1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng lòng!....

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tiếng lòng!....

    7X Đà Nẵng ơi! Buồn quá!

    Bao lâu rồi mà vẫn là "7X Đà Nẵng đang tạm thời hoạt động". Phải chăng thế hệ 7X bây giờ không còn gì để nói? Hay 7X chỉ lo làm ăn, lo gia đình, con cái???

    Các thành viên 7X hãy làm gì đi chứ. Phải chẳng thế hệ 7X không còn "lãng mạn" nữa???
  2. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Thật sai lầm khi cứ nghĩ rằng chỉ có tình yêu thưở học trò mới mang nhiều chất lãng mạn, vô tư, trong sáng. Còn khi tuổi đã lớn thì tình yêu ở mỗi người đã bớt đi vẻ lãng mạn (!) thậm chí có đôi khi ta còn gặp phải sự kiểm soát lạnh lùng của lý trí làm cho tình yêu mất dần vẻ ngọt ngào, thơ mộng ? Nhưng không hẳn là như thế, hãy đừng vội bi quan, chán nản. Mỗi cuộc tình đều có những vẻ đẹp riêng của nó.
    Thật ra trong công việc, trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, ở tuổi nào cũng vậy, cũng luôn cần có sự đam mê để có thể đi đến tận cùng của thành công và khát vọng. Sự đam mê trong công việc giúp cho con đường tới đích của thành công ngắn hơn. Trong cuộc sống sự đam mê lành mạnh giúp cho ta quên đi nỗi mệt mỏi, chán trường để ta có thể vượt qua được mọi trở ngại của cuộc sống, đôi khi còn vượt qua ngay chính bản thân mình. Trong tình yêu cũng vậy, sự đam mê làm cho tình yêu thăng hoa, thánh thiện, làm cho những yêu nhau cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mọi trở ngại trên con đường tìm đến hạnh phúc bớt gian truân hơn? Sự đam mê trong tình yêu phải là sự đam mê về tâm hồn và thể xác. Thiếu đi một trong hai yếu tố đó tình yêu không còn là tình yêu đích thực. Nó chỉ còn lại hoặc là tình bạn hoặc là (?) Sự đam mê lành mạnh luôn làm cho tâm hồn ta trẻ lại và ta quên đi tuổi tác ?
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ còn mỗi tớ và cậu thôi, tạm thời à ơi vậy đã , chờ chúng nó cục ta cục tác mấy hôm rồi bọn mình tổ chức "Ọp nai " mời con cái cháu chắt của dân 7X Đè nẽng đi cùng luôn thể nhờ
  4. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn lại ta và tiếng lòng......
    Giá mà... Giá như...
    Khi ta đang thất vọng về bản thân ta, về tất cả những gì mà ta đang có... Giá mà,... giá như... - nó giống như một tiếng thở dài rơi nhẹ trong màn đêm thanh vắng.
    Cuộc đời phải chăng là những chuyến đi? Phải chăng là những cuộc chia ly?...
    Ừ, cuộc đời là những chuyến đi nối tiếp những chuyến đi... Những cuộc chia ly nối tiếp những cuộc chia ly... và "không có sự đau đớn khi biệt ly thì làm sao có sự hớn hở khi gặp lại"!!! Tính chất của mỗi cuộc chia ly có khác nhau đi chăng nữa cũng đều để lại trong mỗi chúng ta sự ngậm ngùi, nuối tiếc và chắc chắn không có cuộc chia ly nào là không đong đầy nước mắt. Có những giọt nước mắt chảy dài trên gò má mà chúng ta có thể nhìn thấy được, có những giọt nước mắt chảy ngược vào trong tim, chúng ta chỉ có thể cảm nhận cái vị mặn chát trong cuống họng mình mà không thể nào chia xẻ cùng ai hay ta không muốn cùng ai chia xẻ điều đó.
    Trong cuộc sống không có cái gì là không phải trả giá cả, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cái gì cũng đều có "giá" riêng của nó. Đằng sau niềm vui tột cùng chính là nỗi buồn khi ta đã no đủ niềm vui... Đằng sau nỗi đau dày xé trái tim là niềm hạnh phúc ngọt ngào ngay trong những điều thật giản dị của cuộc sống khi ta nhận biết rằng "hạnh phúc chỉ là sự thoả lòng".
    Có đúng thế không, khi cuộc chia ly tạm thời thì nước mắt dành cho người ra đi, còn cuộc chia ly mãi mãi thì nước mắt dành cho người ở lại??? Đã bao giờ bạn đối diện với sự ra đi của người thân, người mà bạn vô cùng yêu kính chưa? Nước mắt không thể rơi... một tiếng nấc nghẹn cũng không. Chỉ có thể nói một lời duy nhất... giá như... giá như số phận đừng quá phũ phàng... giá như... tất cả mọi thứ đã an bài! Một tiếng thở dài buông xuôi cho số phận!
    Nếu cuộc sống cứ bình lặng êm êm như mặt nước hồ thu thì cũng sẽ thật buồn tẻ bởi chính sự yên bình đã trở thành nhàm chán. Nếu cuộc sống lúc nào cũng căng phồng lên bởi những đổi thay, những mong muốn làm mới mình và để tạo cho cuộc sống thêm phần thi vị thì cũng thật là mệt mỏi. Sẽ có một lúc nào đó trong cuộc đời ta lại muốn trở về với những cái đã từng làm ta chán ngấy.
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    hê hê còn em nữa này chị Ngăn cách.Sang đây chơi với chị cho vui nhá
    hoasosac: ko biết cái ních của cậu nên đọc thế nào nhỉ
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Có thuê bồi bút không? Chỉ cần tí iền thôi, tớ viết vài bài gây sự, làm náo loạn box lên ngay.
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thuê ư? Chắc là không đâu, vì tớ biết rằng để trả công cho "nguoicuoicung" sẽ rất khó khăn đấy!!! Bạn đã lên tiếng như thế này thì chắc bạn đã có cách gì đó hay để "giúp" 7X rồi phải không? Vậy thì hãy "ra tay" giúp đi... Trước tiên xin cám ơn bạn, cám ơn Thanh Minh nữa đã ghé lại thăm topic này.
  8. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tiếng lòng có phải tiếng cầm
    một đêm dè dặt lòng thầm nhớ ai ?????????
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ừa, tơ cũng đang đau đầu đây, chẳng biết đọc là gì nữa đây !
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Độ nọ theo lời kêu gọi của Quỳnh Dao, tớ cũng làm vài topic và nuôi nó cũng tốn thời gian. Ròng rã mấy tháng, nhưng dạo này tớ bận quá. chẳng viết được gì. Bạn cố gắng duy trì vậy, lúc nào tớ có thời gian sẽ vào ủng hộ bạn

Chia sẻ trang này