1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Quảng mình thương - Mời boà con zô ta boàng luận cé hử ?!!!

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi VietSeism, 25/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ở Quế Sơn chỉ có riêng Quế Phú, Quế Sơn là giọng giống với
    Duy Xuyên, Điện Bàn. Dân Quế Hiệp thì chính thị là ốc đảo ngôn
    ngữ : Nói toàn giọng như Sài gòn. Còn lại thì giống với giọng
    Thăng Bình, Tam kỳ...., ngõ trong.
    Hồi còn học phổ thông, mấy đứa Quế Cường toàn bị nhại
    giọng :
    +Vè ví vịt vô.
    +Chôi choa trừi bơi, nối rứa mà hông tin thì biết mần răng nữa
    hả trừi
    ....
    Mình là trùm vụ này, hồi đi Huế học, muốn nhận đồng hương
    của mấy em thuộc các xã miền Tây , mình cứ mang giả giọng
    là em nào cũng phải tin. .
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Đêm hôm qua, VTV3 phát chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ - Bộ đội Biên phòng Quảng Nam". Hay quá trời! Cái giọng Quảng mộc mạc quá chừng! Chương trình của lính biên phòng Quảng Nam giản dị nhưng vẫn rất lãng mạn.
    Một trong những cảnh xúc động nhứt là thím của chiến sĩ Bình xuất hiện trên sân khấu với cái giỏ đem khoai lang cho đứa cháu và đồng đội.
    Hay! Tuyệt vời! Không thể diễn tả được!
  3. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Trong các chương trình TV thì đấy là chương trình em thích nhất!
    Cảm động lắm những tình cảm mộc mạc thân thương Có ko ít lần rơi nước mắt ...
    Hôm qua nghe giọng xứ Quảng, thích lắm í
    Cơ mà làm mình nhớ anh Mây Hôm ấy lang thang mấy tiếng ở đó mà ko tài nào liên lạc với anh ấy đc
  4. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    "Quảng nam" người Quảng chính hiệu đọc là "Quoảng Nôm"
    phải không hè ??
    Giống như "em" người Thanh Hoá đọc là "iem" ấy mà.
  5. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hình như không phải, từ "tứng lựng" hay "tứn lựng" có nghĩa là "tưng bừng" thì đúng hơn
    ví dụ : quậy tứng lựng = quậy tưng bừng
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Quớ loàng! Nghe em Chým núa mà xúc động đậy không chịu nổi! Bữa nớ mòa em "a lô a lao" thì cách reng anh cũng "tha mẹt" coán bộ và nhân dân Đòa Nẽng đốn tiếp em quành troáng luôn đó chớ! Hic
  7. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hehe, công nhận nghe tiếng Quảng Nam - Đà Nẵng vui thật. Vợ tớ cũng dân Đà Nẵng, nhưng sao nói với mình thì mình thấy dễ nghe, dễ hiểu nhưng mà chỉ cần nàng nói chuyện với gia đình của nàng thì thú thật, lúc ấy tớ chả hiểu cái quái gì cả, cứ như nghe người nước ngoài nói với nhau í
  8. khoaivietnam

    khoaivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng rứa, nhiều người tưởng mình siêu lắm mới kinh chớ
    Được khoaivietnam sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 16/03/2008
  9. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đi quanh lượm lặt được bài viết ni, bà con xem thử có zui ko hè?!
    exmarketing1 viết lúc 11:03 ngày 15/03/2008
    Em Tìu ra Hà Nội. Sau đó, do có quan hệ với khách nên Tìu tiếp tục được cử vài Quảng Bình gặp ông khách lần trước. Nghĩ bụng, vào đây thì phải nói tiếng ở đây cho ...........hoành tráng. Gặp Tìu, ông khách nói ngay:

    - Tôi không gọi được, thế là thế nào, cô cho tôi số giả phải không?
    Tìu: - Dợ, tại iem kiu đổi. Bác thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cúi gùi, lè: tém chín bửa một năm không tém.
    Ông khách: - Ẹ! Một năm không tắm thì cô đi ra dùm tui đi! Vậy mà cũng đòi quan hệ với khách hàng!
    Biết tiếng Quảng nôm của mình chưa chuẩn, Tìu xí hộ ghi số điện thoại ra giấy (897-1508).
    Bao giờ nhà Già mới sang Quảng Nôm để Tìu học tiếng cho chuẩn nhỉ?
    .........
    Bài viết tại: http://www9.ttvnol.com/forum/cantho/1026785/trang-23.ttvn
    Được vietqna sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 18/03/2008
  10. batdao

    batdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái này là giọng Bình Định, Phú Yên chớ. Giọng Quảng Nôm đâu có như ri.

Chia sẻ trang này