1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

    Em vào box này từ năm 24, bi giờ em đã sang cái 28 xuan mà sau bao trắc trở em vẫn chưa tìm đc nửa của mình. Hu hu. Người thì thích mình người thì mình thích, rốt cuộc bao lần xin tư vấn mà zero vẫn hoàn z0de.
    Vào đề như vậy hơi lâu ah:). Bây giờ có 1 ca mới mong các bác giai help me. :)
    Chả là em bị 1 chị bạn ko chơi mấy tự nhiên dẫn dụ về nhà chơi, vì ko thân nên em có biết nhà đó mô tê thế nào đâu. Chả hiểu sao tự nhiên bà ấy cứ nhiệt tình rủ mãi em mới mò đến. Vì ko thân nên chuyện nhạt nhẽo khách sáo lắm ạ. Thế rồi đang nói chiện tự nhiên tên to béo đeo kính lù lù dẫn xác từ trên gác xuống, bà chị kia đứngbật dậy bla bô lô 1 hồi rồi chỉ em bảo có em này tới nhờ hỏi anh xyz anh có giúp đc em nó ko, rồi nháy măt với em.
    Tóm lại bà này hóa ra có ý đồ muốn thanh ní cái ông em đầu to mắt cận nên lừa em:)
    Em thì tính thôi rồi, những ca này em diễn giỏi lắm ạ, ông đấy 30 roài mà em ngồi liên thiên 1 lúc nhảy vào giúp em nhiệt tình mà quả thật em có cần bít cái giề về IT đâu, phần mềm kế toán thì em quá rành rồi ạ.
    Thế cơ mà em thấy bác í là cũng hay hay, dân máy tính lau nước mắt liên tục cơ mà cũng nói chuyện có duyên phết làm em mới đầu bực bực cái bà dở hơi kia sau giờ cũng thấy hay hay.
    Hết ạ. Câu chuyện em kể tới đây tạm dừng :) bi giờ em xin tư vấn ạ:
    Cái đồng chí gà kia tình hình là có 1 iu 1 lần nhưng bỏ và em kia đã đi chống lầy, giờ mở công ty cũng có mấy em gái xinh cơ mà chưa dính - theo lời bà chị :). Hôm đó gà này tiễn em về mới bảo đưa về nhưng em bẩu ko cần vì trời vẫn ... sáng , khi em và lão í ra đến ngõ lão mới nói nhỏ với em là nói chuyện với dân công nghệ chán nhỉ, em nói bình thường, lão bảo nếu ko chán thì lần sau đi cà fê nói chuyện tiếp nhé, còn nếu chán thì thôi.
    Tình văn hình là em cũng thấy chưa rung rinh cơ mà cũng thấy dân IT khô khan nhưng cũng hay hay, chả có tí tán tỉnh nào trong buổi nói chiện hay chém gió gì cơ mà lúc về lại ra vẻ galăng he he.
    Cơ mà tình văn hình là em dẫn xác tới và hắn hứa hẹn cơ mà ko thấy hắn xin số phone ạ, em thì ko thân chị kia nên cũng ko liên lạc, lão í thì cũng same..........
    Huhu, em giờ phải làm seo để tiếp cận gà đeo kính béo này ạ? help me............
    Có hậu tạ ạ hihi
  2. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Phải làm seo hả?
    Anh cũng chưa biết nhá, tạm thời nghe tuyệt phẩm Em phải làm seo sau đây đã rồi tính tiếp.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ok4nVt8oYg
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    ôi giời
    mới có thế đã ngửa ra với nó rồi
    con gái dễ vậy à
  4. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tiêp cận gì nữa, nếu anh ta kết thì anh ta sẽ liên lạc, còn không thì thôi.
    Xem hàng, nói chuyện, rồi có mối quan hệ đủ cả rồi, kiên nhẫn chờ đợi.
    Làm cái gì giờ không khôn thì không những không có tác dụng mà lại còn làm giảm giá trị bản thân.
    Cách tốt nhất giờ là kết thân hơn với bà chị kia, nhưng tuyệt đối không hé hó về việc có cảm tình với anh ta.
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hè hè.
    Kiểu này mà đổ có khi mình cũng đi đeo kính .
    //Em là em cứ phải mạnh dạn lên. Cuồng nhiệt lên. Hẹn anh ý về nhà, mặc bộ lingerie thật hot, thật khiêu gợi vào. Lấy tay ngoắc ngoắc. Bạn gà béo đeo kính kia mà lao vào là thành công .
    P/s: Mình cũng IT, cũng béo, cơ mà chả đeo kính .
  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    khiếp, các bác làm gì đã bảo em đổ ạ, chả là em mới đầu thấy buôn bán lăng nhăng vì ko nghĩ có tình ý gì, vì em tự đến nhà bà í chơi mà nên buôn ác lắm, còn gà thì hiền, bà chị bảo em cứ giả vờ nhờ giúp gì đó nên em cũng diễn luôn, bà í bảo nói thế để tên gà béo đeo kính kia hạ sơn, chứ hàng ngày cứ chúi mũi vào máy có biết đến ai đâu, nhưng mà nhiệt tình ai nhờ giúp là xuống núi ngay í.
    Em bị động nhưng mà gà ngoan hiền nhiệt tình và cũng khá hiểu bít, nên em thấy cũng hay hay thôi ạ, nên đang định âm mưu đen tối là mua rọ bắt gà thử chơi he he.
    Gà này hiền và ngoan lắm nhưng mà 30 roài nên cũng cứng, lúc đưa em ra ngõ cứ gãi đầu gãi tai bảo em là dân IT nói chuyện khô nhỉ, chắc ko thích nói chiện đâu nhỉ, em cười tươi lắm bảo bình thường.
    Thế mà tên gà béo đeo kính í chả xin phone em, em thì là người chủ động đến nhà hắn roài nên cũng chả dám động thủ nữa, chả nhẽ lại nhờ vả thêm gì đó thì ...... như bác ở trên nói nó giảm giá trị đi he he đấy là lời bác í ko phải em nhé!
    Bà chị kia thì sau buổi đó vẫn gọi điện rủ em hôm nào lại đến nhé, cơ mà em biết í đồ của bà í rồi nên vẫn nhận lời cho lịch sự thoai, nhưng mà chưa đến.
    Bà í cứ hẹn em mãi, giá mà có thêm lời của tên gà kia nhắn nhủ thì có phải good ko
    Vậy em vẫn phải chờ đợi ạ? Em là em ko thích lại dẫn xác đến đâu ạ, nó vô ruyên lắm hi hi, các cao thủ có í kiến gì cho em dụ tên béo kia xuống núi ko ạ? Em hứa em đảm bảo là em lần này sẽ nghe theo lời các bác tuyệt đối ạ!!!!
  7. container69

    container69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    con gà ấy có khi không thích ăn thóc rồi... em kiếm ít gạo tám rắc ở cổng nhà nó xem sao, nếu gà vẫn không chịu đi kiếm ăn..thì em nên kiếm con gà khác mà chăn nhé......hehe
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn lập nhiều topic để hỏi han và cũng góp ý với nhiều người rồi,sao chuyện như thế mà lại rối trí đến vậy hả?
    Năm nay 28 rồi,thấy cậu trên 30,lại là dân máy tính,có công ty,chí thú làm ăn,không chém gió mà lại galant. Người như thế còn gì mà phải lăn tăn,ngồi chờ mà bối rối.
    Bạn nên :
    i.Áp dụng ngay bài của bà chị, lân la tiếp cận bà chị để tìm hiểu về cậu em.Đừng hỏi gì về cậu ấy,tự khắc bà ta nói.Khi bà ta nói,khen cậu vài câu : Ví dụ chăm chỉ,có chí hướng,v.v rồi thì nghe là chính.Phương pháp tiếp cận tiếp tục bà chị thì các bạn nữ thiếu gì.Nào là : Chị ơi,hôm chị mặc cái áo trông được quá,chị mua ở đâu đó..Nào là, em muốn học cách nấu món ăn xyz này,chắc chị biết dạy cho em.Tóm lại,thể hiện thật tốt bản thân trước bà chị thì cái loa đấy nó phát lại cho cậu em
    ii. Lại áp dụng cái bài cũ rích bà chị bày cho để yêu cậu/làm cậu yêu.Nào là em không hiểu phần này,nhờ anh giải hộ, v.v
    iii.Cứ tự tin,thẳng thắn,vui tươi với cậu
    Như thế lo gì không cưới được chồng.Gớm,dân IT thả ra ối cô muốn lấy chứ lại.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hầu như trai trên 30 đều tìm hiểu gái kiểu như thế . Không ồn ào , nhưng đã ra đòn nào là đều đi sâu vào trong quần............chúng đòn ấy . Trai trên 30 không không còn hào hứng với mấy cái tuồng ******** trên điện thoại nữa , vì thế cho nên em gái đừng kỳ vọng vào nhiều SMS hay call kiếc gì cả . Trai trên 30 như bọn anh nếu thích là gọi direct luôn hoặc phi thẳng đến nhà vì cái mắt , với cái tay nó đã quá mỏi với công việc rồi , không còn xung cho việc sờ phím điện thoại cầm tay nữa . Mà từ hôm giáp mặt đến giờ đã được mấy ngày rồi em gái ? Đàn ông trên 30 như bọn anh nhiều khi còn nhiều mối lo hơn những chuyện yêu đương , trai gái . Thích thì thích ngay , nhưng sau đó có thể lại không bận tâm lắm vì công việc , cộng những mối quan hệ nhằng nhịt khác nó chèn hết vào . Vì vậy nếu các em có cảm tình thì cũng không nên chấp nhặt hay bảo thủ với quan liệm cổ hủ của các cụ ngày xưa về vấn đề " trâu tìm cọc , cọc tìm trâu " . Nếu các em có rảnh thì phát sóng cái nhắc nhở cái sự sao nhãng của bọn anh . Còn không thì các em đành phải chờ bọn anh chợt có một phút trong ngày nào đó nhớ đến các em là bọn anh sẽ gọi ngay . Đấy cái thằng trai trên 30 nó nhìn góc độ yêu đương như thế đó . Vì với lứa tuổi này nó đã xác định yêu đương không chỉ đơn thuần là trò chơi lúc rảnh rỗi nữa . Mà yêu đương nó như thể là trách nhiệm của thằng đàn ông trưởng thành , vì gắn với nó là thời gian và công sức . Tóm lại với thằng giai trên 30 thì ít thằng còn là tỉ phú thời gian , nên yêu đương không phải là trò đùa . Nếu có bức bí trong người thì bọn anh cũng luôn tìm được cáh giải quyết nhanh nhất , vì với lứa tuổi này bọn anh cũng đã có một chút quan hệ cộng với ít tiền bạc đủ để thu xếp ổn thoả cho chuyện đó . Bọn anh chỉ thật sự bớt thời gian cho em nào xác định sẽ là vợ trong tương lai. Còn ba cái chuyện à uôm tuần dăm ba cái hẹn cho gái thì nhường các chú choai .
    Đấy lại huyên thuyên dài quá rồi . Mà gái cũng qua 27 mùa lá rụng rồi , đứng dậy mà chọn lấy một nơi gửi gắm cái tình của mình đi thôi .
    Có gì là xấu đâu khi mình chủ động gọi trước .Trai trên 30 cũng không đánh giá , câu nệ gì cái chuyên ai gọi trước đâu . Vui vẻ hợp nhau thì tìm hiểu sâu hơn tiếp . Còn không thì cứ bạn bè , rảnh thì rủ nhau đi uống Càfé .
    Đấy cái tính thằng giai trên 30 nó là vậy , em gái lựa cách mà xử nhé .
  10. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lại một man 30 tuổi IT, dân IT hot thế, mời bạn vào đây tham khảo chút ít :
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1236290.ttvn

Chia sẻ trang này