1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Nghệ ở Hà Thành

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi uct45, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    có có_em học kinh tế nhưng chưa ra trg_có chi dặn dò kg hở bác?
  2. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    con mọi hấn đút sưng cẳng. Tru bò chựn chắc ròi mọi chết oan. Tru ăn ló dưới rọng ló.
    Haizzzz. Nói mại cả ngày nỏ hết, :D:D
    Ơ, rứa ai ăn món khu mứn hay là trốc gúi ko , he he
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Topic này lập ra chủ yếu để ACE tham khảo làm thế nào để dễ dàng giao tiếp với người Bắc trong các mối quan hệ chứ không phải để mấy thằng rảnh vô đây phun ra mấy từ địa phương. Ngố toàn tập
  4. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cha Bắc kì thì có đ gì mà phải học cách giao tiếp, mình nói sao thì cứ rứa mà nói. Lập ra mấy cái topic này đã vô bổ rôi, nói thật chả giải quyết đc cái vấn đề đ gì cả, vào đây mà chửi bới gào thét gì kệ cha chúng nó, mày là cái gì? Điên m nó mất.
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Ngố vẫn là ngố !!!
    Không có gì để học cách giao tiếp ? ? ? Vậy thử hỏi trong mối quan hệ làm ăn mình nói mà người ta không hiểu vậy có ký hợp đồng với người ta không ?
    Bao nhiêu Người Nghệ học xong cố bán trụ lại Hà nội thậm chí có những người hôk học ở đó mà vẫn cố gắng xin việc ở đó là vì cái gì ?
    Đừng nóng, Bình tĩnh đi chú em
  6. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    nên nhớ, ko có gì là ko hiểu ở đây cả. Mình muốn họ hiểu thì họ sẽ hiểu, vấn đề ko phải như cậu nói là giao tiếp với ng` ta mà hình như câu đang nói gì còn to tát hơn hay sao. Ý cậu nói giọng Nghệ tĩnh khó nghe đến vậy cơ à?? Cần phải học thì mới có thể giao tiếp saooo?
  7. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Topic "Tiếng Nghệ ở Hà Thành "
    Nếu hiểu đúng nghĩa là nói tiếng Nghệ ở Hà thành thì Pố con đứa nào dân Hà Thành mà hiểu được tiếng Nghệ. đừng nói là mình muốn họ hiểu thì họ hiểu ? ? ? Vung tay vung chân cho người ta biết à ? ? ? Khi làm việc cùng người ta thì cứ phải suốt ngày vung chân múa tay rứa à ?
    Tôi không nói là tiếng Nghệ khó nghe mà chỉ khó nghe cho những người dân gốc Bắc, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. Cậu không thấy gặp đến 100 Người dân Bắc thì có đến 99 tên nói : " Gặp mấy Người Nghệ nói chuyên với nhau mà nghe như chửi nhau hay nghe như chim hót ấy " à ?
    Vậy mình muốn làm việc hay sống dễ dàng trên đất Bắc thì phải làm gì thì ai cũng biết rồi đấy .
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @phongts:
    Tình cảm với quê nhà, hay nói cho lớn lao hơn là lòng tự hào dân tộc luôn tồn tại trong những người con Việt Nam, dù là ở vùng miền nào.
    Hiểu cảm xúc của bạn nhưng bạn hãy bình tĩnh suy xét vấn đề.
    Hòa nhập chứ không hòa tan. Bạn yên tâm mà thay đổi để tốt hơn cho công việc, cuộc sống của mình. Và bạn cứ yên tâm, bạn sẽ chẳng bao giờ bị mất gốc cả. Cái chính là trong tâm mình hiểu mình là ai, sinh ra và lớn lên từ đâu. Hơn nữa, cũng chỉ là sự điều chỉnh trong đất nước mình.
    Cho dù bạn có đi đâu, HCM, Nha Trang, Hà Nội......thì cũng cần sự giao thoa, bạn hiểu mọi người và mọi người cũng cần hiểu bạn, như vậy mới công bằng và thoải mái cho tất cả.
    Theo mình biết, người Nghệ có thể hoàn toàn chuyển và nói được giọng miền Nam, mình đã chứng kiến sự thích nghi này từ 2 người mà mình quen. Họ nói rằng: thay đổi cũng dễ lắm, và họ dùng giọng nói này để đi làm và đi dạy. Về nhà với gia đình thì họ lại nói giọng Nghệ bình thường.
    Mình nghĩ các bạn làm được và dễ là đằng khác. Giọng Nghệ âm luyến rất nhiều, các bạn có thể điều chỉnh từng từ một. Thử cho nó cứng hơn không luyến lên xuống nữa chắc sẽ ra giọng Nam thôi.
    Bạn phongts thân mến, nếu bạn từng trải chuyện nguyên 1 năm đi xin việc (ko phải ở quê nhà) không được chỉ vì giọng nói (tất nhiên giọng nói không quan trọng nhất, nhưng những người tuyển dụng họ có nhiều ứng viên để lựa chọn lắm), bạn sẽ hiểu như thế nào là điểm bất lợi của những người con xứ Nghệ và điều chỉnh để thích nghi là CẦN THIẾT như thế nào (trừ khi bạn là người mà mọi người RẤT CẦN)
    Bạn đừng hiểu tiêu cực rằng họ xem thường rồi tự ái mà vì họ ngại, ngại giao tiếp, ngại trao đổi, feeling là yếu tố rất quan trọng khi giao tiếp mà.
    Chúc các bạn thành công nhé.
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, còn ý này nữa:
    Mình rất khách quan mà nói rằng: giọng Nghệ nói rất khó nghe, khi phải nghe trong trạng thái tập trung cao độ, thì sẽ mau mệt mỏi và khả năng tiếp nhận kém đi rõ...
    Theo mình nghĩ "giao tiếp" ở đây mang ý nghĩa sinh lợi, cần thiết cho công việc chứ không đơn giản là "giao tiếp" là nói chuyện chơi. Nên cũng cần cố gắng để giao tiếp được thuận lợi chứ!
    Đôi lời "bon chen", nếu có gì không vừa ý, hãy bỏ qua nhé , vì mình chỉ là khách ghé qua.
  10. liebelos

    liebelos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn cùng Phòng người Hài Phòng( Một tuần đầu ở cùng nhau" Con lạy mấy bố, mấy bố nói tiếng việt cho con nhờ" đó là phòng mình mới có 3 thằng NA thoi.
    Sang tuàn thứ 2, Nói cái đéch gì cu cậu cungy gạt đầu hiểu hết.
    " Hiểu hết không rứa ku??"
    " Uhm, cũng gần hết, Tao cố gắng nghe được vài từ rồi suy ra dần"
    hahha
    Thăng bạn tjhông minh vãi đái. Vạy đó, Dân người còn phải có gắng hoà với đân ta. Đừng để mất gốc. buồn lắm a hèm

Chia sẻ trang này