1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    May quá có người phản đối Anh cũng chưa chắc, vẫn có cảm nhận là scarlet có cuộc sống khá độc lập - kiểu sống một mình cũng lâu lâu.
    Em nói chính xác, anh cũng mới chỉ đọc từ trang 6 , sẽ đọc từ đầu khi có thời gian, nhưng nhìn chung là cũng đủ "dữ liệu".
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hoá ra đúng là box tvty này không có chỗ nào để dăng ký thành viên. Thôi thì cứ nhảy vào topic set tittle, đề nghị set tittle là: Thành viên box tvty vậy. Gợi ý bạn ở trên như thế nhé.
    Tự nhiên có cảm giác là bạn ở trên rất ưu ái bạn scalet nhá. Mà cảm giác của mình vốn chuẩn, không biết lần này có sai không nhỉ? Đọc xong thấy hoá ra bạn nhận thấy chu topic có" cá tính mạnh". Tớ cũng xin phản đối- giống em Sao, là tớ....chả thấy chút cá tính nào, chứ đừng nói là mạnh.
    Theo xu hướng hiện tại, nhiều người chả cần yêu mấy cũng cưới- có thể là đến lúc, hoặc có thể thấy- đủ điều kiện, đủ tiền cho cuộc sống sau này.. Theo bạn Anx chắc phải đủ tiền hẵng cưới, dù yêu nhau n năm cũng kệ, mà không có tiền thì thôi nghỉ, khỏi cưới? Tiền thì cũng lắm vấn đề phết, nhưng với một số người, trong đó có tớ, không tính toán hay lựa chọn chuyện cưới xin liên quan đến tiền nong( trộm vía, thế nên giờ mới khổ ).
    Còn bạn scalet làm nước ngoài, lương chắc cũng không đến nỗi. Mong muốn chồng như thế cũng chả có vấn đề gì cả. Giờ vừa đòi này đòi kia, lại vừa nhiều tiền, thì.....độ khó tăng lên một số lần đấy.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    28 tuổi ( chưa kể đến việc có thể chị ý là người ở tỉnh khác ) thì chuyện sống độc lập theo kiểu sống một mình cũng lâu lâu là chuyện bình thường mà anh
    đúng là em thấy anh Zom ưu ái chị scarlet hơi bị nhiều, thậm chí đi ngược hẳn với ý kiến của mọi người. Có thể anh thấy ở chị ấy những điều mà không ai thấy chăng ?
    Giờ thì em đã tin, có những người sinh ra là để dành cho nhau ( đùa chút )
    Em cũng giống chị KCB và chị Scarlet : chọn chồng không đặt vấn đề thu nhập lên hàng đầu, cho xuống cuối cũng ok
  4. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    (Xin phép mod, chủ top và các bạn hơi offtop một chút)
    Sáng kiến của bạn thật là hay . Nhưng mình mới vào lại, bon chen ý kiến không hỏi trước hỏi sau, có khi lại ăn gạch đá như chơi. Mod ơi, mod có nghe thấu lời "ca thán" của dân lành không ạ? Nếu có topic bắt buộc này, mình sẵn sàng ghi danh đầy đủ. Mời các cây cổ thụ Cốc ngồi ghế trên chỉ đạo, còn mình chỉ dám khua khoắng phía dưới "chém gió theo mưa" thôi
    Còn tại sao bạn thấy mình ưu ái? Mình có nhận định thế thì nói thế thôi. Trường hợp này nếu nhìn lại cũng khá dai dẳng, và sẽ còn kéo dài, cá nhân mình thấy diễn biến rất phù hợp tâm lý "cưa cẩm" và con người scarlet, hoặc mình may mắn vớ phải topic... tủ . Rất muốn theo dõi tiếp và mong scarlet có một kết thúc đẹp.
    Trở lại nhận định "tính độc lập" của scarlet, có một tình tiết là trong bài viết của scarlet, mình không thấy em ấy nhắc một lời nào về người bạn gái thân (hoặc bố mẹ) có cho em có lời khuyên tương tự trong giai đoạn này. "Cá tính mạnh" - để mọi người không tranh luận nhiều, có lẽ mình nên sửa thành "cá tính sống độc lập" - nếu thông tin chủ thớt khẳng định điều này là đúng.
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    đã theo dõi top này từ đầu jo` em xin bon chen tí: theo em thì vấn đề tài chính kia tuy rằng ko cần phải xxếp lên đầu nhưng cũng thể cho nó xuống cuối được. có lẽ em hơi bảo thủ một chút nhưng theo em (ko tính đến chuyện nguời vợ bây jo` nên tự chủ về tài chính ạ) ít ra nguời chồng cũng phải nuôi đc vợ con mình, có thể là ko cần giàu sang j` nhưng ít nhất là ko phải để vợ con mình thiếu thốn ( xin lỗi chị chủ top vì nói ngoài lề ạ
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Về chuyện tiền bạc thì mình có mấy ý:
    1/ Một bạn ng Bắc có ''''dạy'''' cho mình rằng con gái Bắc nói thế thôi chứ chi li lắm, giả sử người đàng hoàng tử tế tầm tuổi anh gà béo mà chỉ có ĐÚNG 2tr thì đừng hòng 1 cô có profile như scalet lấy. Mình nghe thì chỉ biết nghe thôi, vì bạn ấy dặn mình là bên trong dù lòng quặn thắt lo chuyện tiền nong nhưng các cô ng Bắc vẫn bĩu môi nếu ai đó nói rằng họ đặt nặng chuyện tiền nong lên trên chuyện đạo đức, tình cảm. Mình lại lắng nghe, và tiếp tục quan sát, chứ cũng không biết cái mình nhìn thấy qua những dòng chữ là đúng hay cái mà ng bạn mình dặn dò theo kinh nghiệm cá nhân của bạn ấy là đúng.
    2/ Mình không có nguyện vọng lấy ai vì họ giàu ( giàu thì thể nào chả khôn, khôn thì người dưng như mình cũng chẳng ăn đc đồng nào của để mà ham hố) nhưng mình rất có nguyện vọng không lấy một người nghèo.
    Có mấy lý do sau đây:
    a/ Nghèo thì lấy tiền đâu nuôi con chung? Lấy tiền đâu mua đồng phục (khỉ gió do chính hiệu trưởng trường thiết kế ra) cho con? Lấy đâu trả học phí tiền học võ, học đàn, học vẽ, học hát, học bơi, học thêm các môn văn hóa cho con? Lấy đâu tiền cho con đi học hè ở nc ngoài như các bạn trong lớp? Mình không yêu cầu chồng nuôi mình, nhưng phải nuôi con chung. Thế nên nghèo thì nghỉ đẻ nhé.
    b/ Nghèo mà còn có nhu cầu lấy vợ đẻ con thì là kẻ vô trách nhiệm với người khác. Vô trách nhiệm với bản thân là quyền cá nhân, vô trách nhiệm với ng khác (lại là đứa con nhỏ của mình) thì là kẻ không ra gì. Chả hiểu có loại giáo dục gia đình và nhà trường thế nào mà đào tạo ra 1 đứa không có tiền đút vào mồm mà còn tinh tướng muốn sinh con đẻ cái để rồi 60 về sau của đứa nhỏ ấy khổ sở không ra hồn người.
    c/ Một số bạn khác cũng từng nói rồi: Từng ấy tuổi mà thu nhập chỉ có 1-2tr thì là thằng thất bại, lấy làm gì. (Zombie đừng nhập nhèm thu nhập với lương nhé, nếu lương 1-2tr mà tham nhũng móc ngoặc đc 100-200tr thì tôi không có ý định chê bai thu nhập gì cả.)
    =====
    Nói nào ngay, nghèo quá (cỡ 1-2tr tổng thu nhập) thì đến tiền mua deodorant cũng không có, thế thì yêu đương gì, quý mến tính tình gì được kia chứ. (Đang nói nhu cầu thiết yếu là deodorant chứ không nói đến nhu cầu xa xỉ 1000đồng/gói Romano/Xmen gì gì nhé.) Mà, từ sau Tết 2010, quán nc mía mình uống đã tăng từ 4000đồng/ly lên 5000đồng/ly. Cứ mỗi lần mình đi với bạn, quất cho 6 ly, là 30k, đi ăn quán cóc thêm thì là 100-150k. Tuần dăm buổi, 1-2tr thì tiền nào chi cho thấu. Nhà hàng hạng bèo bây giờ thì đã là 200-250k/ng/suất ăn. Đi 2 ng là thành 500k. Tháng đi 0,5 lần cũng đã là 250k. Xi-nê vé ngày thường đã 6-70k/ng, chai nước lọc dán nhãn nc khoáng thì giá 24k, miễn ăn bắp nhá. Xe máy hư: 500k. Bánh xe thay: 290k. Đến ông bơm xe bất nhẫn còn lấy 5k/lần bơm bánh xe thay vì 3k. 1-2tr thì đến con nít nó cũng biết thừa là vô lý, là chỉ nói cho hoa mỹ thế thôi, chứ cái suất KFC của nó cũng là một phần mấy của 2tr rồi. Thôi mình tính tiền mình nóng mặt quá, vốn đã nghèo lại càng thấy mình nghèo, thôi mình đi, bạn scalet liệu mà tính toán tiền nong lại nhé. Nghèo 1 mình nó khỏe bạn ạ, con cái vào rồi mà nghèo lại ôm con mà khóc tấm tức mãi thôi đấy.

    Mình e*** để thêm vô 1 ví dụ sống động về cái sự tiền bạc: Có lần mình đi với bạn, mỗi ng đi xe riêng, chỗ gửi xe bình thường hết chỗ, 2 đứa chạy đi gửi chỗ khác, mình gửi chỗ gần hơn, 5k, anh kia chạy chỗ xa hơn 2k. Sau đó anh kia lại còn nói mình là sao k ra chỗ xa gửi, rẻ hơn. Mình nóng mặt đứng lại giữa đường quát luôn, là mấy ngàn đồng thì nghĩa lý gì, đã trễ giờ, mình lại đi giày cao gót, lại đang mệt mấy ngày nay, tay lái yếu (đi chỗ xa thì khó hơn là đậu ngay chỗ gần), mà anh kia đi tính toán mấy ngàn đồng (do chính mình trả) thì ''tính già hóa non'' đấy, lần sau đừng có cư xử kiểu mấy ngàn lẻ đó trước mặt mình nữa, làm gì cũng phải nghĩ lợi-hại chứ. 3k to lắm, to hơn cả sự thoải mái của mình à!
    Mình thấy nhiều ng vô lý lắm, chỉ vì vài đồng lẻ mà đi tự hành hạ thân xác và hành hạ thân xác ng khác. Mình không giàu nhưng không có kiểu NGU ấy. (Nhưng dám là khi mình chỉ có 1-2tr thu nhập hằng tháng thì mình phải tự hành xác vậy lắm. :-D)
    được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 07/05/2010
  7. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Viết xong mới có bài của em. Hóa ra thông tin này mình chưa đọc Chứng tỏ nhận định vẫn chính xác. Cám ơn em.
    Mà em viết cứ như thể chưa lấy chồng ý nhỉ? Có vấn đề gì về tình cảm không quẳng ra đây anh ưu ái cho
  8. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuẩn. Thằng đàn ông mà để vợ con đói khổ thì hèn lắm.
  9. lionelmessii

    lionelmessii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn phải tìm cách gặp lại ngwời ta đi. Biết đâu đây lại là duyên số. Bạn cứ nghĩ ra một vấn đề gì đấy liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngưòi ta rồi nhờ đến ngưòi ta tư vấn giúp là OK rồi. theo như bạn kể thì tớ thấy ông này cũng thích bạn đấy, nhưng vì chưa biết ý bạn thế nào lên ông đấy chưa dám xin số điện thoại và liên lạc lại với bạn thôi. Dân mọt sách nó thế mà học thì tốt nhưng cái chuyện tình cảm thì kém lắm bạn nên là người chủ động đi. Ông ấy hỏi cậu là nc với dân công nghệ chán nhỉ là muốn biết cảm xúc của bạn đối với ông ấy thế nào đấy, bạn trả lời là bình thường chắc ông ấy vẫn còn tự ti về khả năng nc của mình. nên bạn muốn cho ông ấy sau này chủ động với bạn thì bạn phải làm cho ông ấy tự tin lên bằng cách bạn hãy làm cho ông ấy biết là bạn cũng thích ông ấy. Chúc bạn thành công.
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".
    Làm đàn ông, có thể đôi lúc xuống phong độ, không/chưa kiếm được tiền, hoặc bị sạt nghiệp/phá sản. Nhưng đẳng cấp của một người làm được ra tiền, nuôi được vợ con nó phải có.
    Bản thân mình có thể lấy một người đàn ông đang trong tình trạng phá sản, nhưng chắc chắn không bao giờ lấy một ông chồng có đẳng cấp "phá sản" đâu, chồng là phải giàu, nếu không phải là bây giờ thì là trong tương lai.

Chia sẻ trang này