1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Nhật những ngày ET mới bắt đầu.......và cho cả bạn nữa !

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nhật những ngày ET mới bắt đầu.......và cho cả bạn nữa !

    Trước đây, Akai_usagi đã có một topic Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu, nhưng bây giờ lục lại không thấy. Hôm nay đọc trong Topic than thở thấy nhiều bạn có ý muốn học tiếng Nhật. Vậy topic này của ET là để chia sẻ những gì ET đã được dạy từ những ngày đầu học tiếng Nhật. Hy vọng các bạn sẽ thấy hứng thú với nó.

    Ngày đầu tiên, ngơ ngơ ngác ngác (giống hệt con nai vàng ), đến Trung Tâm Tiếng Nhật, hồi đó còn ở Trần Quang Khải cơ, chạm ngay mặt một ông người Nhật, (sau này là thầy giáo mà ET phục nhất), mặt lạnh như tiền cạch, đi đi lại lại, chẳng nói chảng rằng, mình hoảng quá, cũng chẳng nói chẳng rằng (Lúc đó đã bít mô tê gì đâu), thầm nghĩ, sao mà người Nhật đáng ghét và lạnh lùng thế !!!! Mình mà bị ông này dạy, chắc hết hứng học luôn...
    Reng reng reng....chuông kêu vào lớp rồi đấy!!!
    ....ngơ ngác nhìn quanh, thấy toàn các ANH, CHỊ, có cả BÁC nữa, hic, có mỗi mình bé nhất, được giao luôn cho cái chức lớp trưởng, oai nhờ !!, chuyên gia cầm sổ lên xin cô chữ kí.. :>

    Cô bước vào lớp......., đó không phải là người Nhật, mình tự nhủ...sao mà cao thế cơ chứ...cả lớp cứ ngồi im để cho bác giám thị đứng ngoài phải nhắc: Các cháu đứng dậy chào cô đi !
    Giờ học đầu tiên của buổi học đầu tiên là của cô giáo người Nhật, cả lớp cứ thộn ra, chẳng biết nên xoay sở thế nào....Mình chẳng nhớ câu đầu tiên cô nói khi vào lớp là cái gì cả, lỗ lai lùng bùng cả lên...Mãi sau này mới biết, đó là Minnasan, konbanwa !
    Câu tiếng Nhật đuợc học đầu tiên đấy! Đúng là tiên học lễ hậu học văn !!!
    Cô giáo: Minnasan, konbanwa ! (Chào các em !)
    Học sinh: Sensei, Konbanwa ! (Chào cô ạ !)

    Hồi đó, ET học vào buổi tối, nên câu chào thường dùng là KONBANWA . Dần thành thói quen, có hôm gặp cô buổi sáng cũng cứ KONBANWA mà vận dụng rồi cứ thế mà ......ôm bụng cười...

    Thế là bạn cũng đã học được cách chào của người Nhật rồi nhé. KONBANWA (dịch sát nghĩa là Chào Buổi Tối - Tức là dùng để chào hỏi vào buổi tối, thường thì thừ 6 P.M trở đi). Chú ý: khi chào thầy cô giáo, phải thêm SENSEI (nghĩa là Thầy - Cô giáo) ở đầu câu nhé !

    Khi mới bắt đầu, hầu hết các bạn đều thấy hoảng vì tiếng Nhật dùng đến 3 hệ chữ: bảng chữ cái HIRAGANA (hay còn gọi là chữ mềm), KATAKANA (chữ cứng) với 50 chữ cái mỗi bảng và lại còn bị warned với KANJI (chứ Hán) nữa chứ. Ôi ôi, sao mà nhiều thế, đã thế do Bảng chữ cái tiếng Nhật xếp theo hàng, nên đọc theo hàng thì dễ nhớ, nhưng từng chữ đơn lẻ thì lại hay quên. Điều này có thể được cải thiện đáng kể bằng cách học thêm các từ mới đơn giản. ET cũng đã học như thế đấy.

    Nào bắt đầu với HIRAGANA nhé:


    , A " I ? U ^ E S O

    SE そ SO

    Y TA ち CHI つ TSU て TE と TO

    な NA に NI ぬ NU ね NE の NO

    Trước tiên là 25 chữ đã nhé, rất tiếc vì hạn chế là học ONLINE, nên ET khó có thể chỉ các bạn cả cách viết lẫn phát âm. Nếu có ý kiến hay để khắc phục vấn đề này, các bạn hãy cho biết nhé !!

    Nào, đã nhớ hết 25 chữ cái chưa? . Học thêm một số từ đơn giản nhé:
    ,き ー AKI : Mùa thu, thì có gì ngon nhỉ?
    <き ー KAKI : quả hồng đấy !
    Quả hồng có màu gì nhỉ ?
    ,S" ー AOI : Màu xanh hay là ,<" ー AKAI : Màu đỏ?
    Hà nội mùa này hay có mưa bất chợt, nhớ mang theo <.- KASA : cái Ô, nhé !

    5 từ mới không quá nhiều đúng không? Bạn chắc chắnn sẽ học thuộc những gì ET vừa đưa ra chứ? Đừng có ?そつ'!USOTSUKE (You, liar !) đấy nhé !

    Anyway, try hard if you really feel fancy studying Japanese ! Just enjoy it as I used to :P
    (to be continued....)

    ET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....


    Được ET.KODOMO sửa chữa / chuyển vào 14/10/2002 ngày 14:49
  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Chả bù cho mình, đi học đến 3 tuần, tức là 9 buổi chưa học xong bảng chữ cái. Lại gặp đúng cái ông thầy ba hoa chích choè. Khó chịu kinh khủng... Vào lớp thì chả phải chào.. thầy toàn nói: " Các em ngồi xuống" hic hic thế thì bao giờ mới giỏi tiếng Nhựt được chứ.
    Đến hôm có cô giáo khác dậy thay ông thầy này thì chưa vào lớp đã sổ 1 chàng tiếng Nhựt làm mình có tí choáng choáng.. đại loại là watashi wa Van desu, Minasan Ogenkidesuka?
    Ui giời ạ, ai ma hỉu mô tê giè...
    Còn cô người Nhật vào lớp thì mình chả ngại giè vì có bít gì đâu mà ngại..
    Nhưng mừ cô người Nhựt trông dễ thương lém.. JCers boy đi học cùng PIG ko huh??
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ET ơi, cám ơn vì đã mở topic này nhé. Dạy theo cách của ET đi, nhẹ nhàng lắm, không thấy lạnh như tiền cạch đâu.
    Doomo Arigato gozaimasu.
    Nore
  4. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ, ngày đầu tiên lò dò đến lớp tiếng Nhật, những câu đầu tiên được nghe và nói là:
    ?"?,"にち?,? konichiwa: nghĩa là chào buổi chiều, vì em toàn học buổi chiều chứ không học tối để được chào Kombana như chị ET.
    Sau đấy là một câu dài loằng ngoằng mới nghe đã thấy choáng:
    ど???z ?,^?,??-く Douzo yoroshiku, đây là câu mà người Nhật rất hay nói khi lần đầu tiên gặp nhau, dịch ra có nghĩa là mong được chỉ bảo nhiều.
    みな?.?,"、ど???z ?,^?,??-く ?Sね?O?"?-ま?T??,

    好きな?,??f??f?


    Don't just talk the talk, but walk the walk

    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 20/10/2002
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình cũng vừa học được 1 khóa tiếng Nhật đây. Bữa đầu vô cô giáo cũng xổ cho 1 tràng, mặc dù đã học ở nhà rồi nhưng bỏ 4,5 năm rồi nên cũng choáng. Bọn cùng lớp chắc cũng coi bài trước nên cũng "hai" với "iie" lia lịa làm mình cũng sợ.. Cô này người Nhật, suốt buổi đầu dùng tiếng Nhật, chỉ lâu lâu chêm instruction = tiếng Anh. Buồn cười là khi học tiếng Nhật, sách lại là "Introductory Japanese for Singaporean", học từ mới dịch ra tiếng Anh, xong thêm 1 lần dịch ra tiếng Việt nữa.
    Hồi học ở nhà, cái bảng Hiragana nhẩn nha 5,6 buổi mới xong, bên này thì 2 buổi là đã kiểm tra chính tả cả bảng rồi. Mình học rồi nên ôn lại cũng lẹ. Bảng Katakana cũng thế. Nhưng đến Kanji thì chịu, bọn Sing thì học ro ro, chúng chỉ cần nhớ cách đọc onyomi với kinyomi thôi. Mình thì phải ngồi nhớ cách "vẽ rồng vẽ rắn" .
    Mà vui là hồi học ở nhà, lại toàn thích phiên cách đọc ra Romanji cho dễ thuộc, giờ thì nhìn 1 câu viết = romanji đọc ko hiểu gì, phải đọc to lên thì mới đoán nổi .
    Someday my prince will come

Chia sẻ trang này