1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Nghệ ở Hà Thành

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi uct45, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Tìm giám đốc người Nghệ và chọn đối tác người Nghệ là hết mỏi mồm.
  2. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại khác, em bên y tế công cộng. Làm việc ở nhiều tỉnh khác nhau, mà đôi khi còn phải giảng bài, tuyên truyền. Bắt buộc phải nói sao cho mọi người dễ nghe nhất.
    Tuy vậy tập nhiều mà vẫn không được. Cái mọi người kêu nhiều nhất là nói nhanh quá. Như chim hót ấy.
    Còn lại gặp dân mình thì sướng, nói thoải mái.
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải anh "dám đốc" Nghệ như anh Zu thì lại mỏi cấy khác.
  4. fee4nothing

    fee4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  5. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thì hay lắm,em ra ngoài này xin việc chứ có phải việc chọn em đâu mà chọn giám đốc người Nghệ đc.Mà giám đốc em cũng có gốc gác mấy đời là người Nghệ đấy chứ(may mắn) dưng mà ông ấy sống HN từ nhỏ,nói đặc sệt giọng Bắc,bó tay nhá.
  6. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mỏi cấy chi thế hả bác Natra?em chịu đấy
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ầy
  8. lại Ầy , thôi em xin bác nat lâu lắm mới có trẻ em vào box để cho tâm hôn em ý trong sáng tí
  9. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là k trong sáng,thế thôi em k hỏi nữa,tò mò quá cũng k tốt,các bác nhỉ
  10. nguyenhoang119

    nguyenhoang119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ra Hà Nội đi thi, vô quán cơm (lần đầu tiên biết a răng là cơm bụi) gọi món ăn mà nói họ nỏ hiểu đếch chi cả, Có một chị nhìn mình cứ cười, chắc nghị dân mình thấy ngộ hay là chê không biết, Nhớ mãi kỷ niệm lần đầu ra Hà nội. Tiếng Nghệ hơi hay đó, Thích nhất là ra hà nội chơi với dân nghệ.

Chia sẻ trang này