1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng lóng chung cho các ngành kỹ sư ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello Pearl,
    Cho Thuyền xía vô 1 tí . hihih Thật ra thì là théc méc, hông biết là bên VN, khi đọc "MT" thì phát âm theo tiếng Anh (Em Ti) hay là phát âm theo tiếng Viet (Mờ Tê) vậy hén ! Tại vì MT là viết tắt của chữ "máy tính", maybe các bạn phát âm là Mờ Tê ?
    Phát âm là "Em Ti" thì nghe cool hơn hén !
    Viết về tiếng lóng . Hồi xưa khi còn đi học trong đại học, Thuyền là chúa đảng chuyên môn đặt nick name (biệt hiệu) cho các bạn cùng ở chung nội trú trong house với Thuyền . Có một tên kia rất là weird lại hay nóng tính, tên là Steve . Thuyền gọi nó là "Steve the MM" (MM đọc là Em Em"), rồi về sau chơi luôn thành "Steve The M Square" (M bình phương) cho nghe vui vui 1 tí .
    (Cái box này khô khan quá nên Thuyền nhảy vào bà 8 với Pearl cho vui đây kekekeke)
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đặt mã lớp là MTyy, nhưng khi đọc lên thì vẫn đọc là "Máy Tính" - ví dụ "lớp MT97" đọc là "lớp máy tính 97 - lớp máy tính khoá 97"
    Mà nếu không đọc "máy tính" thì chắc sẽ đọc theo tiếng Pháp lẫn tiếng Anh là "Em Tê" (MT) vậy, - Em Ti nghe thấy không lảnh lót mà thấy "cao chót vót" quá
    Đùa tí cho vui thôi - hihi. Ngoài 1 bằng ĐH vất vả lắm mới gom được, Pearl còn có một bằng danh dự nữa là bằng "thô bỉ đại nhân" mừ . Giống như bằng tiến sĩ danh dự mà nước Anh hay phong cho vị này vị kia vậy,
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đặt mã lớp là MTyy, nhưng khi đọc lên thì vẫn đọc là "Máy Tính" - ví dụ "lớp MT97" đọc là "lớp máy tính 97 - lớp máy tính khoá 97"
    Mà nếu không đọc "máy tính" thì chắc sẽ đọc theo tiếng Pháp lẫn tiếng Anh là "Em Tê" (MT) vậy, - Em Ti nghe thấy không lảnh lót mà thấy "cao chót vót" quá
    Đùa tí cho vui thôi - hihi. Ngoài 1 bằng ĐH vất vả lắm mới gom được, Pearl còn có một bằng danh dự nữa là bằng "thô bỉ đại nhân" mừ . Giống như bằng tiến sĩ danh dự mà nước Anh hay phong cho vị này vị kia vậy,
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Cậu lầm rồi đấy, có lên lương và cho tớ vào phòng máy lạnh gõ bàn phím xuốt ngày tớ cũng không chịu đổi nghề đâu ...hehe
    Tại cậu không biết nhiều về nghề của tớ đấy nên cậu không hiểu thôi ; nghề của tớ tuy áp dụng nhiều High Tech nhưng về bản chất lại mang tính rất là "thủ công" . Từ trên xuống; Tiến Sĩ Kỹ sư và Công Nhân đầy đủ lực lượng và tương tác nhau đều đều, hễ rảnh tớ có thể vào lab hay mò xuống phân xưởng trao đổi với các tay thợ, và không 1 lần nào tớ cảm thấy mình mất thời gian vì lúc nào họ cũng có thể dạy cho mình 1 cái gì đó, những chi tiết tưởng là nhỏ nhưng ôi vô cùng quan trọng trong quy trình sx
    Hồi đấy mới vào nghề cấp trên của tớ là 1 tay ks Mỹ , hắn bảo tớ là "nếu mày không để ý tới những chi tiết nhỏ thì công việc này không hợp với mày", và đã bao nhiêu năm nay tớ theo đúng phương châm ấy, càng làm càng thích thú
    Bản chất nghề của tớ không phải dạng accurate science như kiểu IT khi trắng và đen rõ ràng , 1+1=2 , v.v...mà ngược lại, các biên giới không bao giờ rõ ràng cho nên trong công việc lắm lúc phải vận dụng kinh nghiệm, cảm tính, thử nhgiệm, trực tiếp quan sát, mắt thấy tai nghe và ... tay mò ( tớ nói thật chứ không nói quá đâu) và thú vị cũng là ở chỗ đó vì không ngày nào lại không gặp vấn đề mới lạ. Tuy lắm lúc rất khổ nhưng đây là những cơ hội vàng ngọc cho phép mình không ngừng học hỏi và cải tiến kiến thức của mình
    Công việc của tớ lại cho phép tớ đi nhiều nơi ...đi xa học hỏi được nhiều vì mình thoát ly ra khỏi cái môi trường hàng ngày của mình , thoát ly ra khỏi những thói quen trong suy nghĩ , làm việc v.v...và cho phép mình tiếp xúc với những lối suy nghĩ khác , cách làm việc khác, v.v..và .nhất là học hỏi quay cóp quy trình sx của các Cty khác ... hehe
    Hôm nào rảnh tớ lại nói truyện nhiều hơn
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Cậu lầm rồi đấy, có lên lương và cho tớ vào phòng máy lạnh gõ bàn phím xuốt ngày tớ cũng không chịu đổi nghề đâu ...hehe
    Tại cậu không biết nhiều về nghề của tớ đấy nên cậu không hiểu thôi ; nghề của tớ tuy áp dụng nhiều High Tech nhưng về bản chất lại mang tính rất là "thủ công" . Từ trên xuống; Tiến Sĩ Kỹ sư và Công Nhân đầy đủ lực lượng và tương tác nhau đều đều, hễ rảnh tớ có thể vào lab hay mò xuống phân xưởng trao đổi với các tay thợ, và không 1 lần nào tớ cảm thấy mình mất thời gian vì lúc nào họ cũng có thể dạy cho mình 1 cái gì đó, những chi tiết tưởng là nhỏ nhưng ôi vô cùng quan trọng trong quy trình sx
    Hồi đấy mới vào nghề cấp trên của tớ là 1 tay ks Mỹ , hắn bảo tớ là "nếu mày không để ý tới những chi tiết nhỏ thì công việc này không hợp với mày", và đã bao nhiêu năm nay tớ theo đúng phương châm ấy, càng làm càng thích thú
    Bản chất nghề của tớ không phải dạng accurate science như kiểu IT khi trắng và đen rõ ràng , 1+1=2 , v.v...mà ngược lại, các biên giới không bao giờ rõ ràng cho nên trong công việc lắm lúc phải vận dụng kinh nghiệm, cảm tính, thử nhgiệm, trực tiếp quan sát, mắt thấy tai nghe và ... tay mò ( tớ nói thật chứ không nói quá đâu) và thú vị cũng là ở chỗ đó vì không ngày nào lại không gặp vấn đề mới lạ. Tuy lắm lúc rất khổ nhưng đây là những cơ hội vàng ngọc cho phép mình không ngừng học hỏi và cải tiến kiến thức của mình
    Công việc của tớ lại cho phép tớ đi nhiều nơi ...đi xa học hỏi được nhiều vì mình thoát ly ra khỏi cái môi trường hàng ngày của mình , thoát ly ra khỏi những thói quen trong suy nghĩ , làm việc v.v...và cho phép mình tiếp xúc với những lối suy nghĩ khác , cách làm việc khác, v.v..và .nhất là học hỏi quay cóp quy trình sx của các Cty khác ... hehe
    Hôm nào rảnh tớ lại nói truyện nhiều hơn
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng có cái thắc mắc giống như Pearl ở trên đó ... hôm trước hắn làm chị giật mình :)
    Sorry, spam.
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng có cái thắc mắc giống như Pearl ở trên đó ... hôm trước hắn làm chị giật mình :)
    Sorry, spam.
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [..................
    Đúng thế - anh kỹ sư học được rất nhiều điều từ anh công nhân, thậm chí từ chị nhân viên quét dọn, lao công. Đi làm, đâu phải chỉ học nghề, lấy kinh nghiệm mà còn học cả chuyện đời nữa, anh Halai nhỉ ?!
    hehe, Pearl sao mà "bài vở " thế ? Nghe ướt át tình yêu các giai cấp bị bóc lột hỉ ? Có phải tình cảm chân thật không hay chỉ là biểu hiện của cái mặc cảm tội lỗi đối với giai cấp công nông rất thường gặp nơi các Cậu ấm Cô chiêu của giai cấp trí thức tiểu tư sản đấy ?
    Có 1 thời Tớ đã đi công nhân, xuốt hơn 2 năm gồng gánh với các ông củ chuối nên tớ cũng miễn nhiễm được cái tình cảm "công thức" và bừa bãi đó rồi Pearl ạ ...

Chia sẻ trang này