1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Nga và những ngày đầu tiên....

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi CNT_AMS18611, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nga và những ngày đầu tiên....

    Nhận được gợi ý từ một người rất thú vị ,tôi nghĩ rằng sao chúng ta không cùng nhau kể về những ngày mình bắt đầu học tiếng Nga: Học ở đâu, học trong môi trường nào, ở trong nước, hay nước ngoài, học từ bao giờ? Từ cấp 2 hay cấp 3 hay đến khi bạn đặt chân đến nước Nga bạn mới bắt đầu học?Những kỉ niệm nào đáng nhớ nhất .? ..v..v..Cho dù bạn học tiếng Nga ở đâu, hay từ bao giờ, hãy cùng chia sẻ với nhau.......................
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề này là một nỗ lực đáng khích lệ làm mới những kỷ niệm của bạn và của tôi chỉ mới ngày hôm qua.
    Để tham khảo, chúng ta cũng đã có một số thông tin trên box ở:
    [topic]217764[/topic]
    [topic]336483[/topic]
    Và một lần nữa tiếng nói của những người học chuyên ngữ và yêu tiếng Nga đã cất lên rồi, bạn hòa giọng đi nào!

  3. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đến khi đặt chân vào trường cấp 3 tôi mới bắt đầu học tiếng Nga. Trường cấp 3 của tôi - trường HaNoi-Amsterdam - một trong hai trường chuyên duy nhất của Hà Nội còn dạy và học tiếng Nga. Lớp của chúng tôi bắt đầu với 32 học sinh, và số học sinh giảm dần theo thời gian với lý do: một số không theo được chương trình, một số đi du học. Khi mới bắt đầu, trình độ giữa chúng tôi không đồng đều nhau: đa phần chưa biết gì về tiếng Nga, những người còn lại đều đã từng sống, thậm chí học ở Nga về, vẫn tha thiết và nhớ tiếng Nga. Cô chủ nhiệm của chúng tôi - một cô giáo đã nhiều năm sống ở Nga và nhiều lần đưa học sinh đi thi Olympic, nói với chúng tôi rằng: "Lớp Nga không phải là cái sọt rác...." khi trong số chúng tôi đã có người tỏ ra mệt mỏi với những con chữ hệ Slavơ....
    Vì chúng tôi là lớp chuyên song ngữ, chúng tôi học 5-6 tiết tiếng Nga 1 tuần, đồng thời vẫn phải học tiếng Anh (hệ 7 năm), nên thời gian đầu với những người chưa biết gì về tiếng Nga quả thật rất vất vả. Tuy nhiên cô giáo tôi khá nhẫn nại với chúng tôi. Có lẽ đó là yếu tố khiến chúng tôi học đỡ vất vả hơn.
    Đến khi đã có một số kiến thức cơ bản về tiếng Nga, chúng tôi bắt đầu được học với chuyên gia - một cô giáo rất đẹp đến từ Ucraina - cô Efgenhia Vicktorovna. Cô chỉ nói với chúng tôi bằng tiếng Nga mặc dù cô hiểu và nói tiếng Việt rất tốt. Trong giờ học của cô, chúng tôi được chơi các trò chơi, nghe cô kể chuyện, giải ô chữ..v..v. Tóm lại học rất nhàn! Tuy nhiên, chúng tôi cũng không được học cô nhiều. Cô vẫn được ưu tiên dạy đội tuyển hơn. Và một thời gian sau cô về nước....
    Theo tôi, điều quan trọng nhất giúp chúng tôi học tiếng Nga thêm "hăng" đó là môi trường cạnh tranh. Ở trường Ams, môi trường cạnh tranh lớn hơn so với các trường khác, bởi lẽ nếu chúng tôi học không khá, giỏi, chúng tôi thuộc nhóm 10 người có điểm kém nhất lớp thì chúng tôi phải làm bài thi để loại. Những người không qua nổi kì thi sẽ phải chuyển trường, hơn nữa tham dự kì thi này thì rất xấu hổ... Chính vì thế chúng tôi luôn nỗ lực. Hơn nữa, với sự nỗ lực, ai cũng có cơ hội được trở thành thành viên của đội tuyển thi Thành Phố, và thi Quốc gia.
    Được vào đội tuyển ôn thi thành phố, điều đó chưa có gì to tát cả. Đội tuyển học riêng một phòng khác, trong khi các bạn còn lại vẫn tiếp tục chương trình trên lớp. Sau khi thi học sinh giỏi cấp thành phố, 10 người đứng đầu sẽ được chọn vào đội tuyển ôn thi quốc gia. Và nếu khoá học đó có kỳ thi Olympic thì trong số 10 người đó sẽ có người có cơ hội đi thi. Trong lớp học đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, chúng tôi thường gọi tắt là đội tuyển quốc gia, chúng tôi làm bài tập rất nhiều để mở rộng vốn từ và mở rộng kĩ năng làm bài viết. Bên cạnh đó, một tuần chúng tôi có khoảng 2 tiết luyện nghe. Cũng trong thời gian này, trường tôi thường mời thêm những thầy giáo giỏi về ôn luyện cho chúng tôi..
    Ước mơ được giải quốc gia, giải thành phố rất lớn đối với mỗi thành viên của lớp. Hơn nữa, việc được vào đội tuyển tạo rất nhiều cơ hộ cho chúng tôi mở rộng con đường vào ĐH. Mặt khác, là thành viên của đội tuyển, chúng tôi nhận được rất nhiều sự ưu ái của nhà trường, thầy cô và cả bạn bè.
    Sau 3 năm học cấp III, điều tôi rút ra, trong môi trường tất cả đều tập trung vào tiếng Nga, trong môi trường cạnh tranh lớn, nhất là từ những ngày bắt đầu, chúng tôi có nhiều điều kiện học tốt tiếng Nga hơn các bạn khác. Hơn nữa tôi thực sự tự hào là thành viên của trường Ams, nơi luôn cho chúng tôi những điều kiện thuận lợi để học và phát triển tài năng tiềm ẩn trong mỗi con người, bởi lẽ ai cũng có tài năng nào đó, vấn đề là làm thế nào để khai thác được. Và từ ngôi trường đó,chúng tôi biết được thế mạnh của mình.....
    u?c hastalavista s?a vo 09:33 ngy 21/09/2005
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Mọi câu chuyện cổ tích thường bắt đầu từ Ngày xửa ngày xưa...
    Mọi câu chuyện cổ tích Nga thường bắt đầu bằng "авн'ова. Э,о oа^а.
    Э,о 'ова и oа^а...
    Э,о Нам. Э,о oай. Э,о Нам и oай...
  5. taymay

    taymay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Để tui bắt đầu.
    Ngày đó là vào dịp tui chuyển về Hà Nội học tập, không phải chuyển bình thường, mà là sơ tán vì "Tàu" đánh - 1979 (tui nghe mẹ tui nói vậy. Khi ấy tui học lớp 5, và ngôi trường mà tui về là Trường PT cấp 1-2 Lê Ngọc Hân trên phố Lò Đúc gần nhà nội (cho đến bây giờ ngôi trường vẫn là 1 trường điểm của thành phố).
    Các bạn thử hình dung, tui - 1 cậu bé ngờ nghệch thật sự (vì tui sống ở Thái Nguyên từ lúc 1 tháng tuổi, mặc dù quê tui là Hà Nội, sinh ra ở HN nhưng theo bố mẹ "tam bất kì" như lời Đảng dạy lúc đó) - tay xách túi vải (trong khi lũ bạn ôm những chiếc cặp đẹp), tay cầm lọ mực viết (trong khi chẳng đứa nào mang vì chúng đều xài bút máy).... ngơ ngác bước vào sân trường náo nhiệt. Mẹ tui chưa kịp nói xong câu chuyện với bà Hiệu trưởng thì trống điểm. Tui run lập cập bước vào lớp. Các bạn biết sao không, chính lúc ấy sắp là giờ học tiếng Nga.
    Rủi thay, cô giáo tiếng Nga lại là giáo sinh mới về trường thực tập, và tất nhiên, biết tui là ai. Đang đỏ mặt, đỏ tai vì hàng chục tiếng xì xào, chỉ trỏ, chưa kịp hỏi thằng bên cạnh câu nào thì ... cô chỉ thẳng vào tui (chắc cô cho là tui đang nghịch làm lớp mất trật tự).
    Tui nhớ để đời không quên được câu này Э,о мой папа и моя мама. Nghĩa là nó nằm trong 1 vài bài đầu tiên của cuốn sách tiếng Nga (tui rất ấn tượng với quyển sách đẹp đến thế - bìa dày bọc vải, nhiều ảnh màu đẹp, giấy dày, trắng tinh - do Liên Xô in và viện trợ); nghĩa là "tụi chúng nó" chỉ mới học tiếng Nga trước tui một vài buổi mà đã "tinh vi"...
    Dĩ nhiên là về sau này tui mới biết đọc và hiểu câu đó là gì, chứ cái lúc đứng lên đó, tui đứng trời trồng, thộn ra, không hiểu chi hết cả. Cô giáo hỏi 2-3 câu tui vẫn im như thóc. Sách không có (biết đâu mà mua), thò tay sang định mượn thằng bạn thì nó giật lại. Luống cuống, tui đánh đổ lọ mực và thế là mực loang ra bàn ghế, chảy vô vạt áo tui nhoe nhoét . Giá như đất nứt ra lúc ấy....
    Phần còn lại, các bạn đoán được thui. Nhưng chính vì thế, tui mới chọn tiếng Nga cho cuộc đời mình.
    Tiếc là, lúc này, khi con người ta quay lưng lại với tiếng Nga, tui lại chưa có 1 kỉ niệm khác, sâu sắc nhường ấy, để tui có lại quyết định khi xưa. Mặc dù hằng ngày tôi vẫn luôn dành cho đất nước Liên Xô, nước Nga một góc không nhỏ trong trái tim mình.
  6. taymay

    taymay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Âý đấy, cuốn sách giá trị nhất của đời tui chính là cái cuốn sách mà bác Has nói đó, chính mấy cái chữ trên cả kì lạ đó. Bác post bài nhanh quá, (cả cô mèo CNT nữa) tui toan mở đầu, nhưng còn đang "hồi ức", gõ kì cạch thì bác đã.... .
    Được taymay sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 21/09/2005
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Vậy là học sinh Lê Ngọc Hân à taymay?
    Cô Nghĩa dạy tiếng Nga (nhà ở Phùng Khắc Khoan) có là cô giáo của taymay không? Ngoài cô ra, tôi không thể nhớ thêm tên các cô giáo tiếng Nga khác nữa...
    Trường Lê Ngọc Hân hiện đã không còn hai dãy nhà cũ và mới nữa do đang xây dựng lại. Cả hai dãy nhà đã bị đập đi. Học sinh tạm chuyển đến học ở một cơ sở khác...
    Trước đây, dãy nhà mới phía trong của trường đã từng là một vườn đu đủ rộng vô cùng, sau đó nó co dần lại để lấy chỗ cho sân trường, vườn trường và lớp học Kỹ thuật (thầy Phát và thầy Huệ dạy).
    (bài này có lẽ sẽ chuyển sang mục Buôn dưa lê???)
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 20/03/2006
  8. taymay

    taymay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tui không nhớ nữa. Thực ra, tui chỉ học ở đó 1 năm rồi chuyển sang quận Đống Đa học trường khác. Bấy nhiêu năm rùi... Thỉnh thoảng mình vẫn đi qua Lò Đúc và phố cũ của mình - phố Lê Ngọc Hân (vốn tên Lữ Gia)
  9. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải mất 15 năm để hiểu tại sao oосква lại có thể có nghĩa là Matxcơva
  10. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Còn một kỉ niệm nữ mà CNT nhớ mãi.Cũng vui thôi.Vì mới bắt đầu học tiếng Nga nên đa phần CNT và các bạn học phải học phụ đạo ngoài giờ chính trên lớp để đảm bảo theo kịp chương trình.Tuy nhiên, mới bắt đầu học, đánh vật với việc tập đọc thôi cũng đủ mệt rồi, hơn nữa, trong khi cả trường rầm rầm kéo nhau về vì ngày hôm đó chỉ học có 3 tiết thì lớp của CNT vẫn phải ở lại học tiết 4,5.Chán lắm! Mà trong lớp của CNT có một cái đồng hồ.Cả lớp bàn với nhau rồi quyết định cử đứa cao nhất lên vặn lại giờ.Học một lúc, cô thấy hết giờ, và thế là........
    Khi về rồi lại cử đồng chí đó chỉnh lại giờ.Sau 1, 2 lần thì cô cũng phát hiện ra...cô chỉ cười chứ không mắng.

Chia sẻ trang này