1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng mưa đêm hay mối tình chôn giấu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangmualabenhcuagioi, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đại ca, sến vãi. Có khi gái nó đang chờ bác đấy, bác lên tiếng đi. Chứ ko khéo như chả vova ngồi nuốt hận thì chết. Ko biết cha này đi đâu mất tăm rồi, hay là die rồi ko kịp tạm biệt anh chị em 1 tiếng
  2. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngày nhung nhớ,bác đã hạ quyết tâm thế này,sao ko đưa chi tiết lên đây để các cao thủ tư vấn thêm cho.Nuôi gà mấy năm trời mà để nó bay mât thì tiếc lăm bác ạ.Cụng phát.Chúc bác Kỳ khai đắc thắng-Mã đáo công thành
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Đúng là làm theo cách đó tỷ lệ xác suất thành công không cao, chỉ áp dụng được với những em gái đã thích hoặc hơi thích mình, chứ không thì kiểu gì cũng bị từ chối. Mà từ chối là coi như đi luôn.
    Kinh nghiệm của mình qua nhiều lần thì thấy rằng, cứ rủ đi chơi vài lần, dần dần tiếp cận sát vào đối tượng, nếu không thấy nàng kéo ghế ngồi cách ra, vậy là đã có ý rồi. Tiếp đến nhẹ nhàng động chạm rồi nhân có hội nào đó mà ôm được em ấy, mồm nói tay làm kiểu như đang đùa thôi, sẽ có phản ứng đẩy ra, nhưng mà có 2 kiểu đẩy:
    - Một là đẩy thật lực, kiểu này thì thôi rồi, bỏ ra không em nó giận. Về tìm phương sách khác.
    - Hai là đẩy lấy lệ, nhận ra ngay chẳng thấy lực gì, vậy thì cứ làm tới bến, em ấy bật đèn xanh rồi. Lúc đó rồi ngỏ lời thì tỷ lệ thành công cao.
    Thấy làm theo cách này đỡ liều hơn cách trên. Nếu không thành công thì coi như là trò đùa bình thường, bạn vẫn là bạn
    Nên nhớ là, trai không hư gái không theo.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Kinh nhở, bác Long Vẫn Sến bây giờ công lực cao thật. Quả không phụ box TVTY bao lâu nay nghe lời than vãn của bác.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ơ thế bác với gái bằng tuổi nhau hay gái thua tuổi bác? Gọi nhau ấy tớ nghe buồn cười nhở
  6. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thật là nghe hơi trẻ con làm sao ý.nên từ từ đổi cách xưng hô đi bác ơi
  7. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, cái xứ cò gáy này. Cứ bia rượu xong thằng nào về phòng thằng ấy. Chán gẫy cả cổ.
    Thôi, đang chẳng có gì làm, kể vài chuyện cho vui.
    Tớ với gái như đã nói là bạn từ cấp 3. Gái dáng người tầm thước, hơi tròn. Không đẹp nhưng duyên dáng, đôi mắt ngây thơ
    Nói chung bạn bè vô tư. Ra trường đi làm xong hay tụ tập, tán phét. Trong đám bạn có lẽ tớ hiểu gái nhất, bề ngoài có vẻ hơi lạnh, nhưng thực ra rất yếu đuối và lãng mạn. Gái cũng hiểu cái tính lãng tử, hơi sĩ sĩ của tớ. Chả giấu gì nhau.
    Còn chuyện ấy tớ, quen mồm từ hồi xưa rồi, thỉnh thoảng tớ gọi tên cho nó tình cảm, nhưng gái thì cứ thế thôi. Có lần trêu gọi gái là em, gái giẫy nẩy lên, còn so ngày sinh kêu ra trước tớ vài ngày. Gái này học hành được, tính tình nói chung dễ chịu, nhiệt tình với bạn bè. Chả hiểu sao chuyện tình duyên hơi lận đận. Tớ cũng thế, công việc ổn, hình thức sáng, thế mà sau khi tán một vài em xong cũng chán.
    Tự nhiên nghĩ lại thấy đang ở cạnh ngọc quý mà không biết.
    Đang nghĩ năm sau triển khai các chiêu nào để làm gái đổ đây.
    Được cái lợi thế bạn thân nên thông tin nắm rất chắc, hầu như không có gì gái không kể, hè hè.
  8. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay chat chit với gái, thấy gái có vẻ, thế nào nhỉ. Nhí nhảnh, yêu đời. Tự dưng nhớ thế. Cứ nghĩ năm sau gái về là nao nao.
    Qua vài kỳ nhận lương nữa thôi mà.
    Dạo này mình sến vãi. Công nhận
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bác ở chỗ khỉ ho cò gáy đó thì sến là phải. Có cái gì giải trí đâu mà không Sến. Hay viết "nhật ký những ngày không em" đi. Năm sau em kia về thì tản ẻm rồi cho ẻm đọc.
    Cơ mà, bác có chắc em đó chưa có ai chứ??? Năm sau vẫn còn lâu mới đến. Vật đổi sao dời, biết đêk đâu được. Phiên phiến thôi bác ạ.
    Chúc bác vui

Chia sẻ trang này