1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em ắp đết típ đây ạh:
    Sau khi từ chối 2 lần k đến ngày hôm kia 30-3 , ngày cùng tháng tận bà chị ấy mới gọi cho em hỏi mua được hộ đồ chưa em nói rồi, bà ấy bảo qua chơi đi em mới lưỡng lự bảo hay 2 chị em mình gặp nhau ở đâu đó? Bà í im im 1 lúc rồi bảo : Em thấy thằng T nhà chị thế nào?
    Em bất ngờ quá, em bảo: Sao chị hỏi thế? Bà ấy bảo em thấy nó chán lắm hả? Em bảo: Đâu ạ, em thấy gì đâu, thế là bà í bảo tối mang đồ cho bà ấy.
    Sau khi đọc kỹ các tư vấn của các bác các bạn các em, em thấy ý kiến cứ tiến nhiều hơn, thế là..................................... ma xui quỷ khiến thế nào em OK và quyết định...................................... tiến!
    Em bắt đầu dắt con Atila còi của em nhằm hướng nhà gà, trong lòng có chút xí hổ, vì em đi vì........gà béo mà. Hu hu, nghĩ thế vừa đi vừa run, đi đi lại lại mấy vòng k dám vào, rồi cuối cùng gần 9h mới tới.
    Gà chị khấp khởi ra đón em, rồi........... (điên)cực í......... Em ngồi chưa ổn định bà ấy gọi ầm lên................ T ơi! Xuống chị nhờ cái.............
    AKAK em hết hồn. 1 lúc sau gà béo xuống, nhìn em: A, chào em, đến chơi với chị anh hả? (Giọng lớn cực í, có vẻ là tự tin lắm), Em lí nhí vâng dạ. Rồi............ điên cái bà chị kia: Bà í đứng lên bảo : tiếp khách hộ chị tí, quên mất chị có tí việc ra ngõ tí. Em chưa hoàn hồn bà í biến mất hút.
    Gà béo ngồi pha nước típ em----> em thề là em quê cực, nghĩ ngay đến cảnh các gà đến ngồi nhà mình rồi mình típ khách.
    HIc, sau khaỏng gần 1 tiếng gà chị vẫn lặn mất tăm em nói em phải về sắp 10h rùi. Anh í bảo nói chuyện thêm tí, em lại thêm tí, rồi đúng 10h em bảo về, gà bảo chán rồi à, em cười bảo ; K, em về k muộn, k biết chị í đâu em gửi đồ. Gà bảo để gà gọi, rồi gà alo.
    Hết ạ, gà lại lúi húi tiễn em, gà chị lại cuống quýt bảo T đưa G về đi. Em bảo k cần đâu còn sớm mà. Đưa đẩy cái thì em về, gà béo bảo hôm nào đi cafe nhé, em okie men!
    Gà vẫn chả xin số em, còn em tức..........lòi ruột cái quả lộ thiên vô duyên của chị gà nên em cũng im thin thít lun.
    Giờ đã là đêm thứ 3 k thấy tin gà rồi ạ.................
    Em thì thấy mình vô ruyên quê độ quá hu hu ghét cái tên gà béo kia.
    Cả nhà bắt mạch giúp em........................
  2. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra con gà này nhát thật , bạn ạh.
    Bà chị đạo diễn kém quá nếu không thì diễn biến sẽ tốt hơn.
    Dự ca này trói đuợc gà.
    Gà nhát thì ca này phụ thuộc nhiều vào phía bạn đấy.
  3. rockandreu

    rockandreu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Từ các vàng vàng cho thấy : Cậu béo không phải người có nhiều mối , phải để chị dắt mối giới thiệu , bà chị cũng không tự tin lắm về ông em mình .
    2 . Cậu béo nói chuyện không tự tin lắm , do nhát gái , ít tiếp xúc gái , không dạn đòn .
    3. Cậu béo và nàng chị cùng im lặng :
    a. CB không thích em lắm xong bà chị cố nài vì sợ thằng em ế , và bạn là một mối cũng được . Nếu sau đây 3 tuần không thấy tín hiệu gì thì khả năng này chắc chắn .
    b. CB có thích em dưng cư xử kém , lại nhát , lại directed by bà chị lởm nên chưa có số của nhau . ( khả năng này thấp nhưng không phải không có ) . Sau đây 1 tuần bạn gọi lại cho chị béo , hỏi han hàng họ hôm nọ em mua có được không , chị dùng có bị ngứa không , mặc có vừa không , bạn em dùng nó thế lọ thế chai ... như buôn với bạn thân , không đả động đến thằng béo !
    Sau đó vài ngày lại buôn , lại bảo mụ kia có đợt hàng mới , chị đi cùng em mua , em rủ thêm mấy con bạn ! Hẹn vào cuối tuần ! Rủ thêm 1 , 2 con bạn đi cùng ! Nếu chị kia tỏ vẻ ngại ngần , không hẹn lại ngày giờ , không hào hứng lắm , thì thôi , ca này tạch !
    Nếu nó chịu đi cùng , rủ con bạn đi cùng luôn , đến chỗ kia check hàng , nếu ko có thì đi shopping linh tinh , trong lúc đi cùng nhau thế nào câu chiện cũng lan man về thằng kia ! Nó sẽ hỏi mấy hôm nay chúng mày có liên lạc với nhau không ? Bảo không liên lạc kiểu gì ( thái độ hơi ngạc nhiên ) em không biết số anh í và anh í chắc cũng thế ! - Xong rồi lảng sang chuyện khác ! Nếu con chị vẫn nhiệt tình show số của thằng kia cho em thì nó sẽ phải tự nghĩ ra một lý do thật hấp dẫn để em chấp nhận . Còn không về nhà tự chị em nó bảo nhau - Thằng kia sẽ phải gọi lại . Nếu không thấy gì nữa thì bỏ đi !! Đợi mối khác ! Mối này có cố cũng chả thành công . Em không phải đối tượng của nó , có thể là đối tượng của một chú khác !
    Chúc e có kết quả mong muốn !
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Theo bác sỹ thì mạch của em có dấu hiệu ...lắm cá sấu.
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    con gà này dốt quá nhở , thế này ko khéo ê sắc ế thôi
    mình nghì ca này nên giở lại bài hôm nào bạn thử giả vờ hỏng máy tính rồi nhờ anh ấy đến sửa giùm rồi tạo cớ nói chuyện hỏi han ( chỉ có 2 người thử kích anh ta xem sao )
  6. meomeo410

    meomeo410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ GB có cảm tình với chị nhưng nhát, không tự tin lắm. Nếu sau 1 tuần không thấy GB liên lạc lại mà chị cũng chưa quên được chuyện này, thì chị cứ thử chủ động thêm 1 tí như nhờ vả sửa máy tính coi như bật đèn xanh cho GB. Sau đó qua thái độ và hành động của GB thì chắc chị sẽ đoán biết được rõ hơn tình hình.
    Nhưng dù sao em vẫn ủng hộ việc chị bơ GB luôn và để cơ hội cho người khác nhiệt tình, "dũng cảm" hơn GB.
  7. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xoắn thì cũng chẳng để làm gì.
    Đại để là bạn đừng xoắn anh ta không xin số, bà chị sờ sờ ra đấy muốn lúc nào chẳng được.
    Nếu bà chị anh ta còn gọi thêm lần nữa thì có nghĩa là gặp phải anh nhát gái, nếu mà anh ta không thích thì chị anh ta sẽ không gọi bạn 3 lần.
    Bạn trong lòng xoắn anh ta khiếp thế mà tỏ ra ngoài rất vớ vẩn, nếu không muốn nói là ngược lại, khi bà chị anh ta mời thì từ chối 1 lần, 2 lần giả vờ tí, đây từ chối như hất nước đổ đi khiến bà chị anh ta xoắn quá phải phọt ra "Em không thích thằng giai nhà chị à" có nghĩa là anh ta cũng sẽ được chị anh ta phang câu này vào mặt "Nó có kết mày đâu, tao gọi nó cứ lẩn như trạch, mãi tao mới cưỡng được nó đến".
    Thế nên bạn thì 28 rồi, cũng không nên bật đèn đỏ liên tục như thế.
    Nhiều cô gái yêu đương cũng đến lạ, trong quá khứ tôi cũng đã gặp 2-3 cô yêu theo kiểu cứ nói với bạn bè là thích, rồi khi gặp thì vừa mới chào nhau 1 phát mặt đã đỏ ửng chạy như trạch. Hết sức bực mình, nhưng chỉ có học sinh cấp 2 mới thế thôi bạn àh, như bạn là cũng hiếm.
    Đến nhà người ta thì cứ phi thẳng đến, lòng va lòng vòng rõ thật là kinh nghiệm tình trường còn lơ mơ mơ, chắc là chưa yêu bao giờ hay thế nào.
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  9. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Mọi người đọc cái này để hiểu thêm về dân IT, ngành lập trình viên nhé http://www.ddth.com/showthread.php?t=282927 . Ở bên đấy người ta khuyên các lập trình viên ko nên làm việc ngoài giờ (Over Time) và chơi game nhiều quá ; và tăng cường chuyện cưa cẩm, gái gú để có sự cân bằng trong cuộc sống
  10. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em ắp đết đây ạ:
    Trước hết cảm ơn cả nhà đã tư vấn và phán đoán hết mình hòng giúp em úp gà........ Gà này béo khó úp quá ạ!
    Chiều nay chị gà béo alo cho em nhưng mà..................................rất chán ạ: Chị gà béo lại hẹn em hôm nào đến chơi tiếp nhé. Em bảo vâng, thế chị dùng kem nền chưa có tốt k? Chị gà bảo tốt, chị thấy 2 đứa nói chiện hợp đấy. Em bảo hôm nào cần mua cứ gọi em thoải mái, vì bạn em ship hàng liên tục mà. Chị gà lại bảo: Không thích em chị à? Em bảo: Có gì mà thích với k thích, mà sao chị rủ em đến lại bỏ đi đâu lâu thế? Chị gà bảo: Tính nó thế đấy em ạ, suốt ngày ôm lấy cái máy tính, hôm nào lại đến nhà chị chơi nhé, làm cái gì ăn. Em bảo vâng.
    HẾTTTTTTTTTTTTTT. CHÚNG EM CÚP MÁY SAU 1 CUỘC ALO RẤT CHI LÀ K CÓ NỘI DUNG.
    Huhu, tên kia suốt ngày rủ miềng đi chơi mà cuối cùng k tự liên lạc với miềng. Miềng bó tay rồi cả nhà ơi!
    Ah, em bổ sung thông tin tí: Gà béo làm IT cho 1 công ty khá nổi tiếng, ngoài ra cùng bạn mở công ty riêng, công việc chủ yếu làm đêm, về nhà ăn uống xong là ngồi vào máy, tính tình k hẳn ít nói mà lịch thiệp, nói vừa đủ nhưng hơi cứng nhắc, nói chiện với em mà lịch sự như đi giao dịch í. Lúc về quyến luyến em lắm

Chia sẻ trang này