1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng nói của cuộc sống

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi bupbengo, 20/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mà mọi người đang sống thì nghĩ đến cái chết làm gì nhỉ? Sống thì cứ sống thôi, tại sao fải nghĩ chết mình sẽ ntn? Cứ sống đi, sống hết mình, sống thật thoải mái!
  2. Tranngocly

    Tranngocly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có gặp bất hạnh đến đâu cũng đứng bao giờ nghĩ đến cái chết, ko biết có bao nhiêu người đang mất tiền của sức lực để sống thêm vài tuần , vài tháng
  3. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    He he he tác giả dạo này chốn đi đâu mất rồi hay là đc khen nhìu quá ngượng


    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  4. bupbengo

    bupbengo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cái gì hả thằng kia!
    Chị mày ở đây chứ ngượng cái gì
    Này đừng có mà trêu chị ,chị mà lên đây kể cho mọi người chuyện của chú thì để xem ai ngượng


    Búp bê đẹp xinh

Chia sẻ trang này