1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Nam, tiếng Bắc , tiếng nào dễ thương hơn ?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi hoahonggay, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atula_7

    atula_7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Quả là giọng miền nam dễ thương, nhưng miền bắc thì nói chuẩn hơn (giọng oanh vàng mà), nhưng suy cho cùng iọng miền nam hát cải lương nghe mới mùi chứ miền bắc mà hát cải lương không biết sao nữa.... tóm lại, mỗi người có nhận xét riêng, ai thấy nó dễ thương là dễ thương thế thôi....
    Nitta Atula
  2. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Giọng miền Nam hát cải lương nghe hay và tụng kinh nghe cũng hay nhất . A Di Đà Phật nghe hay hơn A Dzi Đà Phật .

    Đến bao giờ trở về Việt Nam
    Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
    Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
    Nghe gió chiều nhẹ đưa
  3. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Giọng của miền Bắc hát chèo..hay đọc diễn văn thì rất hay (phải là giọng Hà Nội cơ)..Giọng miền Nam ca cải luơng hay cổ nhạc thì mùi mẫn quá chừng...giọng miền Trung (Huế) thì hát khúc "Nam Ai Nam Bằng" là hay nhất...mỗi miền có những chất giọng gắn liền với nền văn hóc đặc trưng không có cái nào hay hơn cái nào hết (nhưng công nhận là người Bắc và người Nam nói thì dễ hiểu hơn...giọng miền Trung nghe rất nặng !)
    Nhưng mà em thấ giọng Đà Lạt quê em là hay nhất !! hè..hè !

    ĐÓI QUÁ !!
  4. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở vũng nào thì dzĩ nhiên là thấy giọng vùng ấy dễ nghe.
    Em có cô bạn dân Huế ở SG đã 5 năm, nói nghe dễ thương lém, bác nào nghe qua chưa. Cô nhóc đó cũng bảo là "con trai miền Nam thường ga lăng hơn con trai miền Bắc, chả biết đúng không???
    sầng dâu đốc cáy hừ du tổn
    nghèn chín chan tưa một mớ bòng
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Nói như người Trung thế này : en hổng en cho chó nó en ( ăn không ăn cho chó nó ăn )
    Ke súng nó bén đèng đèng ( cây súng nó bằng đùng đùng )
    Chị sẹo quơ chị sẹo , con sẹo nó chảy méo ( chị sáu ơi chị sáu con sáo nó chảy máu )
    Chài néng qué , quào đây cho nó mót ( trời nắng quá , vào đây cho nó mát )
    Vào tiệm hới tóc thì : anh cặ.c dại hay cặ.c ngặn ( anh cắt dài hay cắt ngắn )
    Mà nói thật : không ai ko giọng Huế mà hát hay được bản : đêm tàn bến Ngự . Hay cực cơ .
    Giọng miền Nam thế này : con cá crô , bỏ dzô dzỏ kêu grộc grộc( con cá rô , bỏ vô giỏ kêu rộc rộc )
    Mình thích giọng Nam vì nghe chất phát hơn .
    Giọng Bắc nghe thâm lắm , nhất là lúc trì triết một ai đó . Cứ nghe chuyện Ma của ông 3N là biết . mấy bà ác toàn nói tiếng Bắc . ( hehe sorry , sự thật mừ )
    Có thêm một thứ tiếng nữa : tiếng ngọng của người Hoa
    quí dzị nèo có nghe ngừ Hoa lói ngọng chưa dzị ?
    Tui thì nghe hoài ló á ! hông phải tui lâu ò .Mấy thèng bẹn của tui ló lói ngọng .
    Nghe méc cười lém ló .
    Mè nghe cũng dzễ xương lém ló .
    Trai Sì Gòn khỏi nói là galăng có tiếng mừ !

    hoahồnggay


    Được hoahonggay sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 19/04/2003
  6. barbecue

    barbecue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác hoahongay đã quá đi lạc tôn chỉ ban đầu rồi. Vấn đề ngôn ngữ một khi đã mang ra cãi nhau thì xem ra không biết bên nào thắng đâu. Tất cả các vùng miền bác đều có giọng điệu cay cú như vậy thì thật ra bác từ cái lỗ nẻ nào chui ra đây?

  7. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn yêu quí người ở miền nào bạn sẽ thấy giọng ở đó dễ thương
  8. huyhk

    huyhk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người Nam. Nhưng khoảng 8,9 tuổi thì bắt đầu sống giữa một khu toàn người Bắc và người Trung. Lúc đầu, nghe rất lạ tai. Còn khó nghe nữa. Nhưng từ từ rồi quen. Thấy cũng hay hay. Nhưng do đa số người Bắc là dân Hà Nam Ninh và lại hay nhầm chữ n và l nên cũng có phần gây phản cảm. KHông có dịp nghe nhiều người Bắc các vùng khác (nhất là dân HN) nên cũng không thể đánh giá được gì nhiều. Nhưng giọng Trung, đặc biệt là dân Bình Trị Thiên, khi họ không muốn mình nghe thì chịu thua. Khó nghe cực kỳ.
  9. brooklet

    brooklet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tiếng mô mà không hay .Thường thì người ta thương nhất tiếng quê mình ,tiếng của cha mẹ , anh chị em , bạn bè ta từ bé tới lớn ..làm răng mà quên được hả mấy người ?
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dễ thương hay không còn phụ thuộc vào "chất giọng" nữa chứ. Con gái mà không may bị giời đày cho cái giọng ồ ồ hùng hổ thì giọng Hà Nội hay Xì Goòng cũng chả thể đáng iu, con trai mà giọng eo éo hay the thé thì Nam Bắc chi cũng... hổng mê được.
    Nhưng hầu như, con gái Bắc rất thích giọng con trai Nam, con trai Bắc rất thích giọng con gái Nam, con gái Nam rất mê giọng con trai Bắc, con trai Nam rất mê giọng con gái Bắc... Người ta thường thích cái mà mình không có muh. Riêng tôi, cứ giọng nào trầm ấm là tôi mê ! Chẳng hạn như giọng một người nào đó ở đâu đó trong Nam thì phải, ấm nóng như buổi trưa hè oi ả .

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
    Được quyen_my sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 19/04/2003

Chia sẻ trang này