1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Lòng

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Newfarmmer, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    A. Đến hôm nay cái topic này đã được đúng 8 ngày. Và vẫn chưa có ai ra mặt làm ứng cử viên cho Silver nhỉ? Hix, Anh em Nam Định ngoài đó đâu hết rồi? :(
    ....................----------------------------------...................
    @Người em yêu thương
    Thật tuyệt vời khi chuẩn bị về thì Sài Gòn mưa anh ạ. Em ra phía ngoài, kéo rèm cửa phòng làm việc ra, ngó xuống một mái nhà, màn mưa bay như sương khói. Mưa tương đối giày hạt nhưng rất đẹp anh ạ. Có con mèo trên mái nhà bên kia phòng làm việc chạy thật nhanh để trú mưa, trông nó thật dễ thương. Anh có biết em rất thích mèo? Em thích mèo và mùa đông, mùa đông em thường ôm mèo ngủ Khi nào có anh thì mèo sẽ được thay thể bằng anh, anh nhỉ. Ôi, nói thế thôi chứ ở SG này em không thể nuôi mèo được, cũng không thể ôm mèo được vì nóng lắm. Tuy nhiên, ôm anh có lẽ vẫn được.
    Thế nào nhỉ? Có thể bây giờ trời đang mưa nhưng lát nữa, khi em đứng dậy ra về thì SG lại thanh bình, lại khô ráo như chưa từng có mưa. Thành phố vào những giây phút ấy, rất tuyệt. Cô bạn Bí Ngô của em đã vào tới nơi rồi. Ôi, cô ấy mà vào đây đọc bài viết thì em sẽ xấu hổ lắm. Tuy nhiên, cô ấy vẫn thường xuyên đọc những bài viết của em nên chắc sẽ không cười em nhiều đâu. ..Em hy vọng vậy. Ôi, Bí Ngô, xét theo một khía cạnh nào đó, còn tròn hơn cả em nữa Trước kia em sống một mình, nhưng giờ có tới 2 cô bạn học cùng PT nữa sống cùng. Hai con mập và một con ốm anh ạ.
    Lát nữa về chắc em sẽ làm cái gì đó để liên hoan chẳng hạn. Tối đưa bạn đi chơi. Sắp nghỉ lễ rồi anh yêu ạ. Tự dưng em thấy thoải mái ghê. Vì suốt tháng 8 này em vô cùng bận rộn. Bận đến mức cả 2 tháng này chẳng gặp bà ngoại một lần nào. Nay ngồi đọc blog của bà ngoại, biết bà cũng bận hết dự án này tới dự án khác nên tự dưng cũng thấy ... thương thương...Nhưng em, những người bạn của em đều là những người trẻ tuổi mà anh nhỉ? Đang tập dần bước trên con đường mình chọn. Vậy nên nếu như không được nghỉ bù lễ Quốc Khánh như theo quy định luật lao động Việt Nam thì cũng phải chấp nhận, để mình vững vàng hơn, để cái đích, mơ ước sẽ trở nên gần hơn trong lòng bàn tay...gần như anh sẽ đến với em vào một ngày đẹp trời vậy.
    .......Giờ thì em về...có rất nhiều thứ em muốn kể cho anh nghe nhưng thôi, ngày tháng còn dài. Em vẫn còn đó, chờ anh tới...đâu cần phải vội vàng anh nhỉ? Vì em còn rất trẻ, chưa bước sang tuổi 22.......chỉ cần em tin, nỗ lực và phấn đấu, chắc chắn em sẽ làm được....
    Sống để học cách yêu thương. Yêu những người bên em, bên anh, yêu những người trong cuộc sống của chúng ta, để dành nó cho....
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hôn
    - Tối hôm qua tao được hôn nó rồi mày ạ. Siêu sung sướng.
    - Hôn rồi cơ à ? Sướng thế, chắc là say mới dám tới đấy ôm hôn nó.
    - Say đâu, hôm qua quách tỉnh đàng hoàng.
    - Mà sao, lúc thì yêu, lúc thì chia tay, lúc thì yêu thế, mày với nó như 2 đứa điên ấy.
    - Tại nó đấy chứ, nó cứ bẩu để cho nó thêm thời gian suy nghĩ.
    - Suy nghĩ kiểu gì mà lại đè được ra để hôn rồi. Kể lại xem, diễn biến thế nào.
    - Tao ôm nó và hôn.
    - Biết rồi, nhưng diễn biến thế nào, tự nhiên xông vào hôn luôn à ?
    - Điên à, Lúc đầu là ngồi nói chuyện với nó, nó cứ ngồi gần tao, tao cũng xích lại gần hơn nữa.
    - Rồi sao ??? Hôn luôn à ?
    - Chưa ! Đang nói chuyện thì nó nhìn tao, nhìn chân trối và im lặng .
    - Thế là mày hôn !
    - Chưa, mày cứ làm như tao chết đói ấy !!! tao cũng nhìn lại nó, khoảng gần 10s .
    - Xong rồi lại nói chuyện tiếp hả ?
    - Không ! Nói gì nữa, hôn chứ !
    - Nó hôn mày trước hay mày hôn trước.
    - Tao cũng kô biết nữa, tao với nó áp sát vào cùng một lúc, nó cứ thở fì fò.
    - Thế mày kô thở chắc, thằng điên ! Thế có nhắm mắt kô ?
    - Lúc đầu tao hơi ti hí, kô phải là nhìn nó , mà là nhìn xem có đứa nào nhìn không !
    - Lãng mạn quá nhỉ ? Hôn như thế nào, ngon kô ?
    - Khó diễn tả lắm, mày cứ hôn đi rồi biết, chứ tao chẳng biết tả như thế nào.
    - Mày chơi tao đấy à ? Tao chưa có nguời yêu thì biết hôn con chó nào ?
    - Thì kiếm đại lấy 1 con mà hôn cho biết mùi.
    - Thôi khỏi, thế chúng mày hôn nhau lâu không ? Hôn kiểu gì.
    - Hôn kiểu hôn chứ kiểu gì, cũng lâu lâu, đê mê lắm. Mày chưa nhìn trên fim người ta hôn nhau thế nào à ?
    - Sướng thế, miạ, 21 t đầu *** biết hôn hít là gì ... Khụ khụ , khi nào cho tao mượn người yêu mày hôn thử phát !
    - Biến, động kinh à ?
    - Tao đùa thôi, chứ tao kưa người yêu mày dễ ợt. Nhường cho mày đấy.
    - Tinh vi ! *** có con nào nó yêu !
    - À , tao phỏng vấn nốt, lúc hôn hôn thì tay chân mày làm gì ?
    - Thì ôm nó chứ làm gì ?
    - Nó cũng ôm mày à ?
    - Chẳng ôm tao thì ôm mày chắc !
    - Cứ ôm không thôi à, có sờ mó gì không ?
    - Bố cái thằng dê ! lúc đó tao cũng sung sướng quá , tay cứng đơ !
    - Mày làm ****** sướng lây !!! Hôn xong rồi nó có nói gì kô ???
    - Nói gì cơ ?
    - "Mồm anh thối thế " chẳng hạn !!!
    - Nghĩ bậy bạ , tao chuẩn bị trước rồi, mồm thơm hơn cả Giám đốc công ti kẹo cao su Đúpbơmin !
    - Thế còn con kia ? mồm nó thơm không ?
    - Tao không có cảm giác gì , chỉ thấy nó mềm mềm ngọt ngọt. Hôn đi thì biết , hỏi lắm thế ???
    - Hôn ai, ai cho hôn .
    - Đó là chuyện của mày !!!
  3. haianhdtk7

    haianhdtk7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    em sliver đã tìm được chồng chưa nhẩy.
    cho anh đăng kí 1 suất dự tuyển với nha
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Uí giời. Anh đăng ký dự tuyển mà chả thấy giới thiệu gì cả, chả thấy nói năng gì cả thì em làm sao mà xét được đây?
    ...................-------------------....................
    @ Người em yêu thương
    Anh biết không? Tối hôm qua hội đồng hương Nam Định đã họp tại Hà Nội. Những người quê em, vui lắm anh ạ. Em nói quê em vì biết đâu, lỡ anh không phải là người ở quê em nhỉ? Vì bây giờ em vẫn chưa thấy anh xuất hiện mờ. Mọi người họp và gọi điện cho em. Lúc ấy, tại phòng em cũng có tới 5 người bạn học cùng PT thời cấp 3 với em đang ăn uống và họp tại đó. Nói chung em rất vui. Cười nhiều và nói nhiều.
    Kỳ nghỉ Quốc Khánh của cả nước và em cũng được nghỉ. Sáng nay em ra đường một chút thấy hình như thành phố sạch hơn, rực rỡ hơn với cờ và hoa. Vì, đã lâu rồi em không có thói quen ngắm phố phường trừ con đường ngày nào cũng đến nơi làm việc và con đường nhiều cây cạnh nhà. Một chút xa xôi em nghĩ đến anh...............thành phố rất đẹp. Định kể cho anh nhiều hơn chút nữa nhưng bây giờ em phải đi anh ạ.
    Đôi khi thoáng trong mắt em vẫn có một nỗi buồn mơ hồ nào đó không rõ nét. Nhưng sống cần phải biết tin tưởng và hy vọng chứ, anh nhỉ?
    Cuộc sống sẽ tốt đẹp vì có rất nhiều thứ đang chỡ mỗi người như anh, em và tất cả chúng ta cần làm, thực hiện.
    Chúc anh kỳ nghỉ vui vẻ
  5. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Oài em cùng định làm người iu của Bác nhưng nhìn cái avtar Hoành Tá Tràng quá nên thui !
  6. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tiếng lòng iem cô đơn hí hí
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi biết một sự thật mà mọi người đều hiểu nhầm nhau vì lẽ đó, tôi muốn nói là không phải như họ nghĩ, nhưng tôi lại không làm được, họ quay sang trách cứ lẫn nhau coi nhau như những kẻ thù của nhau, tôi buồn lắm, vì có lẽ lỗi do tôi, và có lẽ lỗi do cái cách suy nghĩ chẳng chịu đứng theo góc độ của người khác để nhìn nhận mà thành thế này...
    Tôi muốn nói hãy quên đi, nhưng tôi biết tôi sẽ không quên, chị ấy và anh ấy cũng thế, nhưng tại sao đang vui vẻ tự nhiên lại phải quay sang cắn xé lẫn nhau???
    Ước gì tôi có thể làm một điều gì đó cho cả 3 để mọi chuyện lại giống như 1 tháng trước đây yên bình và hạnh phúc....
  8. tranquangson

    tranquangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Coccu có chuyện gì thía,tui đọc mà không hiểu cái môtê gì,
    Thông cảm cho moa nhé thành viên mới mèng
    Được tranquangson sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 03/09/2007
  9. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    anh em cố lên
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    http://www.youtube.com/watch?v=Otn7Jz2lPqs
    http://www.youtube.com/watch?v=ZWyFyvafv_Y&mode=related&search=
    Hihi, ha ha, hihi, ha ha. Em phải cười thế vì xem cái đoạn phim này em buồn cừơi quá. Thức cả đêm rồi đến gần 4h sáng thì ngồi xem đoạn này để nhìn con gấu nó nhảy. Em ngồi xem cứ cười khùng khục. Đó đó, con gấu nỏ nhảy. Ten ten ten và...cái sọ dừa ở mõm nó rơi ra, vẫn tén tèn ten

Chia sẻ trang này