1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng lóng chung cho các ngành kỹ sư ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [..................
    Đúng thế - anh kỹ sư học được rất nhiều điều từ anh công nhân, thậm chí từ chị nhân viên quét dọn, lao công. Đi làm, đâu phải chỉ học nghề, lấy kinh nghiệm mà còn học cả chuyện đời nữa, anh Halai nhỉ ?!
    hehe, Pearl sao mà "bài vở " thế ? Nghe ướt át tình yêu các giai cấp bị bóc lột hỉ ? Có phải tình cảm chân thật không hay chỉ là biểu hiện của cái mặc cảm tội lỗi đối với giai cấp công nông rất thường gặp nơi các Cậu ấm Cô chiêu của giai cấp trí thức tiểu tư sản đấy ?
    Có 1 thời Tớ đã đi công nhân, xuốt hơn 2 năm gồng gánh với các ông củ chuối nên tớ cũng miễn nhiễm được cái tình cảm "công thức" và bừa bãi đó rồi Pearl ạ ...
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Điều mà Pearl muốn nói khi nhắc đến chuyện "học được điều này điều kia từ anh công nhân đến chị lao công" chỉ là vấn đề "ngoài chuyên môn, con người ta còn phải học cách cư xử trong cuộc sống hàng ngày". Vì anh Halai nhắc đến "kỹ sư, thầy, thợ" nên Pearl cũng mượn các anh công nhân, chị lao công mà đáp lại anh Halai vậy.
    Còn vấn đề trí thức tiểu tư sản ...gì đó thì Pearl không lạm bàn ở đây đâu anh Halai.
    Anh Halai nhắc đến hai từ "bài vở" là đúng đấy. Đúng nhưng chỉ đúng về mặt "từ đồng âm nhưng khác nghĩa" thôi - hihi. "Bài vở" của Pearl ở đây chỉ là một ít điều Pearl tom góp được sau những lúc "nhàn đàm" với Daddy. Chỉ là những chuyện xung quanh cách đối nhân xử thế thôi, nhưng rất mênh mông. Mà những bài học (không phải lý thuyết suông) về cách sống, cách cư xử ấy thì cũng chẳng có phân biệt cái giai cấp nào. Cứ CON người. Thế thôi à.. Mà đúng thế anh Halai ạ, Pearl ngẫm nghĩ thấy hay lắm thay cho hai tiếng "CON người" - phần CON và phần NGƯỜI, chỉ khác nhau ở cái tỷ lệ thôi, mọi người nhỉ ?! :-) Ai trong chúng ta cũng còn cái phần CON ấy, nên ai cũng còn được gọi là con người đấy thôi
    Vài dòng "đáp lễ" anh Halai. Hihi, lại chiếm đất vườn hoang của chúng ta rồi. Anh Thuyền bỏ qua cho Pearl lần này nhé (lần sau Pearl chiếm đất ở thread khác vậy)
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Điều mà Pearl muốn nói khi nhắc đến chuyện "học được điều này điều kia từ anh công nhân đến chị lao công" chỉ là vấn đề "ngoài chuyên môn, con người ta còn phải học cách cư xử trong cuộc sống hàng ngày". Vì anh Halai nhắc đến "kỹ sư, thầy, thợ" nên Pearl cũng mượn các anh công nhân, chị lao công mà đáp lại anh Halai vậy.
    Còn vấn đề trí thức tiểu tư sản ...gì đó thì Pearl không lạm bàn ở đây đâu anh Halai.
    Anh Halai nhắc đến hai từ "bài vở" là đúng đấy. Đúng nhưng chỉ đúng về mặt "từ đồng âm nhưng khác nghĩa" thôi - hihi. "Bài vở" của Pearl ở đây chỉ là một ít điều Pearl tom góp được sau những lúc "nhàn đàm" với Daddy. Chỉ là những chuyện xung quanh cách đối nhân xử thế thôi, nhưng rất mênh mông. Mà những bài học (không phải lý thuyết suông) về cách sống, cách cư xử ấy thì cũng chẳng có phân biệt cái giai cấp nào. Cứ CON người. Thế thôi à.. Mà đúng thế anh Halai ạ, Pearl ngẫm nghĩ thấy hay lắm thay cho hai tiếng "CON người" - phần CON và phần NGƯỜI, chỉ khác nhau ở cái tỷ lệ thôi, mọi người nhỉ ?! :-) Ai trong chúng ta cũng còn cái phần CON ấy, nên ai cũng còn được gọi là con người đấy thôi
    Vài dòng "đáp lễ" anh Halai. Hihi, lại chiếm đất vườn hoang của chúng ta rồi. Anh Thuyền bỏ qua cho Pearl lần này nhé (lần sau Pearl chiếm đất ở thread khác vậy)
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Điều mà Pearl muốn nói khi nhắc đến chuyện "học được điều này điều kia từ anh công nhân đến chị lao công" chỉ là vấn đề "ngoài chuyên môn, con người ta còn phải học cách cư xử trong cuộc sống hàng ngày". Vì anh Halai nhắc đến "kỹ sư, thầy, thợ" nên Pearl cũng mượn các anh công nhân, chị lao công mà đáp lại anh Halai vậy.
    Còn vấn đề trí thức tiểu tư sản ...gì đó thì Pearl không lạm bàn ở đây đâu anh Halai.
    Anh Halai nhắc đến hai từ "bài vở" là đúng đấy. Đúng nhưng chỉ đúng về mặt "từ đồng âm nhưng khác nghĩa" thôi - hihi. "Bài vở" của Pearl ở đây chỉ là một ít điều Pearl tom góp được sau những lúc "nhàn đàm" với Daddy. Chỉ là những chuyện xung quanh cách đối nhân xử thế thôi, nhưng rất mênh mông. Mà những bài học (không phải lý thuyết suông) về cách sống, cách cư xử ấy thì cũng chẳng có phân biệt cái giai cấp nào. Cứ CON người. Thế thôi à.. Mà đúng thế anh Halai ạ, Pearl ngẫm nghĩ thấy hay lắm thay cho hai tiếng "CON người" - phần CON và phần NGƯỜI, chỉ khác nhau ở cái tỷ lệ thôi, mọi người nhỉ ?! :-) Ai trong chúng ta cũng còn cái phần CON ấy, nên ai cũng còn được gọi là con người đấy thôi
    Vài dòng "đáp lễ" anh Halai. Hihi, lại chiếm đất vườn hoang của chúng ta rồi. Anh Thuyền bỏ qua cho Pearl lần này nhé (lần sau Pearl chiếm đất ở thread khác vậy)
    [/quote]
    Phụ Nữ VN khiếp thật, nhưng ... tớ thích câu chuyện của Pearl đấy, hôm nào rảnh ta lại tiếp tục nhé ?
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Điều mà Pearl muốn nói khi nhắc đến chuyện "học được điều này điều kia từ anh công nhân đến chị lao công" chỉ là vấn đề "ngoài chuyên môn, con người ta còn phải học cách cư xử trong cuộc sống hàng ngày". Vì anh Halai nhắc đến "kỹ sư, thầy, thợ" nên Pearl cũng mượn các anh công nhân, chị lao công mà đáp lại anh Halai vậy.
    Còn vấn đề trí thức tiểu tư sản ...gì đó thì Pearl không lạm bàn ở đây đâu anh Halai.
    Anh Halai nhắc đến hai từ "bài vở" là đúng đấy. Đúng nhưng chỉ đúng về mặt "từ đồng âm nhưng khác nghĩa" thôi - hihi. "Bài vở" của Pearl ở đây chỉ là một ít điều Pearl tom góp được sau những lúc "nhàn đàm" với Daddy. Chỉ là những chuyện xung quanh cách đối nhân xử thế thôi, nhưng rất mênh mông. Mà những bài học (không phải lý thuyết suông) về cách sống, cách cư xử ấy thì cũng chẳng có phân biệt cái giai cấp nào. Cứ CON người. Thế thôi à.. Mà đúng thế anh Halai ạ, Pearl ngẫm nghĩ thấy hay lắm thay cho hai tiếng "CON người" - phần CON và phần NGƯỜI, chỉ khác nhau ở cái tỷ lệ thôi, mọi người nhỉ ?! :-) Ai trong chúng ta cũng còn cái phần CON ấy, nên ai cũng còn được gọi là con người đấy thôi
    Vài dòng "đáp lễ" anh Halai. Hihi, lại chiếm đất vườn hoang của chúng ta rồi. Anh Thuyền bỏ qua cho Pearl lần này nhé (lần sau Pearl chiếm đất ở thread khác vậy)
    [/quote]
    Phụ Nữ VN khiếp thật, nhưng ... tớ thích câu chuyện của Pearl đấy, hôm nào rảnh ta lại tiếp tục nhé ?
  6. black_boy1411

    black_boy1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    mấy anh cho em hỏi cum từ : wear and tear có phải là sự páh huỷ, hao mòn trong quá trình sử dụng đúng không?
    Em học TA giao tiếp lại co người nói là Hàng Dệt May?
    Được black_boy1411 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 26/12/2005
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trong các hợp đồng mua bán thiết bị máy móc,hàng hoá về điều khoản bảo hành hay trong các hợp đồng bảo hiểm tài sản thường hay có cụm từ như bạn đưa ra (wear and tear) như là một điều kiện để bên bán hàng hay nhà bảo hiểm không chịu trách nhiệm cho những natural wear and tear (hư hao tự nhiên, hao mòn tự nhiên do sử dụng thông thường).
    Dĩ nhiên trong các hợp đồng về dệt may cũng có quy định về wear and tear nhưng cần hiểu theo nghĩa tôi đã giải thích ở trên.Và bạn nào cho rằng wear and tear liên quan tới hàng dệt may là bạn này đang...học tiếng Anh. Có thể bạn đó dịch một cách đơn giản theo kiểu học sinh là wear là mòn sờn, tear là rách
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 26/12/2005

Chia sẻ trang này