1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản chuẩn.
    Nếu làm đúng thế này thì con gà này sẽ bị úp sọt. Chủ top chỉ cần cố thêm 1 lần nữa thôi,
  2. meomeo410

    meomeo410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của chị khi gà hỏi sđt em nghĩ nó như là "chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình chạy", nên chị đừng tự trách mình.
    Qua update tình hình em có nhận xét : Anh gà kiêu (không biết có bác nào ném đá về ý này không nhỉ?), chưa thích chị nhưng có để ý. Theo em, nếu không quên được anh gà thì chị nên kết thân với chị anh gà, học hỏi chị ý, cũng giúp lại chị ý chứ không phải là mình lợi dụng, đồng thời chị lại nên tránh mặt anh gà, tránh như khi chị gà gán ghép hai người hay bỏ lại hai người với nhau thì chị cứ im lặng không nói gì là được, nói chung càng tránh càng tốt. Nếu chị gà hỏi thì nói đâu em có tránh anh ý đâu, (còn nếu anh gà hỏi thì hay hơn nhưng cũng trả lời tương tự). Anh gà hỏi chuyện thì chị cứ vui vẻ nói chuyện nhưng không chủ động xuất hiện trước mặt hay bắt chuyện trước. Làm sao để anh gà hiểu là chị chơi với chị anh gà là vì mục đích khác chứ không liên quan gì đến anh ý, nhưng "cái bóng" của chị sẽ luôn có xung quanh anh gà. Chị cứ thử như thế một thời gian xem sao, chứ nếu cứ im lặng thì mệt mỏi cho chị lắm.
  3. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em ơi làm hàng làm gì... chẳng qua bác kia nhát thôi...thích gì nói thẳng 2 bên cung chiến ...nhanh gọn lẹ...
    Người ta đã mất công xin SĐT thế rồi còn nói kiểu đó : 28 rồi có phải gái 18 đâu T_T.... đáng ra đưa số điện thoại cho bác ý rồi bảo anh lấy số rồi là phải gọi đấy nhé chứ không lưu vào rồi mà không gọi là không được đâu... có đèn xanh rồi là bác kia tiến tới nhanh thôi...
    Chẳng có tìn hiệu thì bác kia không dám vượt đèn đỏ đâu
    Ước gì bác kia là sói đội lốt gà nhỉ?... thế mới thích
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảm ơn các bác đã tư véo em nhiệt tình.
    To bác gì gì ngay trên: em chả biết sói hay gà hay dở người nữa hu hu hi hi :)))))
    Em thú thật là giờ em nản rùi, vì gà hay sói đó im con nhà bà re luôn, chỉ có 1 lần duy nhất là em thấy 1 tin nhắn từ số lạ nhưng nội dung k có gì, 1 lần call từ 1 số lạ khác nhưng em alo lại k thấy nói gì, chắc 2 lần đều do ai đó nhầm số, thôi thì coi như thôi vậy, em cũng chả muốn làm Lưu Bị tới lều cỏ nữa.
    Dưng mà cái bà chị loa thùng ấy lại hẹn em mấy ngày nghỉ này đến ăn tiếp, nói là đợt này có 3 chị em với cháu ăn thôi còn chồng chị ấy về quê với bố mẹ (cháu đợt này ôn thi năng khiếu gì gì ấy nên cả nhà chị ấy k về).
    Tâm trạng em trước là hơi thích thích gà béo vì gà béo chững chạc, nhưng sau bao nhiêu lâu k có gì nên em cũng thấy nhạt nhạt rồi :))).
    Bi giờ tâm trạng chính thức của em là gà chủ động thì ta chiến tiếp k thì thôi.
    Nhưng mà đấy, mấy ngày nghi sắp tới là có ca chị gà béo lại rủ em tới ăn uống, lại nói rõ to: Đến đi lại cho quen ặc ặccccccccc.
    Em là em định thôi ca này nhưng giờ lại đứng trước 1 lời mời, em thì cũng nhích nhiều lắm rồi nhỉ, vậy giờ theo các bác quân sư tuyệt tình cốc là em có nên đi nữa k ạ????
    Cảm ơn các bác, cứ có gì mới là em lại ắp đết ạ!!!
  5. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Con gà này cũng nản thật.
    Bạn trả lời bà chị thế này: Anh gà béo đến đón em thì em đến (bịa ra lí do: không có xe, hỏng xe ... gì đấy tuỳ bạn)
    Nếu gà béo mà ko đến (trừ truờng hợp có lí do chính đáng) thì bạn nên delete gà béo khỏi bộ nhớ.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đề nghị chị gái tha cho anh gà kia đi ạ. Ngẫm đi ngẫm lại em thấy anh ý không thích chị đâu .
    p/s : đừng trách em ném đá hay bàn lùi. Sự thật thường mất lòng
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng thưa các bác em là em cũng nản và muốn tha rồi mà.
    Hôm nay bà chị ấy nhắn tin bảo quyết vào thứ 7 hay chủ nhật? Em bảo quyết gì chị em có bảo đi đâu đâu chị, mấy ngày nghỉ tự nhiên thấy nản quá các bác ạ, ah bà chị ấy bảo đến nhà chị ăn cơm quên rồi à? Em bảo đến nhà chị có ông em chưa lấy vợ ngại lắm, mà chị cũng thôi đừng gán ghép em thế, trêu thì trêu chứ trêu mãi rồi em chị tưởng thật thì chêt. Bà ấy bảo "Nó cũng bảo mời em đến đấy". Em chán chả buồn trả nhời.
    Tới chiều bà ấy gọi lại nhưng em ra ngoài nên thành miss call.
  8. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    cứ kệ thôi, bà ấy nói chứ có phải em bà ấy nói đâu , bao lần đồng ý mà kết quả thì sao , đi chơi cho khuyây khoả thôi
  9. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi ca này cũng thú vị hehe. Ngồi hóng xem chủ top có làm cho anh Gà kia thích được ko. Theo mình khi mà đến đường cùng rồi trước khi từ bỏ thì đến trước mặt Gà nói 1 câu đại loại : I love U. Đằng nào cũng từ bỏ thì cứ làm xem biết đâu ăn rùa
  10. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rõ ràng rồi.
    Bạn nên delete gà này khỏi bộ nhớ của bạn luôn.

Chia sẻ trang này