1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị scalet vì có những tiến triển tốt ạ, ủng hộ chị giết gà đi ạ.
    Em thấy thích cá tính của chị lắm, chỉ có điều độc lập và tự trọng quá nên không thích chủ động. Còn anh gà béo kia có vẻ chưa muốn mọi chuyện đi quá nhanh, chứ không phải không thích chị đâu. Cứ từng bước mà vờn nhau chị ạ, vừa hiểu thêm đối phương mà vừa co'' giá.
    Chúc chị mau giết được anh gà! Và trước mắt là cuối tuần vui vẻ
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Trả lời anh Zom một tí : Em thích cái cách anh tư vấn, vì câu chữ cũng thể hiện phần nào bản chất một người. Nên mới có câu văn là người. Dù cho trên diễn đàn anh có trau chuốt câu chữ cho hay ho đi nữa hay thể hiện thế nào thì việc trả lời bài các thành viên khác hay cách phản ứng trước những ý kiến của thành viên khác cũng ko thể dấu đi bản chất thật của mỗi người. Em thì không nghĩ gặp nhau hay có một cái gì đấy thì sẽ là mất hay vì bị vỡ mộng, cái em thích đơn giản chỉ vì thấy tính cách của anh thể hiện qua từng bài viết thôi.
    Về lời tư vấn thì không có ý tạo sức ép lên chị chủ topic, nó đúng nghĩa là lạc quan tếu như lời anh Zom nói thôi, và em nghĩ chị chủ top dư sức hiểu điều đó.
    Em off lần này nữa thôi, sorry chị chủ topic nha.
    @kruger : Em thích bài viết của mod và lần đầu tiên có ấn tượng với 1 mod trong hàng ngũ mod, min.
    Em thấy chị chủ top có cá tính và quan điểm về cuộc sống hơi giống em, nên em theo dõi top này từ đầu đến cuối. Có điều em khác là em không có đợi người khác phải chủ động thể hiện tình cảm thì mới đáp lại, em vẫn gợi mở để người ta chủ động. Và thời gian rồi em cũng gặp đúng tình trạng như chị chủ top, cũng được giới thiệu như thế nhưng anh kia thì bằng tuổi em nhưng mắc bệnh nhát thôi. Em đã tạo cơ hội cũng như tỏ ra cởi mở và thân thiện nhưng anh này cũng giống anh gà béo. Nhắn tin tình cảm được một hai hôm rồi im re, vài lần như thế em chấm dứt luôn. Vì em đã tỏ ra có thiện chí và muốn phát triển mối quan hệ đấy, em nghĩ người ta cũng hiểu được điều đó nhưng người ta không chịu hay không muốn nắm bắt thì em cũng không cố gắng vô ích. Cuối cùng phát hiện ra người ta vẫn chưa quên được hình bóng cũ, và có lẽ đã từng có lúc muốn mượn em để tìm quên (hơi akay vụ này) hoặc vì bạn bè góp lời dữ quá nên muốn nhích thử.
    Em kể dài dòng vì thấy anh gà béo cũng có biểu hiện giống bạn em. Nhưng anh gà béo hơi lớn tuổi rồi nên có thể vấn đề nó nằm ở chỗ ngại tìm hiểu, ngại bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mà phải mất một thời gian cò kưa, tà lưa. Nhưng đến hôm nay mà gà béo vẫn im ru vậy thì chị thử tìm hiểu lý do bên trong nó là gì ạ.
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    oh, hoá ra bạn này mới có 24t a?thế mà trước h đọc bài fân tích mợ lại nghĩ lại tưởng là của 1 bác già hơn 3chục.
    oánh dấu , mai đọc kỹ rồi chém à quên tư vấn
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 08/05/2010
  4. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn và em scarlet,
    Trước hết, cám ơn các bạn tư vấn đã lắng nghe tôi và đã không đặt bút cho topic trong hai ngày rồi. Mọi người nghỉ thoải mái không? Scarlet của cả nhà đâu rồi, mấy ngày nghỉ yên bình chứ em? Sao không thấy lên "nỉ non" gì trên cốc? Mọi người và anh chờ tin của em
  5. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn và xin lỗi cả nhà, mấy tuần qua người cũ của tớ liên lạc lại, tớ k biết kể gì trong trường hợp này, cả 2 chỉ xuất hiện trở lại bằng những tin nhắn và 2 lần gặp gỡ, nói chuyện thông thường nhưng biết đc tin tức của nhau thời gian qua khiến tớ hơi xao động và có chút tâm sự. Sorry cả nhà vì thế mà tớ k có động thái gì với anh gà, thực tế là tình cảm đó có lắng xuống.
    Tớ xin cả nhà cho tớ 1khoảng lặng để tớ bình tâm và có cách giải quyết trong sự dứt khoát mqh của tớ. Rất mong cả nhà thông cảm!
    Trong thời gian cách đây khaỏng 1 tuần anh gà có nhắn tin hỏi tớ khoẻ k? Nhưng hôm đó tớ đầy tâm trạng nên có lẽ thái độ k đc tốt. Mọi việc chỉ có vậy.
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ và k quên topic này nhé. Tớ hứa sẽ up date nếu có gì khiến tớ "nông nổi" trở lại :))))
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chào mừng em trở lại.
    Nhưng em cứ "tung hoành ngang dọc" tiếp đi, cho tới khi nào mệt mỏi rã rời thì lại ghé về đây. Còn khi em đang háo hức kiếm tìm hạnh phúc, sẽ không ai ở đây níu kéo em đâu, nhớ nhé.
  7. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, các bro thấy tình yêu vĩ đại không? Chưa thấy bóng dáng đâu, mới lờ mờ xa tít mù khơi nhưng đã trông rõ 2 con người đang quay như chong chóng vì nó rồi.
    Anh chàng này hợp với dân IT ''lập trình'' hơn là dân ''đàm phán hợp đồng''. Từ bé tới giờ tớ chưa gặp thằng cha làm hợp đồng nào mà ít mồm mép, mà thấy gái lại lờ đi cả. Công ty của anh ta chắc thuộc diện oách xì đằng lắm đây, không cần đánh cũng thắng.
    Ấy thế nhưng dân IT lại logic cực tốt: Giả thiết: gà rập rình Kết luận: gà để ý mình, không sớm thì muộn cũng đánh dấu hỏi cho cái cô này, lượn lờ định câu mình đây. Mà đã xác định được mục tiêu là mần tới ngay.
    Mà cô này cũng lạ, không ưa bà chị, hồi đầu chưa cảm tình với ông em thế mà bám dính luôn, tha thiết muốn ''giết gà''. Hóa ra gà chết có khi chẳng vì lý do gì rõ ràng cả.
    Lạ ghê cơ!

Chia sẻ trang này