1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thực sự là không hiểu chị chủ topic muốn tiến hay lùi ? Muốn chơi hay nghỉ ? Muốn lưng chừng hay là muốn dừng hẳn ?
    Em thì chỉ thấy, càng ngày anh gà kia càng không có ý gì với chị trừ khi có 1 cuộc cách mạng ( ví dụ quạt trần rơi vào đầu )
    Nói thật em mà là zai em cũng không thích chị. Lằng nhằng, kiêu chả ra kiêu, dở dở ương ương, dấm dớ hội tề.
    P/S : may mà bà chị kia tồ tồ chứ fải người tinh ý 1 chút, chị out lâu rồi, em nói thật
  2. hedgehogC

    hedgehogC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    272
    He he thấy bạn có vấn đề thì có Bác béo kia thì rõ ràng là nhát gái rồi. Lại đã từng chia tay tềnh êu 1 lần nên lại càng nhát . Bạn đến nói chuyện theo kiểu ẩm ừ được chăng hay chớ thì ông béo ngại là phải, không dám rủ đi chơi. Nói chung thời đại moi rồi người ta nhát vậy thì mình cũng nên thoáng chút. Bạn cứ hô máy tính hỏng cái ông béo chả đến vội rồi bảo anh cho em số để có gì em con nhờ hay lấy em tí nhạc vào điện thoại. Đôi khi người ta yêu nhau ở cả cái kì cục nữa đừng quan trọng hoá
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ và phản ứng như em chủ top anh thấy là bình thường. Phía bên kia hãm toàn diện. Bà chị thì đạo diễn lộ hàng và có cả lố bịch nữa, éo hiểu có phải cũng ế ko. Thằng em thì dở hơi ăn cám lợn, rủ ko ra rủ, chơi chả ra chơi. Ko bình phẩm mặt khác chứ riêng khoản giao tiếp bình thường với gái thì thằng này cho điểm âm luôn. Vui thì rủ chơi bình thường, nếu tiến triển thì nhích, có éo gì phải ngợi, ko thích thỉ hỏi han éo gì lắm thế. Thân em chủ top đã phải vác xác tận nhà rồi, chả lẽ đợi em xin số, nhắn tin, rủ rê, tấn công ầm ầm nữa à. Tởm vãi.
    Còn em chủ top, với ca này nếu em thích thì em đành phải nhích, đèn xanh lộ liễu hơn, cần thiết thì phải tấn công thôi. Ko trông mong gì thằng kia đâu. Lần sau đến nó có rủ đi chơi thì hẹn ngày luôn, rồi lựa thế cho nó cái số phone. Nó từ chối, hay bận, hay ko đi vì bất cứ lý do thông thường nào thì cũng giải tán khẩn cấp. Em làm đến thế thì thôi chứ còn gì nữa.

  4. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Nghe vụ này hay hay, cố vấn cho bạn tẹo rùi lv tiếp:
    - Lởm nhất là bà chị gà, không tạo ra tình huống gì rõ ràng và gợi cảm hứng. Kiểu giới thiệu cho tầm tầm tuổi như này thì thường phải là người có sự thân thiết, có tín nhiệm với cả 2 người được giới thiệu vậy! Dớ dẩn thật, tự nhiên để 2 bạn chỉ quen nc công việc, gượng gạo với tâm lý bị ép buộc ngồi nc với nhau, chuồn mất tăm...
    hì, nói là lạ và có vẻ nói ko thoát ý là vì sự đạo diễn rởm của bà chị. Lúc đầu đã vậy rồi thành ra sau này khó thay đổi!
    - CB: đã yêu rồi, tuổi cứng và va chạm công việc nhiều rồi thì cũng chẳng ngù ngờ đến thế (IT thì cái j trên mạng, cái j trên ttvnol,.. chẳng biết). hì, không chừng..
    - Biết hay kô cũng kệ, nhưng ai lại vừa phải đến, rồi vừa phải xin số, hẹn hò, etc.. Như mấy bạn trên khuyên ấy, phải thay đổi đi thôi, đến mãi đâm nhàm ra! Ko nặng nề chuyện xin số, hẹn hò làm j. Những cái đó sau này nhiều vô khối...
    - Cách: bắt thao tác trên máy nhà bạn, nhà thằng em, con bạn thân... một là sửa máy, cài đủ loại chương trình, rồi sau lôi cái ảnh đen trắng của ông, bà, chú bác nào đó trong máy ra, nhờ CB sửa bằng photoshop chẳng hạn! hì, sửa theo ý bạn ấy, bắt sửa cho bằng đc thì thôi, hỏng là bắt đền. Bõ công mấy lần trước đi! Nếu thấy sửa hay quá, hôm sau phải bắt truyền thụ lại,...
    Cách thì rất nhiều, nhưng khi có một chủ đề rồi thì phải tiếp tục lần ra các chủ đề khác nữa thân thiện hơn (hỏi han kinh nghiệm, thủ thuật làm ăn, hợp tác...)! Vừa là thêm kiến thức, bạn lại có đk bộc lộ hơn chút xíu... CB cũng có nhiều cơ hội hơn nữa! ko thì nghỉ luôn tại đây.
  5. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    :D , dân IT ko phải ai cũng ngù ngờ đâu ạk , dân Lập trình thì cũng ấy phết đấy ạk , ko đùa đâu. Bác jai làm bên kỹ thuật máy móc thì e ko bít , néu mà thế chắc cũng có tí ngờ :D
    Nhưng mà thường là họ ko nghĩ nhiều vấn đề gái chủ động đâu ạk , e nghĩ chị nên vác cưa đi ạk , ^^ , thík thì nhích thôi. Vs 1 số đói tượng thì mình nên chủ động sẽ tốt cho cả đôi bên. CHị gái a kia thì ủng hộ thế rồi , e nghĩ là chị ngại cái tính bà kia , có j` jữa 2 ng` mà bà ấy bô bô hết cho thiên hạ nghe đúng ko ạk. nhưng kệ thôi ;)) cái này chị phải kích vào ông e ý .
  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lại ắp đết ạ:
    Chủ nhật vừa roài chị gà alo em tới ăn trưa, em nhanh trí mới bảo em đang ở gần đấy, xong việc em vào. (Thực ra lúc đó em tính thời gian em make up và cưỡi atila ạ :)))))
    Tới nơi gà lại ra vẻ (hay là thật) k biết em tới, từ trên núi xuống bảo "Tới chơi với chị anh hả?'''', em lạnh lùng vâng nhưng mà chả thèm để ý tới hắn, vì em ghét thật sự ạ, tới chơi thì tới chơi vừa tới đã dội gáo nước tới chơi với chị anh à?
    Chị gà chẳng phải thử tài em, vì hôm đó chủ nhật nên có cả anh rể về nên chị gà chuẩn bị hết đồ rồi. Em loanh quanh và buôn với chị gà, gà béo tiu nghỉu loanh quanh mua bia rồi nói chiện với anh rể.
    Cơm dọn ra em vẫn tiếp tục chém gió với bà chị, bà chị sai gà làm 1 số việc cùng em như vẩy rau sống hay lấy cốc trên tủ xuống, vv, gà nhiệt tình làm, lúc 2 đứa ở dưới tủ bếp gà béo bảo thi thoảng tới đây chơi, em bảo có nguời mời thì em tới liền, còn giả vờ bảo à mà anh rủ em mấy lần cafe đâu nhỉ, chả thấy, gà cười bảo lúc nào cũng sẵn sàng.
    Em đi lên gà cũng lẽo đẽo theo em và nhận bê hết đồ, nói em k phải bê gì cả.
    Ăn xong cả ngày ra nói chiện, em đi rửa bát, gà nhất định k cho bảo khách. Kệ, em cứ rửa, em lịch sự thật chứ k phải thể hiện nhá.
    Xong xuôi là hơn 1 giờ chiều em bảo về, gà lại giữ em và bảo ở chơi tối cafe trả nợ, em hơi phân vân nhưng ở đấy 6,7 tiềng thì em bít làm gì nên quyết định về.
    Gà dắt xe cho em, dặn đi dặn lại là tuần sau lại đến, em cú quá vì thấy lão vẫn chả xin số em bảo rảnh thì mới đến.
    Gà đứng im 1 lúc rồi bảo: Em về nhé, em bảo vâng.
    Em đang nổ máy thì, hic, đã hết hy vọng rồi thì lão bảo: Anh chưa có số của em!
    Chả hiểu thế nào lẽ ra em nên vui chứ, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào em lại bảo: Chị ... có số của em mà.
    Lão ok, lạnh như tiền luôn.
    Em về, và em chờ, và bây giờ là thứ 4, sắp hết tuần roài, em thấy mình dại quá, có lẽ em hết cửa úp sọt gà rồi phải k các bác????
    Hic, hic.
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    zai này xoắn quá , kiểu này rồi cũng ì ạch , bạn đã mời anh ta đi chơi chưa
  8. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Nếu em có 1 độ nào đấy hấp dẫn : Nói thật cái bụng là anh nghi thèng này bị hỏng trym, dẫn đến đần độn với đàn bà con gái.
    Nói rất thật đấy.
    Già + công việc có vị trí, va chạm mà thế này thì đích thị trym chỉ để đi đa''''''j
    Chứ cái thằng ngu nhất thì cũng phải biết tầm này làm quen như thế là thế nào, ngoại trừ 1 khả năng: Cô em ko có chút gì hấp dẫn hết.
    Vậy, em hết cửa.
    Bạn đã sử dụng sự lựa chọn giúp đỡ của người thân nhưng đáp án zai gái có thể nhân giống hay ko đã ko chính xác.
    Bạn ra về với phần thưởng là 1 bữa ăn no.
    Hẹn gặp lại bạn trong các cuộc chơi tiếp theo.
    Thân ái và hẹn gặp lại.

  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    haizzz, nhận ra 1 điều, các chị gái 28 đều ngây ngô và khó tả như nhau. Đọc mà cứ như hài ấy. Mọi người tư vấn thì không nghe, cứ việc mình mình làm rồi ngồi than..đổ lỗi này kia.
    Một chị thì có cái số đt cũng kiêu, không cho, về nhà thì xoắn xuýt hết cả lên. Tự nhiên nhớ ra chuyện con gà mái nó chạy, rồi nó lại tự hỏi " mình chạy thế có nhanh quá không nhỉ ? "
    Nản hết sức là nản thôi.
    Em bảo chị này : chị lấy sđt của anh gà béo kia, chị nhấc máy, chị gọi ( hoặc chị nt ) :anh ới, để cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của anh hôm vừa rồi. Em mời anh cafe nhé
    Ông ý hỏi : anh có giúp gì đâu nhỉ ?
    Chị nói : anh đã giúp em bê đồ lên còn gì ? Công to lắm đấy :D
    Rồi chị ấn định ngày h luôn. Vừa xem thái độ nhiệt tình của hắn đến đâu và cũng tạo cho anh gà 1 cơ hội đến với chị. Nói chuyện thì mới biết có hợp nhau không, có đáng để mình tiến tới không.
    Trong mọi mối quan hệ, không fải cứ gái đi trước thì người ta oánh giá này nọ đâu chị ạ ? Duyên hay không duyên, kiêu hay không kiêu là ở thái độ của mình trong các lần gặp mặt ấy. Quan điểm của em là vậy. Tuỳ chị nghĩ. Em chỉ tư vấn vậy thôi.
  10. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ được cái nói đúng, đôi khi chị em chủ động lại có kết quả bất ngờ đấy
    Phần thưởng chỉ dành cho người dám làm

Chia sẻ trang này