1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Nghệ ở Hà Thành

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi uct45, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, tớ cụng là dân Nghệ Tịnh nì
  2. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, dân ta phải nói tiếng ta, đặc biệt khi gặp đồng hương, đằng này lại trọ trẹ tiếng "bắc giả cầy" nghe khó chịu lắm
  3. mcvuong

    mcvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày trước Em đá giọng giỏi lắm. Chỉ nghe 1 lúc là đá được liền. Em ở HN 1 thời gian, học ở Huế 5 năm ( đúp 1 năm do ham cá độ mất cả tiền đóng học phí ==>> cấm thi ) . Sau đó về Vinh làm việc. Trong 1 buổi nói chuyện, nghe 1 Anh bạn kể rằng Anh ấy có 1 người Bạn đi học ôn ở HN 1 tháng về nhà chơi nói giọng HN luôn.
    Anh bạn mình hỏi: Vài bữa mi có đi HN học ôn tiếp ko?
    Anh kia bảo: có.
    Thế là Anh bạn mình nói : Ra Hà Nội mua dùm tao con Chó Hà Nội.
    Anh kia hỏi: mua làm jì.
    Anh Bạn mình bảo: Mua về cho nó canh nhà, nó sủa giọng Hà Nội cho oách
    Mình cười muốn vỡ cả bụng. Thế nhưng vừa rồi đi làm ở Hà Nội ( Sales and Mkt) Sếp mình khen: Có tiềm năng nhưng sửa lại cái giọng cho dễ nghe. Thôi thì cái giọng Hà Nội nó nuôi mình, chấp nhận vậy, hơn là nói giọng Nghệ An mà ăn bám Bố Mẹ. Bao giờ Nghệ An phát triển, lương trả được bằng 4/5 Hà Nội thì quay đầu về quê. Vẫn đau đáu 1 nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người yêu.....
    Tóm lại, thế nào cũng được, miễn sao phù hợp hoàn cảnh nhé.
  4. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, ra ngoài mà vẫn nói đúng tiếng mình thì rất khó nghe. Người nói chuyện với mình sẽ không hiểu gì cả, phải ko?
    Nhưng cũng không vì thế mà phải nói theo tiếng của họ. Vì có những lúc mình sẽ phải nói chuyện cùng một lúc với nhiều người đến từ nhiều vùng khác nhau.
    Thế nên, mình thiết nghĩ không cần phải đổi giọng nói. Tiếng Nghệ rất dễ nghe đấy chứ, mình chỉ cần nói chậm và dùng từ phổ thông thôi là được rồi, đúng ko?

  5. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý
  6. xinhxinhforever

    xinhxinhforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hè hè, em thích cái topic này đấy. lớp em có bạn rõ là người trong mình mà đổi giọng ngoài này, quay sang nói chuyện với mình mà cũng dùng giọng bắc mới chít chứ. huhu, em ghét bạn ấy quá thể. bọn cùng lớp nó bảo em vô tư. chẳng chịu đổi giọng rì cả. hehe, mình thế nào thì sống thế thôi, quen rồi, ko đổi đc.
  7. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho mọi người nghe chuyện này. Mấy thằng bạn em mới ra thủ đô, quyết tâm giữ cái gốc quê mình, k đổi giọng.Đến 1 hôm, cả bọn rủ nhau đi chơi (ở đâu em k rõ vì k rủ em đi) không may bị lạc. Với cái giọng đặc sệt quê mình, mấy bác ấy hỏi đường. Hỏi gần 4 người rồi không ăn thua vì không ai nghe được gì, hịc (đau lòng). 1 người mới quyết định, thôi thì "trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy", miễn là tìm được đường về nhà, gần chết nắng đến nơi rồi . Nói lơ lớ giọng bắc hỏi xong 1 bác đi đường, ai dè ... bác ý là người Nghệ An. . Không còn gì để nói, nhỉ
    Quan điểm của em là nói giọng Bắc với người Bắc (khỏi phải nói lại nhiều, mỏi mồm) và nói giọng Nghệ An với dân mình.
  8. Aranen

    Aranen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ làm răng mà thoải mái mà người nghe cũng cảm thấy hài lòng là được
  9. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, cơ bản người nghe phải hài lòng. Có nghĩa là nói giọng nào phải đúng đối tượng, không thể gặp đồng gương Xứ Nghệ mà lại sổ toẹt giọng Bắc ra được
  10. matthan54

    matthan54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với bác này.em ra đây đến nay đã là năm thứ 4 rồi.mấy ngày đầu nói dọng quê mình mà chả có thằng nào nghe được cả.sau mấy hôm mới bắt đầu nói lơ lớ đi.hiii.đến nay thì nói gần như giọng bấc với người ngoài này.còn về nhà hoặc gặp ai cùng quê thì tất nhiên phải xổ ra vài tràng tiếng quê mình cho sướng cái miệng chứ.heehee

Chia sẻ trang này