1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Theo chân dangkhauchi đặt cửa ca này không đi đến đâu. Một người thì ì lại. Một người thì cứ em ngại này ngại kia.
    Nghe bác lynkpt tư vấn tự nhiên em lại nghĩ đến chuyện con gà má sau khi chạy 1 hồi liền đứng lại và nghĩ : mình chạy như thế có nhanh quá không nhỉ ?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    H MÌNH MỚI BIẾT DÂN IT KHÔ KHAN...
  3. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Oiiii giời, nào em đã nhận được cuộc hẹn hay tín hiệu nào đâu mà bày cho em bước từ chối ạ, thôi có lẽ em cũng đặt cửa với các bác là không đi đến đâu ạ, vì chỉ thấy có bà chị ra tín hiệu rủ tới nhà thôi ạ, còn gàbéo đeo kính ứ có tín hiệu gì, mà em là em không thể giống anh Quyền Linh vượt lên chính mình được ạ, em là em thấy nhiệt tình lắm rồi đấy, cơ mà gà vẫn trên núi thì thôi em chờ thôi, nếu gà béo vẫn ẩn mình thì em đành ngậm tăm vaay (mà chưa có gì) huhu............
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em ắp đết tí ạ, có việc này em lại lăn tăn rồi ạ:
    Chả là hôm nay chị gà béo sau 2 lần mời em tới chơi em hứa hẹn vâng dạ nhưng chưa đến thì chị gà béo mới nhờ em 1 việc ạ, không bít là vô tình hay có ý gì không?
    Em và chị gà thì ít gặp vì chị gà ở dưới cơ sở, lên có gặp thì chỉ giao dịch xã giao thôi, nhưng có lần em có nói chuyện với chị em trong cơ quan là em có đứa bạn bên nhật có mĩ phẩm xách tay, nó đi đi về về nên ai cần gì em nhờ cho, lúc đó chị gà trong phòng nên cũng có tham gia vài ba câu.
    Hôm qua chị gà gọi điện bảo dạo này còn liên lạc với đứa bạn không mua cho chị 1 lọ kem dưỡng shisido, em bảo có, ai thích gì vẫn gửi được mà, thế là chị gà bảo mua xong mang đến nhà cho chị nhé, vì chị ít có dịp lên trên đấy.
    Em bảo hôm nào có em gọi, chị qua em lấy cũng được, chị gà bảo thôi mang đến nhà, dạo này chị gà bận lắm không đi ra ngoài được mấy.
    Tên gà kia rõ ràng nếu có cảm cúm giề thì đã xin số em rồi, rõ ràng là gà ta ứ có tín hiệu gì với em, em là em không thèm vác xác đến nữa, theo các cao thủ là em nên làm thế nào ạ, đã nhận lời mua cho chị gà rồi, em cứ hẹn chị gà ra 1 chỗ lấy hay như nào ạ, nếu chị gà lại bảo em mang qua nhà thì em nên trả nhời thế nào ạ?
    Em ghét cái kiểu chị gà nóng mà gà lạnh quá, em mà tức em cho hết vào nước sôi hê hê
    Mong tin các bác!!!
  5. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    Ui zùi ui, bà chị ơi là bà chị, chị cứ đến đi, xong thử tỉa đểu a kia vài câu qua bà chị kia xem nào, chị nhờ ai canh me xem là đúng lúc đang nc với bà chị kia thì gọi điện cho chị, bà chị nghe xong vào giả vờ tức tức 1 tí, kêu là có thằng cha này nó cứ xoắn e, thế lọ thế chai, bảo là 2 cụ cũng đang giục..., xong rồi té.
    Thể nào bà chị kia chả phím cho ông béo, ô ý mà xoắn chị rồi thể nào mà chả cuống lên,
    Chị "nà" chị cứ nghe e đê
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    theo như lời kể thì mới gặp nhau được có 1 lần ,chưa tiếp xúc gì nhiều mà lấy đâu ra tín hiệu để cho gà thick với nhick ,nếu cô có cảm tình với gà béo đeo kính thì chịu khó đến nhà để tạo ấn tượng ,nói nôm na là show những cái đức tính tốt của mình ra cho anh béo thấy ,còn không làm đuợc như thế thì giải tán cho nó lành ,thế kỉ 21 rồi đổi mới tư duy chút thích là xúc
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Zùi ui...cứ xông phi thẳng đến nhà, chị kia chị ý tạo cơ hội cho chị thế rùi còn gì, có cớ để đến chứ có phải tự dưng mình dẫn xác đến đâu.
    Thứ nhất là gà kia em nghĩ sau mới có 1 lần gặp, mà lại thuộc tuýp người nhát như thế thì khó mà có cơ "dời núi xuống xuôi" lắm. Thứ hai là hiện tại vẫn chưa có gì to tát cả, chị mới chỉ là thấy hay hay thôi, mình cứ co như qua nhà chơi, để ý quan sát thêm xem gà kia là người thế nào, chứ có bắt yêu ngay cưới ngay đâu mà chị phải sợ, người ta gọi là tìm hiểu ý mà.
    Sau đó tiếp tục thế nào thì chờ chị update sau vài lần qua nhà gà béo chơi, biết đâu qua chơi vài lần, nhận ra điểm gì ko hợp chị lại ko thích nữa thì sao.
    Bây giờ chị cứ xông thẳng đến, ko phải ngại, ko phải nghĩ gì hết. Mọi chuện là do chị cứ quan trọng nó lên chứ thực ra chẳng có gì, mọi người ko ai nghĩ hay đánh giá gì cả đâu. Đến nhà chơi với chị kia tiện thể soi gà chứ có phải đến với danh nghĩa tán gà đâu mà chị lo.
    Mà bây giờ chị kia mời chị đến nhà, mà cứ từ chối nhiều. Nhỡ người ta lại tưởng mình kiêu này nọ thì sao, có phải là oan không. Đến đi nhé, mạnh dạn lên chị...Gà béo đang chờ ta thịt rùi

     
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng dân IT, ko biết chỗ khác thế nào, nhưng cũng có quen biết 1 số và những người lv cũng nữa, nói chung cũng hơi khô khan, ít chém gió, nhưng yêu vợ con cực kì.( tớ nói dân lập trình nhé, còn dân IT nhưng sửa máy và support thì chém gió khiếp).
    Còn bạn thì chờ anh bạn đấy liên lạc thôi. Có khi giờ anh bạn đấy đang run như cầy, ko dám liên lạc ấy chứ
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    1. Qua trung gian bao giờ cũng mất hoa hồng.
    2. Cẩn thận có người dùng gà béo để câu gà con đấy.

  10. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này