1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng khóc trong mưa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tiếng khóc trong mưa

    Như bao lần khác tôi vui vẻ như hơn bao giờ hết nhấc điện thoại lên và Hallo. Lúc đó cũng đã muộn rồi, khoảng 11 giờ tối. Tôi đang gội đầu thì bỗng nhiên thấy tiếng điện thoại kêu. Và thật mừng rỡ khi nhìn thấy tên em hiện lên trên điện thoại. Nhưng trước hết hãy cứ để tôi kể về cô bé. Em cũng chính là một thành viên của box mà chỉ có tôi và một vài người nữa trong box biết, bởi sự tham gia của em cũng chẳng thường xuyên cho lắm. Tôi quen em từ những ngày em còn ở Việt Nam. Nhưng những ngày đó thì tôi cũng chẳng biết nhiều lắm về em, cũng chỉ ấn tượng rằng em là một cô bé vô tư và vui vẻ. Tôi liên lạc với em chủ yếu qua những PM trong ttvn này. Rồi những ngày đầu tiên em đặt chân sang nước Đức em đã gọi điện ngay cho tôi. Cái cảm giác đầu tiên và rõ rệt nhất là sự vui vẻ, tự nhiên của em. Cũng chưa kịp chào gì cả tôi đã nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh vang lên, tôi cũng chẳng kịp biết là ai và cứ lắng nghe tiếng cười ấy. Một điệu cười thật sảng khoái và không vướng bận. Sau những tiếng cười đó em mới giới thiệu với tôi và cái lần đầu tiên ấy, tôi cũng chẳng nhớ khi nào nữa, đã để lại cho tôi một ấn tượng thật vui vẻ về một cô bé có điệu cười làm tôi thật thư thái. Rồi sau đó chúng tôi chat với nhau khá thường xuyên, em vui vẻ và hào hứng hơn bao giờ hết kể cho tôi nghe về những bỡ ngỡ về những chuyến đi đầu tiên của em ở Đức. Em cũng chẳng mấy khi để tôi phải nói, luôn tuôn trào với những câu chuyện thật vui nhộn, chủ yếu về những điều mới lạ mà em được thấy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cả tháng đầu tiên em đã đi chơi cùng với dì. Em ở nhà dì của em và ở đó em cũng cảm thấy thật thoải mái khi có những người thân thật tình cảm. Những lúc buồn phải ở nhà một mình em lại gọi điện cho tôi và tâm sự. Đôi lúc em nhớ người yêu của em quá và chẳng biết làm cách nào. Nhưng cho dù có buồn hay có chuyện gì đi chăng nữa, thì tôi luôn được nghe thấy tiếng cười đầu tiên. Và cũng chỉ với em thì tôi cũng mới cất lên nhiều tiếng cười đến thế mỗi khi nói chuyện. Một tháng trôi qua với biết bao những lần chúng tôi nói chuyện qua chat, qua điện thoại. Vẫn luôn là những tiếng cười, vẫn luôn là sự vô tư với cái giọng kể truyện đầy truyền cảm. Đôi khi tôi đang học nhưng cũng phải chạy ra khỏi lớp chỉ để nghe em chào một tiếng và được nghe em hỏi: " Anh đang làm gì thế" cái ấn tượng thật khó phai và cái giọng nói của em đã trở nên khá thân thuộc. Cái ngày hôm đấy tôi vẫn còn nhớ, khi tôi vừa ra khỏi lớp để uống nước thì bỗng tiếng điện thoại lại reo lên. Lại một tiếng cười thân quen và những câu hỏi, lời chúc dồn dập. Em làm cho tôi phải mãi sau mới có cơ hội để trả lời em rằng: " hôm nay không phải là ngày sinh nhật của anh". Em lại cười và hỏi thế bao giờ thì đến sinh nhật của tôi và nói: " Nhưng không sao hôm nay em cứ chúc rồi đến hôm tới em lại chúc nữa" cái giọng vui vẻ và đầy tình cảm chứa chan đấy tôi vẫn còn nhớ rõ lắm.

    hungdo
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày tôi và em càng thân thiết và vui vẻ hơn. Sau một tháng làm quen với những điều mới lạ, em bắt đầu đi học. Em chọn một thành phố khá lớn và tấp nập, Muyn nic, và học ở đó. Em ít gọi điện cho tôi hơn, nhưng chúng tôi lại thường xuyên chat với nhau hơn. Những câu chuyện luôn hào hứng và không dứt, em kể cho tôi nghe lần đầu tiên em thấy tuyết, lúc đó em đã kêu lên và thấy thích thú lắm. rồi em kể về con người và đường phố ở em mới ở nữa, nó rất đẹp và làm cho em cảm thấy thật thoải mái. Nhiều khi em còn muốn chat cả với những người bạn của tôi nữa. Vì sống cùng tôi còn một hai người bạn nữa. Mấy thằng đó đều luôn rất vui và cứ xen vào mỗi khi tôi chát với em. Cái cách em nói chuyện thật vô tư và vui vẻ. Bọn nó cũng chẳng cần biết tên em là gì mà cứ gọi em bằng cái tên Hoang Vu, một cái tên rất hay và quen thuộc. Lần nào cũng thế cứ khi chat là em lại hỏi có các anh bạn đẹp trai của anh ở đó không cho em nói chuyện.
    . Một thời gian sau do tôi bận học quá nên cũng ít liên lạc với em hơn, và rồi sau đó tôi lại thấy em đi làm thay vì đi học, tôi cũng chưa có dịp nào để hỏi tại sao em lại không đi học nữa mà lại đi làm. Những câu chuyện bây giờ em kể cho tôi không còn là những điều vui vẻ, bỡ ngỡ khi mới đặt chân tới Đức nữa, mà thay vào đó là những giờ làm việc mệt mỏi. Àh mà tôi bây giờ nhớ ra là em vẫn đi học và vừa đi học vừa đi làm, nhưng chẳng mấy khi tôi được nghe em kể về những giờ học nên cũng quên khuấy đi mất. Giờ đây tôi chỉ nghe em kể về những công việc của em. Nhưng không phải vì những vất vả mệt nhọc ấy mà tôi lại không được nghe tiếng em cười mỗi lần nhận điện thoại. Vẫn một tiếng cười trong trẻo và không vướng bận em chào tôi và câu hỏi mà tôi thường được nghe nhất là: "Anh khoẻ không, dạo này anh thế nào có vui không" Câu trả lời của tôi có thể là không khoẻ lắm, có thể là anh mệt, cũng có thể là anh rất khoẻ, và luôn là: " Anh rất vui khi thấy em gọi điện" và em vẫn thường bảo, thế là tốt rồi, em chỉ cần nghe thấy anh nói thế là em cũng vui rồi. Đôi khi tôi cũng mệt mỏi và nói với em rằng dạo này tôi mệt quá vì bận học. Nhưng rồi lại được nghe em nói: " Em cũng bận lắm đi học rồi đi làm đến tối muộn mới về, nhưng em vẫn thấy vui". Một cô bé thật vui vẻ và luôn yêu đời cho dù có những lúc em thấy nhớ nhà, em thấy nhớ bạn trai em. Nhưng em vẫn luôn vui vẻ và mang đến cho tôi những tiếng cười thật sảng khoái và nhẹ nhàng.
    hungdo
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hôm nay, sau tiếng Hallo tôi không được nghe tiếng em cười. Tôi vẫn cứ vui vẻ và tưởng rằng điện thoại sao đó nên tôi không nghe thấy tiếng em cười. Nhưng rồi cũng chẳng lâu sau tôi chợt nghe tiếng khóc. Những tiếng khóc nghẹn ngào cất lên trong một đêm mưa. Thời tiết mấy hôm nay đều thế, cứ đến tối là trời lại mưa. Tôi không kịp hiểu chuyện gì và hỏi em đang ở đâu thế. Và những tiếng nói nghẹn ngào cất lên: " Em không .. thể chịu. .được nữa rồi... " và em lại khóc. Tôi tái lặng người đi và bàng hoàng không hiểu chuyện gì xẩy ra. Thay vì những tiếng cười nói, sự lạc quan yêu đời của em nay tôi chẳng thấy nữa. Tôi không còn kịp hiểu chuyện gì xẩy ra và chẳng phải biết nói gì với em đây. Tôi chỉ hỏi em rằng, có chuyện gì với em thế, nhưng tôi đợi mãi mà vẫn không thấy câu trả lời. VẪn chỉ là những tiếng khóc lúc trào tuôn, lúc nghẹn ngào vang lên. " Em không..thể chịu được nữa rồi" Tôi như rơi và im lặng và lắng nghe những tiếng khóc. Đôi lúc tôi thấy những âm thanh như tiếng tàu điện. Và vẫn những tiếng khóc, những lời nghẹn ngào ấy. Một cô bé vô tư là thế, vậy mà giờ đây tôi không hiểu chuyện gì đến với em. Tôi muốn được cùng em chia sẻ, muốn được giúp em dù chỉ một điều gì đó nhỏ nhoi thôi. Nhưng cho đến tận giờ tôi vẫn chỉ nghe thấy những tiếng khóc. Rồi một lúc sau em nói: " Thôi có gì em gọi lại ... cho anh..sau" Những lời nói nghẹn ngào làm lòng tôi co thắt lại, tôi lo lắng đến vô cùng. Em vẫn chưa tắt điện thoại mà để nó ở đâu đấy, tôi cũng chẳng đóng điện thoại mà ngồi lắng nghe. Hình như là những tiếng bước chân, có 2 hay 3 người gì đó dang đi cùng em. Đôi lúc tôi lại nghe thấy tiếng ô tô vụt qua. Những tiếng mưa vẫn rơi làm tôi như muốn trào dâng dòng nước mắt. Tôi cũng hoang mang và không hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Tôi nghĩ đến chuyện rất xấu đã đến với em. Và em đang phải bước đi những bước đi đầy đau khổ cùng với những người mà tôi không biết. Có thể đó là một hai người Đức và có thể họ là Cảnh sát hay gì đó. Tôi chẳng thể biết được chuyện gì ngoài việc ngồi lắng nghe những bước chân đều đặn ấy.
    hungdo
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Qua những dẫn chứng nêu trên của cậu thì tôi nhận ra người đó là ai rồi . Nếu như có nhầm thì mong cậu cũng đừng trách tôi vì đã vội vã kết luận nhé . Hì mỗi khi nàng online trên status luôn có nhũng dòng chữ rất ngộ nghĩnh " Em luôn nhớ anh " , " Tình yêu của em dành cho anh là bất tử " ... Từ ngày qua Đức nàng chăm chỉ hơn nhiều sáng đã 5 giờ dậy học bài hehe một điều mà ở Việt Nam bình minh nhẹ nhàng cũng phải 8 giờ lắm hôm 10 giờ he he . Còn trên ttvn này thì nàng là người Mod nữ đầu tiên của Tình ******** yêu , hì vậy người đó cõ đúng không Hưng .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như những gì anh Hưng kể và thanh ala đoán, Gà con cũng hơi thấy lo cho bạn ấy. Nhớ lại những lần chat rất ít với bạn ấy nhưng Gà con có thể nhận thấy rằng ở người bạn đó có một sự nhẹ nhàng, đáng yêu và vô cùng dễ thương. Tuy không thân và cũng chưa biết gì về nhau nhưng lần cuối cùng chát với bạn ấy, Gà con này cũng được nghe N kể những dự định của N trong tương lai. Hy vọng tất cả những điều yên bình và hạnh phúc cũng như thành công đang và sẽ đến với N. MOng rằng những dự đoán của anh hungdo là sai. hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh nhận thấy những suy đoán suy nghĩ của các cô các chú là ngớ ngẩn ngu ngốc .
    Các cô các chú đừng tự ái mà xoá bài treo nick anh .Anh là anh chỉ muốn nói cho các cô các chú trắng mắt ra . Như thế này này .
    Cô bé ấy đi theo diện du học ,tất sẽ có visa du học ,như thế sẽ được cảnh sát Đức chiếu cố rất nhiều ( so với những người đi lao động ) .Tiếp theo , nếu cô bé ấy nói được tiếng Đức thì càng có lợi . Theo như lời cô chú bảo thì con bé đó thuộc loạn ngoan nên anh sẽ loại trường hợp nó gây tội ác hay phạm pháp cóc khô gì đấy .Mà nó con gái chân yếu tay mềm lại chân ướt chân ráo sang đó anh nghĩ là nó chẳng đủ khả năng để phạm pháp .Cho nên nếu nó bị cảnh sát tóm thì chỉ có trường hợp sau đây xảy ra : không có giấy tờ tuỳ thân trong người và bị cảnh sát địa phương tóm về đồn . Nếu nó thông minh thì đã chẳng có gì xảy ra rồi , trong trường hợp như thế các cô các chú nên tươi cười và cố nói ngôn ngữ bản địa cho thật chuẩn , rằng : tôi là học sinh và tôi vội quá quên giấy tờ ,nhà tôi ở gần đây ,nếu ko phiền xin các ông chở tôi đến đó để tôi trình giấy tờ ạ .
    Anh cũng bị nhiều lần rồi .Nước Đức tương đối thanh bình ,với những người nước ngoài ,nếu biết tiếng Đức tồi nhất định sẽ bị cảnh sát hạch sách ,nhưng nếu biết tiếng Đức tốt thì bao giờ cũng được bỏ qua .
    Nếu trong trường hợp ko khéo léo ,bị cảnh sát tóm cổ về ,chỉ cần nhờ người nhà đưa giấy tờ đến và nộp chút tiền phạt là xong .
    Anh cũng đoán chắc là nó bị cảnh sát bắt ,vì trước đó nó còn gọi điện .Chứ nếu mà nà bọn côn đồ tóm thì gọi điện thế nào được .
    Cái chính là nó ko khéo léo .Nhưng chả sao ,có gì đâu nào ,gọi điện nhờ người quen nộp giấy tờ tuỳ thân và nộp tiền phạt là xong .
    Tóm lại ,sống ở nước nào cần cố mà học tiếng nước đó cho thật giỏi ,sẽ rất có lợi trong nhiều hoàn cảnh .Nếu sang Đức mà học bằng tiếng Anh thì cũng nên học 1 chút ít tiếng Đức phòng thân .
    Anh bị cảnh sát tóm mấy lần khi lơ đãng ko đưa giấy tờ mang theo .Nhưng anh cười hi hi và nói tiếng bản địa nhoay nhoáy nên chúng nó biết là anh đi học chứ không phải buôn bán hay làm gì cả . Có 1 chú nọ còn được cảnh sát chở đến tận ký túc xá để coi giấy tờ . 1 thằng tây qua Vn nói tiếng Việt nhoay nhoáy là công an Vn đoán biết ngay xuất thân hắn là từ đâu ra rồi ,họ có cảm tình ngay mà không gây khó dễ đâu
    Bài học bổ ích cho các cô chú đi du học .

Chia sẻ trang này