình thường : "Anh ơi...." Vậy mà tiếng gọi đó đã khiến anh tủm tỉm suốt cả buổi chiều. Nghĩ cũng thấy hay nhỉ, thế nào là tiếng hát của con tim? Đó ko chỉ là những lời ngọt ngào được nói lên từ 1 tim lãng mạn mà đó cũng có thể chỉ là 1 lời nói rất vô nghĩa và vô tư... 1 lời yêu thương nữa... Anh đã từng nói:" Anh chỉ biết nói với em rằng A yêu E, ko nói thêm 1 cái gì ngoài câu đó cả.... "Tuy nó rất đơn giản nhưng Gà con cũng cảm nhận được mình là người hạnh fúc nhất.... Hoặc Gà con có làm gì sai, anh nhắc nhở thôi nhưng lại cho rằng anh đang mắng mình.... Nói đến mắng mỏ, anh nghĩ rằng đã làm Gà con buồn, nhưng ko, Gà con vui chứ, vui vì được anh quan tâm mà
    Cuộc sống là như vậy đó, không fải cái gì hoa văn mỹ miều cũng có thể giúp đựơc chúng ta cảm nhận được điều đó bằng những câu nói mộc mạc và chân thành
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 26/07/2003
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 26/07/2003
  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Anh không nhớ, anh còn biết làm gì?
    Muốn nói với em một câu và chỉ một mà thôi, anh luôn nhớ em, ngay cả lúc gần bên em,anh cũng thấy nhớ.

    Anh yêu em thật lòng thật dạ
    Có dối lừa cứ mổ bụng anh ra
    Mang lòng anh về nấu xôi gà..

  4. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bạn cảm nhận tiếng hát của con tim bằng "lời của gió" . Nhưng bạn có biết là mình cảm nhận được tiếng hát của con tim bằng "lời của bão " không ?? Nhờ có "lời của bão" mà mình tìm thấy nàng, và mỗi ngày lại được cảm nhận tình cảm của nàng qua "bão"... (Bài này thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi thôi )
    trái tim anh dành trọn cho em
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    anh vừa là 1 người anh , vừa là chàng hoàng tử trong lòng của tôi . nếu gặp anh bạn có thể sẽ sợ hãi vì nhìn vẻ bề ngoài anh giống như 1 tên du côn , đầu tóc rũ rượi, áo quần sốc sếch, nhắc anh thì anh nói anh thích mặc vậy đó . nhưng càng thân thiết với anh tôi càng học hỏi được nhiều điều về cách sống ở anh !
    trông anh có vẻ ko quan tâm gì lắm đến mọi người xung quanh nhưng chỉ cần tôi hơi nhăn mặt hay chỉ ít nói 1 tí anh hỏi han liền : EM SAO DZẬY ? câu hỏi này lúc đầu tôi ko thích lắm vì nó vô tình làm sao ấy , rồi nghe 1 lần , 2 lần .... đến bây giờ thì dù đang phải lo lắng rất nhiều nhưng chỉ cần nghe câu đó của anh tôi thấy mình dường như được chấp thêm đôi cánh để vượt qua mọi khó khăn ...
    giờ anh đang ở rất xa tôi nhưng lúc nào tôi cũng mong và nhớ về anh chắc anh cũng biết điều đó mà phải ko anh ....
  6. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Dẫu vẫn biết tình yêu là vô nghĩa
    Vẫn vui buồn vẫn phải khóc vì yêu
    Một chữ nhẫn để quên nguời chi kỉ
    Mong một ngày ta hạnh phúc ....khi không có nhau
  7. lovelymember

    lovelymember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ồh thì ra cô bé Gà_coN là cô bé này đây, người làm cho cậu hungdo3d phải nhấp nháy con tim hả. chắc cô bé này cũng khéo lắm phải không. Mà hungdo3d này, nhấp nháy mấy lần rồi và mãi vẫn thấy chỉ nhấp nháy chứ đã phập phồng bay ra lần nào chưa.
    Con tim rung động và cùng cất tiếng hát, nghe có vẻ thật hấp dẫn. Nhưng quả thật rằng khi chúng ta đón nhận sự đồng cảm, và cùng nhau làm cho nó dao động thì quả thật là tuyệt vời. Mà tôi còn nhớ hình như nếu nó cùng dao động thì nếu cùng pha thì cộng hưởng thì phải, còn nếu nó ngược pha thì không biết thế nào nhỉ. Các bạn đã để chung dao động ngược pha bao giờ chưa, hi vọng là chưa và mong rằng chỉ có đồng pha mà thôi
    xa_lemvang
    Một đoá hoa rực rỡ Mặt Trời
    Một cô gái của những nỗi niềm nhung nhớ
  8. Thanh_Ala_Ga_CoN

    Thanh_Ala_Ga_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài càng ngày càng thấy mùi mẫn . Không biết ông Hưng nhà ta lại có thể viết văn hay như thế này đâu đấy .

    Aime - moi comme je t'aime .

Chia sẻ trang này