1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng mưa đêm hay mối tình chôn giấu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangmualabenhcuagioi, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tiếng mưa đêm hay mối tình chôn giấu?

    Giữa thành phố tỉnh lẻ trong chuyến công tác dài ngày, anh thức gần trọn đêm. Không phải vì trận chiêu đãi rượu bia kinh người của bên đối tác, hay mớ hợp đồng hỗn loạn những nội dung phò phạch mà sếp bảo thêm vào, cũng không vì cái phòng trọ ngột ngạt điều hoà chạy như sắp ngất đến nơi. Mà chỉ vì tiếng mưa trong đêm rơi tí tách như những giọt cà phê đen trên ly mỗi sáng anh uống. Anh nhớ em!
    Những lần đi công tác giúp anh hiểu hơn về sự trống vắng trong em. Anh thấy lòng mình nhói đau mỗi khi đọc những dòng tâm sự của em, đôi khi pha chút hài hước và trẻ con, nhưng không giấu nổi một nỗi buồn man mác.
    Như nỗi buồn của anh, người đã đi bên đời em suốt mấy năm dài, chỉ để nhìn em trải qua những sự kiện và kinh nghiệm của đời người. Chỉ để chúc mừng khi em vui niềm vui của một tình yêu mới đến, rồi lại làm bờ vai cho em chia sẻ khi những ảo ảnh tình đầu thoáng chốc cũng vụt qua.
    Chúng ta quá thân thiết bên nhau với tư cách là những người bạn. Thậm chí ngoài đời anh không gọi tiếng em. Chúng mình hồn nhiên ấy tớ. Và em hồn nhiên tâm sự với anh mọi nỗi vui buồn, kể cả khi em buồn bã lúc tình yêu sụp đổ.
    Nhưng em không biết. Có một trái tim bên lề. Đã từng rã rời khi thấy em chịu nhiều đớn đau. Đã từng vui nhưng thoáng chút xót xa khi thấy em đi bên người. Vì em đã trót yêu ai nên mãi vô tình không nhận ra. Như ly cà phê đen cứ vô tình đắng.
    Anh em thông cảm, hôm nay rượu vào, em mắc bệnh sến, không nói được với gái nên viết ra cho nó giải toả
  2. brightman

    brightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế là nhà bác này yêu đơn phương à? Được bao nhiêu lâu rồi đấy bác? Thấy được thì tiến tới làm phát quyết định còn không thì tìm mục tiêu mới thôi bác ơi...Kẻo lại vụt mất cơ hội khác.
    Là người ai cũng chả có lúc sến thế nên bác cứ...sến vô tư nhé.
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ông này chắc là thuộc bài trái tim bên lề lắm nhỉ
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    bác không bảo thì em nó biết đâu mà lần
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bảo có khi lại mất cả bạn thân đấy bác long
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    thà thử một lần còn hơn phải ân hận sau này. Nếu là mình, sẽ bố trí một buổi tối thật lãng mạn với nhạc và hoa, rồi sẽ ngỏ lời với em.
    Coi như chơi một canh bạc, được thì sướng, không được thì đòi lại dép rồi về sớm Nếu cứ tiếp tục quan hệ kiểu đó mệt mỏi mà cũng chẳng đến đâu, vậy sao không liều
  7. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    cứ hỏi, mất gì lời nói, biết đâu lại được chuyện lớn, không hỏi thì ai biết đấy mà lần
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiển của pá nì . Vote
    Mà pác nangmualabenhcuatroi ........ không bít có phải người quen không nhỉ ?. Thấy nick quen quen . Pác cứ làm theo ý kiến trên đi . Chúc pác zui
  9. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ôi, viễn cảnh bác vẽ ra lãng mạng quá, giống phim hàn xẻng quá. Nhưng có lẽ chỉ thành công nếu em của bác chủ topic máu lấy chồng rồi
  10. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rượu nhiều nên phê quá, đọc lại tí nữa phun cả cốc cà phê vào màn hình
    Nhưng lúc say là lúc nói thật, anh em ạ. Tớ với gái là bạn từ hồi cấp 3, hồi ĐH không liên lạc mấy, nhưng ra trường thì thân nhau hơn.
    Tớ thích được đi bên đời gái, và đúng là lúc đầu cũng nghĩ chỉ là bạn bè thôi. Bọn tớ mà gặp nhau thì hàn huyên cả ngày. Sau khi gái đổ vỡ lần 1, suốt ngày khóc lóc tâm sự với tớ, thì tớ mới cảm nhận rõ là tớ yêu gái chứ không chỉ coi gái là bạn.
    Giờ gái đang đi xa, chắc khoảng năm sau về, tớ đang định lúc đấy sẽ cưa một nhát gục luôn. Gái tin tưởng, tôn trọng tớ lắm. Nhưng cũng chả biết thế nào.

Chia sẻ trang này