1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Lòng

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Newfarmmer, 24/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiephu

    tiephu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể tìm thấy ở rất nhiều tài lieẹu nói rằng phở có xuất xứ từ NĐ quê mình.vậy mà bây jờ món Phở NĐ ko còn nổi tiếng như xưa nữa,mà người ta chỉ nói nhiều đến phở HN....vậy có cách nào lấy lại danh tiếng cho món ăn này ở NĐ ko nhỉ?haizzzzzzzz,,,,,,,,,,,,,,em muốn Phở NĐ mình sẽ nổi tiếng,nhưng ko bít có thể thục hiện nổi ý tưởng này ko nữa,nhưng dù sao em cũng sẽ quyết tâm làm......cuộc đời còn rất dài phải ko,các bác ủng hộ em nhé!!......
  2. tiephu

    tiephu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    không ai ủng hộ em cũng ko sao,nhưng hi vọng đừng ai can ngăn em nhé....dù sao thì em cũng sẽ làm.........nói lên trên này để lấy quyết tâm còn thực hiện. Xin đừng ai chê trách em
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi. Tự dưng hôm nay nhớ tới cái topic này. Em không nhớ đã biết bác Nông từ khi nào và bao lâu, chỉ thấy, đôi khi, nhìn lại, thời gian trôi quá nhanh.
    Giờ bác í đã cưới vợ. Mấy mems trong khác trong box cũng vậy. Ơ. Thời gian đang trôi qua, và chúng ta thì đang già đi.... Và, từ đó đến giờ em vẫn lonely.
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Em ặĂi còn lonely không? Tỏt sỏp vỏằ rỏằ"i 'ỏƠy!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ...
    Hôm bữa tình cờ gặp một người bạn rất lâu rồi không gặp. Một chút xúc động, một chút ngỡ ngàng giữa đám đông...
    Anh bảo chứ, phải yêu đi thôi em ạ.
    Mình nói, có lúc em nghĩ mình đã rung động. Nhưng hình như cuộc sống cứ cuốn theo những cảm xúc ấy theo nó. Khi em chưa định hình được nó là gì thì đã bị tuột mất. Mà em thì không thể nào bước nhanh hơn được. Thỉnh thoảng nhìn lại cũng thấy lơ ngơ buồn một chút. Nhưng em cũng vui bởi vì em chưa bao giờ thấy mình bị bụi mờ khi đi giữa bụi trần.
    "Anh cũng không chắc thế nào thì tốt nhất cho em. Nhưng ở em có những điều dường như không hề thay đổi theo thời gian. Khi anh gặp em, em 20... bây giờ gặp lại em vẫn không khác nhiều. Điều đó đáng trân trọng nhưng cứ như thế mãi thì bao giờ mới bắt giữ được hạnh phúc".
    ....
    @ Bác Nông: Hai năm trước bác Nông thỉnh thoảng nói chuyện với em qua YM. Lúc ấy em một mình. Lâu rồi, bác với em cũng không nói chuyện với nhau. Em vẫn một mình bác ạ
    Em không kén chọn nhưng không thấy mình rung động.
  6. quanghuy2506

    quanghuy2506 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    4.525

  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Gives yourself a change!
    Hãy cho mình một cơ hội em ạ, cô hội được yêu thương, cơ hội được mưu cầu hạnh phúc! Đương tuổi còn xoan, hãy cháy hết mình đi chứ! Ai lại mèo cứ chê mãi cá là sao?

Chia sẻ trang này