1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng nói của cuộc sống

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi bupbengo, 20/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Sống á
    Dễ thôi SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
    Sống khác với tồn tại.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống đối với em là niềm tin và hi vọng....
    nhưng em hi vọng mãi mà chả đc gì......
    mà em lạ còn chả biết đấu tranh....
    em phải làm gì bây h ???
    chả nhẽ lại tiếp tục mơ về 1 điều ko thể có ???
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  3. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Em ơi !!! Cuộc sống này rất tàn nhẫn lắm, em mà không đấu tranh mà cứ hi vọng thì nó sẽ đào thải em ngay .... Không thể cứ há miệng chờ sung được, sung sẽ không bao giờ cứ rụng mãi như mình mong muốn đâu Giang ạ .....
    Cũng càng không nên mơ mộng quá nhiều , thực tế không bao giờ như mình mong muốn đâu, nên cái cốt lõi là biến cái không thể thành có thể .... Mày có hiểu tao nói gì không Giang ?? Cố lên, năm sau tao xin sang cùng mày ... TAO SẼ MÃI BÊN MÀY

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ôi..........mày yêu quí .............. có thật thế ko?????????
    tao đang sướng như gì ý ! thế là 1 điều ước của tao sẽ có thể thành hiện thực...........
    tao nhớ mày ..........
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  5. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá nhỉ cũng post đc mấy bài cơ đây
    Nhưng mà hỏi thật nhé Trang ơi copy ở đâu đấy


    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    nó copy trong đầu nó đấy !
    chú cứ lăng xăng , ko sợ các chị tóm cổ hả ?
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  7. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Anh Còi coi thường em :(( Trông mặt em thế này thôi chứ lúc cần và thích thì có thể viết hay lắm đấy ( giả vờ là thật nhé ) ..
    To Poket : Tốt !!!!Mỗi mày hiểu ra vấn đề tao muốn nói ... Cố lên bây giờ là tháng 12 rồi .... Sắp hết năm lớp 12 rồi .... Thi ĐH chắc chắn tao trượt nên vấn đề chỉ là chờ kết quả báo trượt ... Cũng nhanh đấy chứ ..........

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  8. Tranngocly

    Tranngocly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mình mới đọc được 1 topic hay ở box85
  9. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới thấy được sống là cả 1hạnh phúc. Bởi khi chết đi ta sẽ chẳng là gì cả, chẳng ai nhớ đến mình và chết là hết.
    Nhìn thấy cái chết mình mới thấy từ trước đến giờ sống thật vô nghĩa và không có mục đích.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống do chính mình tạo dựng, nghĩ nó chán thì nó chán, nghĩ nó vui thì nó vui thôi, chẳng có gì là tuyệt đối, chẳng có gì là vĩnh cửu.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu

Chia sẻ trang này