1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Nga và những ngày đầu tiên....

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi CNT_AMS18611, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Ui,dân Lê Ngọc Hân đây các bác ơi,năm 1991,cấp 1,học được 2 năm thì chuyển sang Kiev,Ukraina,đến tận bi giờ,hix hix,bao nhiêu kỉ niệm,bạn bè,thầy cô....hix hix
  2. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Năm đó nhà mình chuyển về Hàn Thuyên,thế nên cũng chuyển luôn trường,vào lớp 2 Lê Ngọc Hân.13 năm trôi qua rồi,cấp 2,3 học ở Kiev,bây giờ thì học năm 3 BK Kiev,học nốt bằng Master thì cũng về VN lập nghiệp.
    Mùa xuân năm 1992: bước chân xuống sân bay Borispol,Kiev
    Mùa Thu năm 1992: ... vào học lại lớp 3 (vì ở đây sau lớp 3 chuyển thẳng lên lớp 5),tiếng Nga bập bẹ vài câu,bị bọn trẻ con Tây trêu quá trời.Có 1 hôm .. quên cài phéc mô tuya quần,bọn con gái nhắc mãi mà kô hiểu,cuối cùng tụi nó phải vẽ ra giấy,hì hì,nhớ lại thấy buồn cười thật
    Mùa Đông năm 1992: Cả lớp được đi nghỉ đông ở Poltava 1 tháng (bọn Nga suốt ngày cho nghỉ học thôi).Nhà mình nghèo nên lúc đó cũng chẳng mua được cho mình 1 đôi giầy ấm hẳn hoi,đôi vừa mới tậu cách đó mấy tuần ở chợ đồ cũ thì đã rách rồi,phải mượn 1 đôi của thằng bạn Tây cùng phòng đi tạm,để trả ơn nó bắt mình làm osin cho nó,gập trăn gối,quét nhà...nhớ lại thấy tội nghiệp ghê.1 hôm bị mấy đứa cùng lớp trêu là thằng Châu Á mắt híp,cú quá nhảy vào đấm tụi nó,cuối cùng bị đánh hội đồng,bị đau những vẫn thấy tự hào về mình,hì...
    [​IMG]
  3. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lê Ngọc Hân giờ đây đã không còn dạy và học tiếng Nga nữa rồi.Cũng giống như trường Trưng Nhị - trường cấp II của CNT . Hồi ở trường biết trường từng dạy tiếng Nga qua việc nhìn thấy tên chị Tạ Bích Loan trên bảng vàng danh dự.Hình như khi còn là học sinh của trường, chị Loan từng được giải Olympic tiếng Nga thì phải. Đáng tiếc rằng bây giờ trường chỉ còn dạy tiếng Anh và tiếng Pháp thôi.
    Gì nữa nhỉ? Câu tiếng Nga đầu tiên mà CNT biết không phải là câu " Э,о дом" mà lại là " Я лZблZ ,ебя" .... Mà lại chia cực chuẩn....Thế mới lạ.!
    Được CNT_AMS18611 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 28/09/2005
  4. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nga những ngày đầu tiên của CNT còn gắn liền với cô bạn ngồi cùng bàn.Cô bé đó để lại cho CNT ấn tượng đến tận bây giờ.
    Ngày hôm đó , cô giáo chỉ vào bức ảnh hình con mèo và hỏi : " Ч,о э,о ?" Cô bạn nhìn mình cầu cứu, nhưng mình cũng chịu.Ngó nghiêng, suy nghĩ một hồi, cô bạn rất dũng cảm : "Э,о .......meo".
    ........... Sau này cô bạn có một cái tên mới: bạn Э,о meo......
    Được CNT_AMS18611 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 28/09/2005
  5. chert_u_boga

    chert_u_boga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngày đâu tiên đến Nga, chẳng hiểu gì, câu đầu tiên được học là как вас зовf,? :))) thế nên đi đâu cũng nói :D, sướng lắm....
  6. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu đọc thấy ngờ ngợ.Bây chừ thì khẳng định rõ ràng là em Chu Ngọc Tuyến roài.Em gái sang Nga lúc nào mà chả thông báo 1 câu để chị mua quà mừng,hôm lên HAO xem ảnh lớp mình mới ngã ngửa.Mà em có biết tao là ai ko?
    Skônkơ Jim! Skônkơ Liết! (ko có phông tiếng Nga đành chào tạm vậy)
  7. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên học tiếng Nga thật là vui chắc có lẽ sẽ không bao giờ quên
  8. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Quả thật tiếng Nga và những ngày đầu tiên khó quên lắm.CHẳng hiểu vì lý do gì nữa,nhưng bất cứ ai -dùđã từng sống ở nước Nga, hay chưa từng đặt trên đến vùng đất của bạch dương ,nhưng lại học thứ tiếng của Puskin- thì khó lòng bỏ tiếng Nga lắm.Nhiều lúc CNT thấy tiếng Nga như một thứ thuốc phiện, đã trót " dính " vào rồi thì không sao quên được.Mà dù cho có quên mất thế nào là tiếng Nga thì những buổi học đầu tiên là những dấu ấn khắc rất sâu vào con tim mỗi người.
  9. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Giỏi quá.Có những giây phút như thế cũng hay
  10. Krasaviza

    Krasaviza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Mình là thành viên mới . Mong làm quen .
    Hiện tại mình đang học ở nước Nga .....
    Bạn biết ko , thời gian đầu học tiếng Nga quả thực là vất vả , nhiều lúc ngối bên cuốn sách mà muốn khóc .... nhưng theo thời gian .... bây giờ mình học ở trường cũng ok rồi .
    Môn tiếng Nga của mình cũng rất nhiều điểm 5 . Lịch sử cũng vậy . Nhiều khi mình muốn xin ba mẹ cho về VN học .... vì mình sang đây cũng 4 năm rồi mà . Nhưng ba mẹ ko muốn cho mình về ... vì ở VN sẽ ko có chỗ để mình phát huy tiếng Nga . và quan trọng nhất ... những môn học tự nhiên mình ko hiểu tiếng Việt .
    Với mình những định nghĩa биссек,?иса , медиана , .... hay биос"е?а , биосис,ем

Chia sẻ trang này