1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì khi bạn đã già hơn một chút, nhất là khi đã xác định nghiêm túc để lấy chồng thì vấn đề thu nhập là vấn đề quan trọng nếu không muốn nói là quan trong bậc nhất.
    Tuổi đời của tôi còn trẻ hơn các bạn ở đây khá nhiều, có nguời sẽ rất ngạc nhiên nếu biết thực tế tuổi của tôi, việc lấy vợ là 1 tương lai xa vời.
    Tiền thì càng nhiều càng ít.
    Lấy 1 ví dụ để các bạn thấy, thu nhập phần mà ổn định hàng tháng dùng để chi tiêu hàng ngày hiện nay của tôi hơn các con số đưa ra ở trên cả chục lần, tuy thế việc chi tiêu đối với tôi vẫn gặp nhiều khó khăn y hệt như cái thời đi học cấp 3 và mấy năm đầu đại học vậy.
    Ví dụ dịp 30/4 đưa bà và bố mẹ làm 1 chuyên nghỉ ngơi thư giãn trên thuyền ở Hạ Long vài ngày thì mất đâu đó các chi phí đơn giản của 3 ngày 2 đêm cho 4 người là khoảng ngót 20 triệu.
    Hoặc khi ta đưa mẹ vào tham quan các hội chợ hàng hóa cũng trong dịp này, các bạn có thể thấy là một bộ nồi gồm 4 chiếc và 1 cái chảo đã ngốn 6 triệu. Trong lòng tôi luôn nghĩ là cục inox đó không thể đáng giá như vậy, nhưng kỳ thực nó lại đắt như 1 chiếc điện thoại hay cả 1 bộ máy tính loại dùng được.
    Tóm lại trước đây 6 năm, khi tôi vẫn còn học cấp 3, tôi mệt mỏi phải tiêu 100 nghìn 1 tháng bao nhiêu thì ngày nay tôi cũng mệt mỏi để giữ cho mình tiêu trung bình được 500 nghìn/ 1 ngày bấy nhiêu.
    Thế nên khi chọn chồng các bạn hãy tham khảo 1 vài con số mà tôi đã làm như 1 sở thích cách đây khoảng nửa năm:
    Đó là thu nhập bình quân của 1 người lao động loại bỏ yếu tố nông dân là khoảng 2,4 triệu/ tháng.
    Thu nhập bình quân của Hà Nội và TP HCM là khoảng hơn 4,2 triệu/ người/tháng. Trong này bao gồm cả thu nhập của người nước ngoài. Nếu loại bỏ yếu tố nước ngoài thì còn cớ khoảng 3,8 triệu/người/ tháng.
    Thu nhập ở top 25% của 1 người ở 2 TP này (HN và TPHCM) là khoảng 7,1 triệu/ tháng.
    10% là khoảng 10,5 triệu/ tháng.
    5% là khoảng 13,5 triệu/ tháng.
    2% là khoảng 26 triệu/ tháng (mức này theo tôi là mức hiện nay đã có sự sụt giảm khoảng 15% so với cách đây 6 tháng).
    Chỉ có khoảng 8/1000 người có thu nhập trên 50 triệu/ tháng.
    Nói chung là để lấy chồng hiện nay, tôi nghĩ các bạn có thể chấp nhận 1 anh có thu nhập đâu đó cỡ 4 triệu 1 tháng trở lên là lo đủ cả.
    Nếu các bạn ở tình và chưa có nhà, đang phải đi thuê, thì tôi nghĩ khoảng 6,5 triệu của chồng tương lai là mức hợp lý để các bạn có thể ổn định cuộc sống.
    Về bạn chủ topic:
    1) Tôi nghĩ những cơ hội như bạn đang có là chấp nhận được, và không nên nhìn ra xung quanh nhiều ở tuổi này. Hãy thực tế hơn và chú trọng vào thực tế hơn là thế giới ảo. Vì đúng như tên gọi mọi thứ là 1 tỷ lệ hết sức nhỏ.
    2) Cậu chuyện của bạn là 1 câu chuyện hợp lý cho tới thời điểm này, tôi nghĩ rằng bạn không cần phải chia sẻ quá nhiều. Người ta bảo lắm thầy nhiều ma.
    Khi câu chuyện của bạn gặp trắc trở, khó khăn thì mới lên đây, lên đây để kể về chi tiết chuyện tình cảm của mình thì chỉ có lợi nhiều cho người đọc không quen biết, không là gì trong cuộc đời bạn mà lại khá là hại cho cuộc đời bạn.
    3) Bạn yên tâm là bạn và anh ta theo nhìn nhận của tôi là bình thường, tuy anh ta còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực gái gú nhiều, nhưng đối với những người bình thường mà nói, họ chỉ cần thành công 1-2 lần trong đời dựa vào điều này và điều nọ đến từ tự bản thân hoặc đến từ may mắn đều không sao.
    4) Tinh cách của bạn tuy đã không còn trẻ, nhưng biểu lộ những nét trẻ con và tâm lý còn thất thường, điều này có lợi trong nhiều trường hợp và cũng có hại trong nhiều trường hợp.
    Chúc bạn may mắn.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn anh, em không cần fải đem chuyện của em lên đây xin tư vấn làm gì. Em tự biết " bắt " lấy hạnh phúc của mình
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị chủ topic chỉ cần cởi mở, thân thiện và tạo cơ hội cho gà béo thêm một chút thì em nghĩ cuối năm nay Tuyệt tình cốc có tin vui của chị đấy ạ.
    Hì, off top một tí. Mình thích cái cách anh Zombie tư vấn cho chị chủ topic, nếu có duyên quen một người như anh Zom kể cũng thú vị nhỉ?
  4. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    (Xin lỗi chủ thớt và các bạn offtop chút)
    Chào bạn, cám ơn bạn đã quan tâm. Mình vừa đọc lại page 4 mới biết Cốc mình vừa offline hôm 10/4 vừa rồi, tiếc vì đã không vào sớm. Không sao, biết đâu lời "ca thán" giờ đã bay tới cổng nhà mod, rồi khi có trang các Cốc chủ, cốc sư tỉ, sư điệt, huynh, đệ có rồi thì cà phê sinh tố liên tục là chắc
    Mà mình thấy, tư vấn mình chỉ viết ra mới hay, chứ gặp mặt và khuyên bảo thì lại thấy ... thường quá, nhiều khi còn vỡ mộng như chơi Điều này có thể giải thích bởi khi chúng ta viết, sự tập trung và từ ngữ sử dụng chuẩn xác hơn khi ta nói nhiều lần. Và nữa là lời nói thì gió bay, còn câu chữ mình viết thì ở lại. Phải không?
    Còn một điều quan trọng nữa mình muốn chia sẻ với các bạn tư vấn, là hiện tại sự việc với scarlet chỉ mới khởi đầu, chúng ta đem những phân tích và kinh nghiệm có thể để khơi dậy và giúp chủ thớt. Nhưng chúng ta không nên lạc quan tếu và "hẹn cuối năm có tin vui", vì không những vô hình chung tạo sức ép tâm lý lên scarlet, mà còn mất đi "tính tự nhiên" của tình yêu hai bạn đó. Chuyện này các bạn cũng thấy là còn dài, có nhiều cái không lường được phía trước, mong mọi người thực sự kiên nhẫn
    Được _zombie_ sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 07/05/2010
  5. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ồ cảm ơn cả nhà đã quan tâm tới topic tớ, mà có lẽ 90% là do bạn zombie nhỉ, he he, hy vọng gà béo nhà "tớ" có được suy nghĩ giống bạn, vì đó là tâm lí chính xác của tớ đấy.
    1 lần nữa cảm ơn cả nhà, topic chuyển sang xu hướng kén chồng, cơ mà rôm rả quá
    Đầu tiên là nhờ các tình iu tớ đã lấy lại đc phấn chấn rồi đấy ạ :)))), lấy lại đc quyết tâm mà hồi đầu tớ đã hùng hổ tuyên bố: giết gà :)))))
    Trước hết tớ phản đối bạn Anxiety, chắc bạn người nam nênngĩ hơi thực tế - k fai thực dụng ạ - quá.
    Tớ gặp ai k bao h quan tâm họ có khả năng tài chính k mà quan tâm họ là người có tư chất như thế nào, vì thế bạn đã sai khi nói tớ là HẠ MÌNH như thế, tớ có 18, 20 tớ vẫn ngĩ mình cần những tiêu chuẩn trên chứ tớ k nghĩ quan tâm tới 1 người làm nhà nước lương thấp là tớ đã HẠ MÌNH, bạn hiểu đúng tớ nhé.
    Tớ k nói các bạn cho tớ là k thực tế vì tớ hoàn toàn hiểu nuôi con nuôi dưỡng gia đình cần tiền nhiều hơn thé, và nếu có lấy 1 ng như vậy, với tư chất tốt cả 2 sẽ cùng nhau có đc cách phối hợp lao động tốt hơn, vì họ là ng có trách nhiệm và phẩm chất tốt mà, k thể để con thiếu đói mà mình có năng lực lại ngồi yên.
    Thứ hai là tớ nói đó là tiêu chuẩn của riếng tớ, thề luôn, nên bạn Ãniêty đừng nói con gái bắc ngoài miệng nói như vậy mà gặp nguời như vậy còn lâu họ mới care, sai, ít nhất là với tớ nhé :)))
    Sau đây mới vào vấn đề chính:
    À quên, nói thêm nữa là với phẩm chất và năng lực ấy mà k làm đc ra tiền hoặc bị rủi ro tớ cũng vẫn sẵn sàng vui vẻ, tớ quan trọng tình cảm con người và những giây phút vui vẻ, trước người iu của tớ làm ở FPT lương thấp nhưng bọn tớ rất ok, cả 2 vẫn dành mấy million ít ỏi để đi giải trí và cố dành từng trăm đều đặn để lo cho cuộc sống sau này, tiếc rằng đàn đã.... đứt dây. :)))
    Vấn đề chính đây ạ: Xin hỏi mọi người xem làm sao để "trả bóng" cho gà càng sớm càng tốt, tớ đá rê dắt hoài mỏi chân quá, quan trọng tớ thích gà nhích, vậy làm sao để gà chủ động, vì sau khi nhắn tin gà vẫn lại............lặng im.
    __________
    Ah, profile và cá tính của tớ: tính trẻ con, thích trêu đùa người khác, thích không khí lúc nào cũng vui (k nhất thiết fai sôi động, ầm ĩ) mà là chan hòa, đầm ấm, lãng mạn, sống độc lập, k thích buôn chuyện kiểu tâm sự dây cà dây muống, quyết đoán và giải quyết công việc thường là 1 mình , nếu k kết quả cũng rất biết chấp nhận, ghét dựa vào người khác. Nhưng ngược lại lại khá lãng mạn và quan tâm ng khác. Không phải gió chiều nào theo chiều đó mà là muốn lắng nghe và có tinh thần cầu thị(nếu mình k rành việc gì đó), chính vì thế mà lên đây kêu gào
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Khả năng gà không thích chị là rất cao
    Chờ bác Zom vào động viên, em không quen nói lý thuyết, vì thực tế rất fũ
  7. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin có ý kiến.
    Hôm nay các bài tư vấn đã quá dài. Để chủ topic có thời gian lĩnh hội và "thực hành" hết được những ý đó, tạo một nốt trầm sâu lắng, và điều quan trọng hơn chúng ta cho scarlet và anh béo những ngày cuối tuần thật vui vẻ thoải mái bên nhau, tôi thiết tha đề nghị các bạn tư vấn tạm dừng bút trong hai ngày tới. Tối chủ nhật, 9/5 chúng ta lại quay lại đây và cùng trò truyện với cô gái scarlet đáng mến của Cốc. Mọi người có đồng ý không ạ? Tôi xin cám ơn.
    @Gửi chị Anxiety: Em rất ngưỡng mộ những bài viết của chị. Lần này rất mong chị nếu có "trào dâng" điều gì, xin chị nương tay không hạ bút trong mấy ngày tới, vì scarlet và anh béo của Cốc được không chị? Em rất cám ơn.
    @saodoingoi80: Em ơi, triệu chứng của gà đang có dấu hiệu ... cúm.
    @scarlet: Em tuần rồi thể hiện rất tuyệt. Anh nghĩ em mệt rồi. Giờ là lúc cần nghỉ ngơi, thư giãn. Gà không nhắn tin thì thôi, đừng cố nhắn lại. Mình cũng có giá của mình chứ Mai và Chủ nhật đi chơi thả phanh, kệ gà, bơ luôn, đừng có gọi điện, nhắn tin hay bất cứ điều gì, việc ta ta làm, để xem gà có nhắn lại không. Nếu cả ngày mai và cả chủ nhật cũng không nhắn hay gọi điện gì, thì lên đây kêu khóc. Còn nếu có, vậy em hãy mỉm cười và vui vẻ đáp lại nhé. Trò "tung hứng" này còn nhiều cái hay lắm. Đừng lo, cố lên. Thôi, stop.

  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi mẹ ơi ! =)) lần đầu tiên thấy có người kêu gọi là dừng tư vấn để chủ topic được nghỉ ngơi. Anh Zom cứ như là người fát ngôn chính thức của chị Scarlet ý nhể
    Em khẳng định lại lần nữa : nếu anh không fải gà đeo kính, thì việc anh gà béo không thích chị ý ( ít nhất thời điểm bây giờ ) là cực kỳ cao. Và điều này được thể hiện qua rất nhiều chi tiết
    Nhưng em cũng ủng hộ chị Scarlet tiến lên, nói chung cơ hội dành cho người biết chộp giật.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Sinh con rồi sẽ đem năng lực ra kiếm tiền.
    Lấy nhau rồi sẽ phối hợp kiếm tiền.
    Chủ topic cứ tấn công nhiều vào...sẽ thành công ấy mà.
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tôi định xoá bài của bạn vì spam nhưng thôi, mượn ý của bạn tôi muốn nói đôi lời tâm sự với mọi người luôn.
    1- Nếu chỉ muốn ủng hộ, hoặc cảm ơn ai đó vì bài viết có ích cho mình, các bạn chỉ việc vote cho bài của người đó, hoặc vote nick, tránh viết như kiểu trên, tệ hơn là quote là cả bài dài lê thê rồi chua "Hay.... Đồng ý với bạn này ... ...."
    2- Cá nhân tôi, thấy các bài viết của Anxiety khá chặt chẽ và hấp dẫn NGOẠI TRỪ CÁC BÀI VIẾT TRONG TVTY!
    Trong phần lớn các bài viết ở TVTY, Anxiety luôn luôn áp đặt hoàn cảnh của mình vào tình huống của chủ topic và đưa ra cách giải quyết của mình. Topic này là topic điển hình cho việc đó.
    Bài viết này đây: http://ttvnol.com/forum/tvty/1236812/trang-8.ttvn#16381080
    Tôi có cảm tưởng bạn Anxiety không đọc, hoặc đọc mà cố tình không hiểu hoàn cảnh cô chủ topic là năm nay cô ấy đã 28 tuổi (sinh năm 1982 hoặc 1983), trong khi đó, bạn cứ lải nhải về TÔI thế này, TÔI thế kia. Là con gái, hơn kém một hai tuổi nó quan trọng lắm, trong khi TÔI mới sinh năm 87 - 23 tuổi lại đi so với cô 28 tuổi "toan về già"!
    Khi người ta có cảm giác mình đang đứng trên đỉnh vinh quang, người ta hay ngó vào những xó xỉnh tối tăm nhất để cảm nhận cái chiến thắng to lớn của mình. Trẻ, đẹp, lắm nhân tình, miệng lưỡi cay nghiệt sắc sảo, thế mà y như rằng topic nào của TVTY có GIÀ, có Ế, có NGHÈO là có mặt Anxiety nhảy xổ vào ... Bạn quan tâm đến người khác như vậy là rất tốt, nhưng NHỚ ĐẶT MÌNH VÀO HOÀN CẢNH của người ta rồi hãy tư vấn, nhé!

Chia sẻ trang này