1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Lòng

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Newfarmmer, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ôi hoá ra mình chỉ mạnh mồm. Bi giờ từ lúc biết tên thực của Fortress, nghĩ đến việc sẽ gặp mặt mà thấy run bắn, rối tung lên. Vừa tò mò cái tên hay thế thì mặt mũi thế nào, vừa ngài ngại...
    Lại còn dặn dò đừng tưởng tượng quá nhiều. Ồ cám ơn Silver chăng ? Để Sì tớ có phút ... thế này.
    Tớ vẫn còn run, nên chắc không, à chưa đi nhận quà.
  2. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Để giúp nàng Sì nhà ta chữa khỏi bệnh run và rối. Bắt đầu từ hôm này Sì chính thức thông báo tuyển chồng tại đây nhá. [8D](Tớ đăng tin hộ)
    Tiêu chuẩn gồm những gì => hỏi Sì.
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không biết bệnh tật có lây qua mạng được không mà mấy hôm nay Sì cũng bị chảy máu cam
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  5. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chiều, mưa, đi trên đường hơi mưa thấm cảm giác lạnh, cảm giác sẽ có lúc có em ngồi sau với vòng tay mềm khẽ siết chặt mỗi khi có giọt mưa đọng lại nhỏ vào người. Thấy lòng như ấm hơn!
    Chiều thu, mưa, phố vẫn đây, anh ở đây mà em xa quá. Nơi em có mưa ko,có lạnh ko, có nhắc em nhớ anh, nhớ vòng tay anh ko. Thấy thương em nhiều! Giá có em bên mình, lúc này anh sẽ đưa em đi khêu những con ốc báo mũm, hay dẫn em qua hàng nem rán Tạm Thương ngồi thưởng thức vị ngậy, chua, ngọt của nem, vị cay của tương ớt, thơm mát của dưa chuột để nhìn mưa rơi ngoài trời!
    Mưa, mọi người hối hả chạy trốn cơn mưa. Chỉ có anh là như bận với những suy nghĩ của mình, chậm rãi trên phố. Nơi xa em có ngóng trông???
  6. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu mới ốm, và có cảm giác lẻ loi dù mẹ vẫn mãi là mẹ thương yêu chăm lo cho con từng tí. Nếu có em ở bên sẽ làm anh vui biết bao chỉ với một nụ cười hay một cái nắm tay, hoặc một tin nhắn của em anh sẽ đọc đi đọc lại cả ngày và thấy mọi sự vật con người đều thật đẹp đẽ, đáng yêu.
    Nhớ em nhiều lắm!
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  8. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Thế là khi e quyết định bỏ làm thêm.Để quay về bên anh và đi học tiếp thì anh lại bận với công việc,đi công tác
  9. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa suýt nữa làm dâu Nam ĐỊnh.Vì nhiều lý do mà đường ai nấy đi.Đến giờ này trong lòng vẫn chỉ có một hình bóng ấy.Những khoảnh khắc hạnh phúc dường như vẫn còn mãi trong tim.Vẫn mải miết tìm cho mình một bờ vai mạnh mẽ...Hạnh phúc bên ngưòi xưa lớn đến thế sao???
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ôm mãi bóng hình, luyến tiếc quá khứ thì sẽ chẳng thể tìm được đường đến tương lai.
    Bao nhiêu đường rộng để đi, sao không dũng cảm từ bỏ con đường đã bị lấp lối?
    Trớ trêu, con người ta cứ thích ấp ủ, thích mơ mộng, thích mong chờ, thích hoài phí những mùa xuân của chính mình... để rồi một lúc nào đó lại quay ra trách cứ, trách cứ đời sao lại bất công.
    Chỉ biết thở dài...

Chia sẻ trang này