1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Lòng

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Newfarmmer, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    http://www.box.net/shared/3cqv2a47qt
    À, tặng ...ai đó :)....Truyện ngắn Silver đọc, down để nghe :):)
  2. MultiVitamin

    MultiVitamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Há há, có gì đâu mà không phán được, phải nói là yêu cầu rất khác người. Người ta bình thường chân tay mặt mũi các bộ phận đủ cả, bây giờ lại đòi phải có khiếm khuyết thì quá khó, cắt bớt cái gì đi chăng? Có lẽ đi tìm voi chín ngà gà chín cựa dễ hơn. Nhở, bồ tèo.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vì Silver không phải là người hoàn hảo nên cần người phải có khiếm khuyết để ghép cho vừa (mặc dù cũng không mong muốn là vừa khít ) Fortress ạ.. Và, Fortress cũng không cần cắt bớt cái gì đi đâu nếu như thấy mình không hoàn hảo
    .................__________.........................
    @ Chồng em
    Mùa thu Sài Gòn đâu có lá vàng bay.
    Chiều mưa không có anh,
    Tất cả đều im lìm trong xa vắng.
    Mùa thu Sài Gòn
    Không có anh nên mưa về lạnh buốt.
    Bỗng chạnh lòng vì tuổi sắp đi qua.
    Chồng tương lai của em. Hôm nay cuối tuần anh ạ. Thế mà giờ này, đã 11h45 mà em chưa thèm đi ăn cơm, còn ngồi online viết lách cho anh. À, vì đêm qua em thức muộn quá (do thức khuya thao thức về anh), sáng nay dậy trễ, ăn sáng trễ, đi mới về và chưa muốn ăn trưa.
    . Cuối tuần nhưng em chưa thấy máu chảy về tim. Chắc tối nay máu sẽ chảy tràn trề khi không có anh. Chắc vậy! Cũng mong là không vậy. Anh nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 25/08/2007
  4. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ ...Tuyển gấp hả? Silver? Tớ làm thư kí cho nhé? Này, ai muốn cò kưa bạn silver nhà tớ thì fải bước qua xác tui nhé. ( fong bì cho hoà khí lên cao cũng được)
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Mới có Em Silv đăng tuyển thui à? Pho-trét và DLinh cóp-bừ mí nhau nên không tuyển? Mà rao đến hai ngày vẫn chưa thấy ƯCV nào xuất hiện nhể?
  6. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Akay thật!Mình lại trót khai báo là đã có rùi mới đau chứ!Không là anh vứt ngay cho cái CA&CV cho em SIL rùi......Hix
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Úi giời. Bác Nông rao nhá. Không phải em rao nhá. Sao bác không vào làm ƯCV đi mà kêu gào người khác hả?. Alô. Fortress đâu rồi? Vào làm ƯCV cho Silver kìa. Alô. Motthoang đâu rồi? Vào ******** nguyện viên cho Fortress đi kìa. Úi giời. Bà con box NĐ đâu hết rồi? Toàn thấy kêu cô đơn lẻ bóng mà chả có ai đăng ký cả thế nhẩy.
    ..................____________________..................
    @Chồng iu của em: Hôm nay là ngày chủ nhật anh ạ. Ngày chủ nhật nhưng em cũng dậy sớm lắm, không giống mọi khi em cứ ngủ nướng đến cháy khét lẹt chăn chiếu lên mới dậy. (Mặc dù đêm qua gần 3h sáng em mới ngủ). À. Nói cho anh bít một bí mật xiu xíu về những ngày nghỉ cháy khét của em. Đó là em thường thức đến 3 - 4 h sáng để đọc sách hoặc viết lách cái gfi đó rồi ngủ đến 10h, 11h, 12h, 1h...mà cũng có khi ngủ đến 2h chiều. Có một lần em kể chuyện thế với sếp của em về ngày nghỉ của mình, sếp em phán câu: Mai mốt thằng nào lấy được em thì nhanh giàu lắm. Dzậy em mới hỏi, tại sao lại nhanh giàu thì sếp em bảo: Vì chỉ có ngủ thôi chứ không cần ăn.
    Ôi, nói thế thôi chớ khi có anh là em sẽ chịu khó.Ngày chủ nhật thì phải dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn màn, ga gối chớ anh nhỉ? Tính em sạch sẽ lắm anh ạ. Chăn màn to đùng, giày như thế, em phải giặt bằng tay mà ít nhất một tháng em giặt một lần, và có khi là nhiều hơn. Ngày chủ nhật hả? Em thích anh và em cùng dậy sớm, nấu đồ ăn sáng rồi sau đó dọn dẹp nhà cửa hoặc đi chợ nấu ăn, mời anh em ba mẹ tới nhà chơi (cuối tuần mà). He he, em kể dzậy, nghe ra gia đình mình hành phúc quá anh nhỉ? Ôi, cuối tuần nhất định phải mua hoa về nhà cắm nữa anh ạ. Em thích hoa, không phải lúc nào cũng thế, tuy nhiên những lúc vui vẻ như bây giờ là khi ra chợ, em thường ngắm ghía hoa và thể nào cũng mua về cắm.
    Thôi. Giờ em phải đọc tin tức một chút, sáng ra đã vào đây viết cho anh thế này mà chưa kịp làm gì thì cũng ....
    Hun anh cái. Chụt
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 26/08/2007
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bay phải thung củm với Bác chớ, Bác mà xí xớn con mẹ già nhà Bác nó có còn để yên cho Bác on-lai chứ!!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngồi lù lù 1 đống đơi, làm rì mà cứ kêu toáng lên xế hả?
    Đồng ý làm sứ giả cho F & S ( đảm bảo đến được bến )
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hừm. Thế bi chừ, bác xem xem, dzai NĐ ở đây vừa có một nhúm, có ai đăng tuyển đâu. Thía nên bác cứ vào làm ƯCV đi, làm ƯCV rồi em cho rớt cũng được mà :D có ảnh hưởng gì tới chiến sự đâu nhỉ?
    @Motthoang. Chị làm sao ạ?Em vẫn còn save tất cả trong archive mọi điều đấy nhá.
    ....................--------------------.........................
    @ Người em yêu: Hôm nay lại là một ngày trời thu đẹp nữa. Thế là qua ngày lễ vu lan. Tối qua Sài Gòn mưa. Uh, mưa và ...em hơi buồn. Nấu ăn xong rồi em ra đường lang thang..tự dưng lang thang rồi khóc khi nghĩ đến hôm nay đúng là ngày lễ vu lan. Một chút khác nữa, có lẽ buồn vì vẫn chưa thấy anh tới. Vậy nên em khóc. Đi đường, khóc chán rồi về. Vì em chẳng muốn bạn em thấy em khóc.
    Uh, thấy hơi mệt vì thành phố sau mưa bao giờ cũng trong lành.
    Sáng nay em cũng tỉnh dậy từ lúc trưa 6h cơ. Nay lại là thứ 2, đầu tuần nữa chứ. Vậy mà em chẳng có chút sức lực, hào hứng nào. Em cứ nằm ườn ra, nhắm mắt lại vì mệt, vì hôm qua ...khóc. Bình thường dậy ra ngoài đi chợ, nấu ăn nhưng hôm nay em cũng chẳng thấy thích ăn nữa, tối qua có ăn hay không cũng không nhớ...thỉnh thoảng em lãng đãng vậy, em thấy mình cần có người quan tâm vì ...khi lãng đãng, có ăn hay không em cũng không biết. Điên nhỉ.
    Sáng nay, em không đến nơi làm việc mà nhắn tin cho sếp bảo, em đi khám sức khỏe tổng quát và đo mắt ...thật ra thì em cũng có ý định vậy nhưng sáng nay, do không muốn làm việc nên ...em nói dối thế, gần trưa mới đến nơi làm việc.
    Giờ, cũng thấy bình thường. Ngồi viết những dòng này cho anh, tự dưng lại muốn khóc ghê. Vì, ngay cả khi em ngồi bên PC khóc, bạn mình cũng không biết...vậy nên em lại ra ngoài.
    ..
    Đôi khi em hay bị chạnh lòng vì nhiều thứ...không hẳn vì không có anh...vì có lẽ, trong suy nghĩ của em, anh chưa phải là quan trọng nhất. Nhưng cũng đừng có buồn vì điều ấy...vì bây giờ, cần phải thế
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 27/08/2007

Chia sẻ trang này