1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cuộc sống của bạn, tùy bạn muốn ngừng chủ động lúc nào thì ngừng.
    Câu trả lời nó nằm ở chữ MÃI. Vì bạn mong mỏi quá mức, nhiều đến độ tự sỉ vả mình sao mình thèm muốn điều kia quá mà nó có giá trị mấy đâu, nhiều đến mức bị ám ảnh về nó dài lâu mà nó chẳng thành hiện thực, nhiều đến mức bạn thấy mỏi mệt, nên đến khi cầm nó trong tay bạn lại thấy nó vô giá...trị.
    Có những thứ phải mất đi thì mới biết đc giá trị, có những điều phải có trong tay mới biết là vô giá trị. (Trích 1 bạn viết ở TVTY)
    Vậy nên chính cái lòng mong muốn cao độ đó làm bạn buồn khi bạn đạt được điều đó. Tâm lý rất con người này xuất hiện ở nhiều tình huống, VD: thèm cái gì quá mà mua được là ngán, muốn cưa cẩm ai đó quá mà cưa được là chán, sau khi QHTD và đạt đến cực khoái thì buồn...Tâm lý này phổ biến đến độ có cả các từ ngữ chỉ điều đó, VD chữ post-coital tristesse cho TH cuối cùng.
    Chính vì vậy mà ngay khi bạn còn hứng thú với 1 ng, 1 mqh thì bạn nên cố tạo dựng, vun đắp nó, để mqh phát triển song hành cùng lòng mong đợi của bạn, để mqh phát triển tới đâu thì lòng mong đợi đã phát triển trc thêm 1 bước, và lúc nào bạn cũng có cái mà hướng tới. Chứ đừng để 2 cái đi 2 nẻo, rồi TÌNH CỜ khi đạt đc điều kia rồi lại xìu xuống, thấy cũng chán chán, chả to tát gì.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị thắc mắc tí. Nếu vụ này không thành, chẳng may có anh nào trên đây đúng chuẩn của em, bắn rồi sao? Rồi em tấn công hay anh ý tấn công?Rồi lại lập topic tiếp à?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1, 2tr thì không nuôi con đc rồi. Vợ tự sống nhưng tiền mẫu giáo cho con cùng vài triệu đấy. Còn sữa thì mấy trăm ngàn 1 hũ. Hai ngày lại 1 hũ. Tiền học thêm khi nó 5-10 tuổi thì càng nhiều. 1-2tr thì 2 vợ chồng không được phép sinh con.
    Bạn scalet ạ, bạn đã ''nhịn'' chồng đc tới giờ này thì nên lấy chồng cho đáng tấm chồng, còn không thì ở vậy luôn, chứ đừng tự hạ giá bản thân thế này. 1-2tr thì thậm chí thợ hồ, nhân viên bán quần áo shop tư nhân cũng cao hơn. Mà đấy là mấy người lười biếng đó nhé.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị ơi làm nhà nước mà. Lương 1-2tr, nhưng lộc to hơn lương. Chắc chị Scarlet quên không mở ngoặc. Hoặc lương chị ý cao rồi, nên lương chồng thấp chút nhưng ổn định cũng ngon
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ài , kể ra cái bà này ế chồng nên mình mới học được 1 đống kiến thức , hay phết , nhất là cái vụ : post-coital tristesse .
    Thanks nhìu nhìu nhé ^_^
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mấy tin nhắn lãng xẹt à? Không hề, anh thấy thú vị và lãng mạn đấy chứ! Em đã chủ động hơn nhiều rồi đấy, rất tuyệt. Em thấy không, chỉ hé mở một chút, thay đổi một chút thôi, là có bao điều mới mẻ cho em và cho cả anh ấy. Còn dừng à, sao lại phải dừng? Cái nào tốt thì phát huy, còn anh thì nghĩ đây là "quán tính" muốn "quay về" những cảm xúc chán, nản, không thích Thực tế là khi chủ động tán, mình không chỉ để buôn chuyện, mà còn để tìm hiểu con người, tính cách, sở thích... của anh ấy, cái nào tốt, cái nào chưa được, cái này anh có nói rồi. Còn khi anh ấy chủ động, thì cũng như em thôi, anh ấy muốn biết cô gái này có những phẩm chất gì đáng quý, mà không biết làm vợ thì có ổn không... Giờ em cứ thỉnh thoảng giữ nhịp chủ động, lúc bị động, lên xuống nhịp nhàng như vậy. Đảm bảo một thời gian anh ta chết lăn quay
    Sau giai đoạn này, sẽ đến thời điểm khó hơn chút, đó là khi em phải thể hiện được những gì anh ấy mong đợi, không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng nó là một cái gì đặc biệt mà chỉ có em mới có. Ví dụ, cần quan sát xem anh ấy thích cái gì, mình cũng vui vẻ thích cái đó, hỗ trợ cho sở thích ấy, em cũng thế, em xem anh ấy có support em trong những điều đó không, hoặc là anh ấy thích mẫu người nhanh nhẹn, hôm gì anh ấy phải rửa bát, thực ra nếu em dọn xong rửa cùng thì hay hơn không? Mình cứ tay năm tay ba, xông pha một chút (vì em có cả một môi trường thuận lợi thế rồi) thử xem thế nào, rồi điều chỉnh dần. Có thể xảy ra những "tai nạn nghề nghiệp", chuyện này tất yếu, nhưng hãy nhanh trí thể hiện điều đó bằng những nụ cười và niềm vui tặng cho cả hai. Tuyệt đối tránh cảm xúc kiểu chán, nản, thất vọng.... là những cái chỉ "giết chết" tình cảm mới chớm.
    Cố lên! Chúc em và bạn em có những ngày vui.
  7. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Scarlet em, anh thấy tiêu chuẩn của em rất cơ bản và ổn. Các cao thủ trên kia đã tư vấn hết, còn anh nhận định thế là hợp lý, mình cũng không đòi hỏi nhiều, cứ cưới được, rồi sau này, thuận vợ thuận chồng bọn em tát bể đông cũng cạn. Qua lời em kể anh thấy anh béo nhà em cũng cơ bản, gia đình ủng hộ, vậy giờ chỉ còn lại câu chuyện tìm hiểu của bọn em nữa thôi
    Có một điểm anh khuyên em nhìn nhận sự đa dạng trong thể hiện tính cách anh ấy, anh béo nhà em sẽ trẻ trung khi cần trẻ trung, và sẽ nghiêm nghị khi cần nghiêm nghị. Vậy là chuẩn. Có đoạn em kể (vàng vàng) anh cho là cảm nhận của em lúc ấy đã tìm được đúng người có tính cách cần có của một người đàn ông, và sau này là bố của những đứa con em (em đã nghĩ tới điều này chưa?)
    Cứ tiến bước tiếp đi em!
    Mạn đàm bên lề với các bạn trong topic:
    + Về chủ top: Cảm nhận về scarlet là một cô gái sống khá độc lập, không biết có đúng không? Vì nếu đúng thì tốt, vì nó sẽ hợp lý hơn với nhận định của mình trong bài đầu tiên: ..Cá nhân anh thấy em có cá tính mạnh ... Còn các bạn thấy sao?
    + Về _zombie_: Chắc chắn _zombie_ không phải là anh béo nhà scarlet. Phụ nữ các bạn giàu trí tưởng tượng thật. Mình sinh năm 79. Có một thời gian mình hay đọc ttvnol, có viết vài dòng, rồi lại thôi. Giờ _zombie_ đang có "nguồn cảm hứng" và quay lại "chém gió" cùng mọi người. Mỗi tội, mình tìm mãi trong Cốc không có chỗ nào ghi danh sách thành viên để đăng ký và giới thiệu trước, không lại mang tiếng là vào nhà không xin phép. Rất vui được thảo luận với mọi người
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có 1-2tr/tháng thôi mà làm bố của những đứa con, tư vấn thế này quá bằng giết người không dao!
  9. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay mát hơn hôm qua thì phải. Mình xin phép hỏi "tiêu chuẩn" để mọi người cùng nhìn nhận và đánh giá anh béo có phù hợp với mẫu hình của scarlet hay không thôi. Mỗi cá nhân có sự lựa chọn và mình tôn trọng nó. Còn đoạn về tính cách, đó là những nhận định riêng về tính cách và cảm nhận, không hề liên quan tới tài chính. Giữa hòa hợp tính cách và tiền, ai sẽ chọn lấy tiền hơn thì cứ việc
    Đồng ý với Anxiety: tài chính quan trọng. Với trường hợp của anh béo nhà scarlet, có kể là cùng bạn làm riêng, thì thu nhập chắc chắn ổn định và gấp vài lần "tiêu chuẩn" rồi. Anxiety có nhận định khác không?
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Dạ em xin fép được fản đối ạ. Nếu là 1 cô gái có cá tính mạnh thì chị chủ topic đấy đã không fải lên xin tư vấn .
    Em thấy chị scarlet hay gió chiều nào theo chiều đấy. Còn vì sao em nói thế, mời anh đọc lại từ đầu topic ạ

Chia sẻ trang này