1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng sét giữa trời xanh!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi langdu78, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tiếng sét giữa trời xanh!

    Đưa nàng về nhà chơi, giữa đông đủ văn võ bá quan, bố mẹ, rồi lại có cô em gái ma ranh nữa. Thế mà nàng nhỡ may, (chỉ nhỡ may thôi, không cố tình đâu) "bủm" một cái . Dù có rất nhẹ, dù có rất khẽ, nhưng "Ô kìa, tất cả đều đã nghe thấy cả rồi". Thế có đau lòng không cơ chứ . Hê hê...làm thế nào giải cứu cho nàng bây giờ.

    (Tôi đành tự nhận rằng mình đã gây ra "tiếng sét" dữ dội đó, nhưng tất cả đều biết thủ phạm không phải là tôi. Và mọi người thì cứ thế, cứ thế tủm tỉm cười )

    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ...
  2. haibk

    haibk Guest

    Nhìn thấy vậy , tôi cố tình kéo chiếc ghế kêu: " Kít, kít" để cho mọi người nhầm tưởng đấy là nguyên nhân phát ra tiếng sét ấy.Nhưng mà cô em gái ma mãnh của tôi lập tức la lên: "Không giống, tiếng kêu lúc nãy khác kia!"
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chính xác là em đã kêu lên như thế đấy! Hi hi..anh hai ơi, tặng anh bài thơ Nhím cóp bên box Nga này, đọc thử coi nhá:
    BỦM
    Cái bủm là cái trời cho
    Ai mà không bủm ốm o gầy mòn
    Có bủm thì bủm cho to
    Đừng có bủm nhỏ tò mò người nghe
    Ai bủm thì phải nên khoe
    Đừng như bọn xấu im re thả ngầm
    ****** cái thứ chết bầm
    Bủm cho thúi quắc âm thầm bỏ đi
    Tớ đây rất ghét... bủm xì
    Bủm cho đã đời, có gì tính sau
    ... hì... hì...
    Có bủm thì bủm cho êm
    Vì bủm quá lớn chị em chê cười
    Bủm ngầm lựa chỗ đông người
    Đừng nên bủm lúc chỉ mình với ai
    Bủm mà không thúi họa tai
    Phải thật thum thủm mới phai nỗi sầu
    Bủm xong mặt phải thật ngầu
    Miệng gầm gừ hỏi, " thằng nào bủm đây ?"
    ... hĩ... hĩ...
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nó buồn nó thở ai lỡ đánh nó
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,

Chia sẻ trang này