1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Sao bà chị này cứ trong tâm trạng ăn thua đủ thế này nhỉ? Đi thì đi chứ có gì đâu, cứ đi là được ăn free, có mất gì mà không ăn. Còn mình nghĩ bà chị cứ để tự nhiên đi; tự nhiên có khi lại hay chị ạ.
    Sau này nếu anh này có đòi đưa chị về mà chị thấy vậy là tiện cho chị thì cứ ok, anh chở em về. Anh ấy mời đi cà phê chị thấy thích thì đi, không thích thì thôi. Chị nhìn xinh gái thế kia việc gì phải xoắn đâu mà.
    Như em thì trai nào mới đi ăn uống mà em đang lúc đói là em đi. Trai đòi đưa em về thì em luôn để các trai chở em về vì em không đi xe máy. Đi ăn với các trai trước khi gắp cho em thì em luôn gắp cho các trai đũa đầu tiên, trai ngồi xa là em rót nước cho, trước khi lấy khăn lau mặt em thì luôn lấy khăn đưa cho các trai trước, rất tự nhiên. Các trai nhiều lúc lại hiểu lầm, chỉ đến bao giờ thấy em đi cùng bạn gái em cũng làm chuyện tương tự thì mới hiểu ra vấn đề. Nhưng mà chỉ cần làm thế mà có trai lại đổ mới tài.
    Thế cho nên em nghĩ chị cứ tự nhiên thôi, rồi thì cái gì đến sẽ đến.
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chủ top 28 rồi mà cách cư xử cứ như 18 ấy. Tớ nghĩ bạn có lẽ căng thẳng quá chăng? Cứ thoải mái đi, coi gà như một người bạn ấy rồi chuyện gì đến sẽ đến. Cứ buôn dưa thoải mái đi, thế nào cũng tìm được điểm chung, mà tìm được điểm chung thì chủ động tạo cơ hội cho mình, tại sao cứ phải chờ người ta mời mọc hay gọi cho mình nhỉ.
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    28 rồi mà thấy xì tin vãi chưởng ,em vái chị ,lập topic muốn làm spider girl mà lúc nào cũng muốn giai chủ động hết là sao
    theo quan điểm riêng thì gà béo ko có ấn tượng tốt lắm với chị ,nếu ko chủ động được thì thôi giải tán cho nó mau
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Cơ mà chị scalet muốn gì thì cũng sửa đi cái câu cửa miệng "cơ mà" của mình đi đã..già rùi mà cư thích làm xì tin ... sau 2 năm em quay lại đây thấy chị vẫn thế, em có nhơ mang máng cách đây gần 2 năm chị có một số bài phát biểu hùng hồn lắm thì phải... ..
    Nói chung 30 tuổi thì già lắm rùi, loc loi~ nhung lai ngai. tan'' gai''... bài vở doi khi là phản tác dụng... nếu chị không phải dạng tối kị của lão ý thì cứ thẳng cửa trước mà xông vào...sao phải sợ... nhanh gọn, chứ đi đường vòng khéo 2 năm sau lại: mình vào đây từ năm 24 tuổi, giờ đã sang cái 30 xuân mà van~...
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic ế rồi mà còn làm giá mãi, tính để thành đậu xanh luôn sao?
    Để tôi phân tích chữ ế cho bạn hiểu. Ế ở đây không phải vì bạn lớn tuổi, cũng không vì bạn xấu xí mặt mũi (tôi có biết bạn mặt mũi thế nào đâu) mà ế vì: cái bạn muốn trao đi (tình cảm) thì anh kia không nhận lấy. Đấy là ế. Mình muốn trao gửi mà ông kia không quan tâm ôm vào, cứ ngó lơ.
    Nhìn này:
    Bạn thèm muốn mà bạn không chịu động tay động chân, cứ chờ sung rụng, sung không rụng thì lại tiếc này nọ. Ế mà còn làm giá.
    Nữa này:
    Cũng vẫn thèm muốn nhưng cũng không chịu động chân động tay, cứ than trời là sao Trời không thuận với lòng mình, Người không thuận với lòng mình.
    Đây tôi kể cho bạn nghe chuyện của tôi. Tôi muốn gì thì tôi cố gắng làm, làm được hay bại tôi cũng hài lòng, trong công việc mà trong chuyện tình cảm cũng vậy. Có một lần tôi tán tỉnh một anh chàng nhỏ tuổi. (Tán xong xuôi mới biết là bạn ấy rất rất nhỏ hơn tôi, lại là yêu lần đầu nên dĩ nhiên là khi tôi bật đèn xanh sáng lóa thì bạn ấy vẫn chưa có kinh nghiệm để phản ứng phù hợp.) Ghi rõ tình huống để bạn hiểu là tôi tán tỉnh anh bạn này mất công hơn tán tỉnh các anh chàng khác.
    1/ Khi mới quen nhau, lần 3 đi uống nước, anh bạn này rủ rê tôi đi chơi, tôi nói: A hôm đó đi làm trễ trễ mới ra. Câu này tôi không có ý từ chối mà có ý nhắc bạn ấy đổi sang giờ nào phù hợp hơn, ai ngờ anh chàng này tồ tẹt ừ hử rồi im luôn. Tôi cũng thấy bực bội rồi, nhưng không rủ tôi thì...tôi rủ: Tối đó 7h tôi phone, rủ anh chàng đi ăn tối lúc 8h. Tôi cũng không cảu nhảu càu nhàu vụ tự anh chàng không biết đổi giờ hẹn gì cả.
    Tôi muốn đi chơi với anh chàng này tối hôm đó, và tôi đã được đi chơi vớ anh chàng này, và tôi đã vui. Vậy là tốt đẹp rồi.
    2/ Tôi vẫn muốn đi chơi chỗ anh chàng kia rủ, nhưng không nghe nhắc lại lời mời. Không rủ thì tôi tự rủ, có sao đâu. Buổi sáng 9h tôi sms: X ơi! Anh chàng reply cầm chừng: Sao vậy A? Tôi: Hôm trước X đi [...] thấy sao? Có đáng không? A tính hôm nay đi. Anh chàng sms: Coi chừng nắng.
    Chắc cỡ như bạn scalet hay-làm-giá thì đã ngậm đắng nuốt cay mà leo lên forum than thở rồi. Nhưng tôi không là bạn, nên tôi mở lời rủ rê trước: Ừ, ngại nắng lắm. Mà X đi chung không? Câu trả lời là: A đi tầm giờ nào để X ghé.
    Chắc như bạn scalet hay-làm-giá thì sẽ thấy anh này:
    - không thiết tha muốn đi chung với mình hôm nay, lỡ bận thì sẽ không ghé
    - không thèm nghĩ đến chuyện đón mình đi
    mà ậm ừ cho qua, không rủ nữa, hoặc đi chung nhưng vừa đi chơi vừa thủ thế rồi. Nhưng tôi không phải là bạn scalet, nên tôi reply câu chốt:
    A đi tầm nào mà X ghé nhà đón A đi chung được ấy.
    Anh chàng sang nhà đón tôi đi chơi. Tôi đi chơi phần tôi, anh chàng lon ton đi theo chăm sóc rất dễ thương. Tôi đòi cái gì anh chàng cũng chiều, mà tôi không đòi cũng tự để ý mà chiều. Sau này quen nhau thân hơn, thì anh chàng này tỏ ra là một anh chàng chu đáo, dù mới lần đầu tiên có bạn gái. Chưa kể vì thấy tôi nhăn nhó vì lớn tuổi hơn mà anh chàng này càng nhất quyết tỏ ra với mọi người xung quanh là quan tâm đến tôi, không phải với tư cách em quan tâm đến chị.
    Tóm lại, ý tôi muốn nói là: một anh chàng nhỏ tuổi, yêu lần đầu, còn biết quan tâm chăm sóc chiều chuộng người (mình) yêu (quý) thì lẽ nào một ông già như anh chàng bạn quen lại không thể làm được? Vấn đề là bạn có khả năng hướng anh chàng chăm sóc bạn theo-đúng-kiểu-bạn-muốn hay không mà thôi.
    Già rồi, bạn thừa hiểu là ai cưa ai mà chẳng được, chẳng có gì xấu hổ hay nhục nhã ở đây cả. Tình cảm ai có nhiều hơn một tí cũng không nên so đo, quan trọng là khi quen nhau rồi thì có bền lâu được hay không mà thôi. Nếu quen mà thấy anh kia không xứng đáng thì bạn bỏ cũng chẳng có gì đáng trách, nhưng vì cái trò hay làm giá của bạn mà bạn phí mất cơ hội tìm hiểu một ng bạn có cảm tình thì tôi thấy rất ấu trĩ và non kém.
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ đã tung chiêu hết cho em rồi đấy scarlet, đặc biệt là comments của Anxiety, rất xác đáng. Theo anh thì vụ này vẫn còn 2 phương án, hoặc em nên lui về và rút kinh nghiệm, hoặc tiếp tục cố đấm ăn xôi trong ức chế. Cá nhân anh thấy em có cá tính mạnh hơn chút, cũng có thể "điều hành" được mọi chuyện
    1. Tâm lý tán trai: Mình là con gái được tán, nhưng mình cũng nên thoải mái tán lại. Đôi khi, do tư tưởng cũ để lại hoặc đọc truyện xem phim tình cảm quá nhiều, tâm lý con gái luôn nghĩ anh ấy sẽ hiểu mình, chiều chuộng mình, đáp ứng kỳ vọng che chở bla bla bla... Cuộc sống thật không bao giờ có cái hợp tới mức độ ấy đâu em. Quan trọng là mình ý thức được vai trò "tung hứng" với anh ấy, nếu anh ấy không làm được, thì tự mình tạo điều kiện cho anh ấy làm. Có phải vui vẻ và dễ gần nhau hơn không? Mở tung cánh cửa của chính em, là cho em có thêm nhiều sự tự do lựa chọn.
    2. Chấp nhận những điểm không được của anh ấy: Hai em mới chỉ bước vào ngưỡng cửa tìm hiểu thôi, nâng cao quan điểm thì chỉ có thiệt cho em. Chắc chắn là như thế. Về mặt giao tế mà nói, nếu em đã có thiện chí, và anh ấy cũng có thiện chí, thì cứ thoải mái thể hiện. Gây sức ép "phải thế này, thế kia" thì người ra đi (bỏ chạy) lại chính là mình thôi. Theo anh, nên đặt tiêu chí kiểu trong vòng một vài tháng quen nhau, mình xem anh ấy có điểm tốt gì có thể làm chồng mình được, và điểm không được gì mình sẽ cân nhắc? Còn hiện tại thì OK hết.
    Chúc em có lựa chọn sáng suốt.
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn mọi người, cả người đã nhớ em từ 2 năm trước .
    Đúng là mọi người phân tích đúng, em thấy từ trước tới nay gà thường chủ động quan tâm chăm sóc, tạm nói là "cưa" em trước nên em có tâm lí là "giai phải chủ động", chắc có lẽ vì thế mà em Ế.
    Nhưng mà thường sau 1,2 năm em chia tay k fai vì gà nói em nọ kia, mà thường là gia đình k đồng ý hoặc người iu đi xa rồi tình cảm cứ nhạt dần cho tới khi giải tán.
    Trước khi nghe phân tích tiếp em 1 lần nữa cảm ơn các bài tư vấn, quả thật là rất "thấm" ạ.
    Sau đây em ắp đết tình hình:
    Ngày chủ nhật vừa rồi chị gái gà có nhắn tin em đi mua cùng đồ gì đó, em ok nhưng bà ấy bảo qua nhà đón. Em nói thật (các chiên gia đừng ném đá nặng em ) là em nghĩ qua nhà đấy lần nữa em k thích. Em nói ok em đến nháy máy bà ấy ra ngõ. Bà ấy ok.
    Nhưng sau đó em đến bà ấy bảo đang dở tay vào nhà chờ tí.
    Em cũng k thoải mái, nhưng biết làm thếnao, em đành vào.
    Bà ấy đang chuẩn bị đồ ăn rất "hoành trágn", bảo chuẩn bị sẵn cho mấy người ở nhà, lúc đó em thấy đã gần xong, thì gà béo xuống.
    Gà béo bảo để đấy đi đâu thì đi rồi về làm sau cũng đc, rồi bảo em ở lại ăn cơm. Em chỉ cười thôi vì em chưa biết nên cư xủ thế nào.
    Bà chị như rút kinh nghiệm bô lô ba la mọi lần nên nói" Em hẹn ở nhà chưa, gọi về ăn cơm ở đây đc k?" Em bảo để đi xem đồ đã, nếu sớm thì tính vì chiều em có hẹn (thật).
    Lúc em đi là 10h sáng, về là gần 12h, lúc đó em cũng mệt nên quyết định ở lại. Em thề với cả nhà là hoặc nhà này ăn khỏe hoặc họ chuẩn bị sẵn, vì trước định mời em mấy ngày nghỉ đến ăn mà, đồ ăn rất rất chi là nhiều dù chỉ 3 người em với 2 đứa cháu, nhiều món kinh khủng lại nấu cầu kỳ như sốt vang với bánh mì, bún thang, đủ thứ xào xiếc linh tinh để ăn khai vị nữa.
    Em ngồi đó 1 lúc thấy cũng vui, vì em đói ăn ngon, he. Sau đó hơn 1 h em fai về nên xếp gọn ra đấy, dọn dẹp đâu đó rồi để gà rửa bát.
    Em đứng xem gà rửa 1 tí, vì gà vừa rửa vừa chờ em dọn đồ dần ra. Gà hỏi han công việc nọ kia, hỏi về gia đình, nói tóm lại hơn hỏi cung 1 tí và rất thiếu dí dỏm.
  8. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em quét nhà xong xuống chào gà cũng để xem gà rửa xong chưa, gà bảo: "Thế cho số đt đc chưa thế? Nếu k chê dân kĩ thuật bọn anh thì hôm nào đi cafe, bọn anh thoải mái lắm, công ty mới tuyển mấy đứa con gái toàn chủ động rủ bọn anh, có đứa còn uống bia ruợu trình độ lắm!"
    Em bảo đọc số em nháy vì tay gà đang ướt, gà thấy chuông bảo ok, em bảo fai về vì có hẹn lúc 2h, gà lau tay rồi dắt xe ra cho em.
    Sau đó em về trong tâm trạng rất bình thường, vf em xác định k fai đi "úp gà" nữa, vì em thấy gà rất chừng mực và nghiêm túc, những gì em kì vọng chắc sẽ k bao h có 1 thái độ nhí nhảnh trẻ trung ở gà cả.
    Tối đó về em dở máy ra để lưu số, rồi linh tính thế nào em kiểm tra tin nhắn nhầm cũ, ồh, mọi người biết k? ----->>>> đó chính xác là số của GÀ TỒ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Em đang thấy bình thường, chả hiểu sao lại thế, thế nên 3 hôm nay em để mọi chuyện bình thường và chưa lên đây kể với mọi người.
    Em xin ý kiến mọi người thế này: Trước đó em rất hứng thú với gà, vì em muốn tiếp cận gà, nhưng giờ gà có tín hiệu với em, trong lòng em lại k thấy hứng thú, điều mà em đã mong mỏi mãi. Em xin hỏi với tâm lí dở hơi này em có nên chủ động qua lại để cho mình 1 cơ hội nữa k, hay lại chờ gà và gà lại im lặng như mọi lần?
    Linh tính riêng của em thì có lẽ số gọi nhầm em hôm nọ cũng là của gà, vì em alo 1 lúc số đó chả nói gì rồi chờ em bỏ máy. Em thấy gà k fai nhát mà là đang e dè điều gì đó, em thấy chị gà cũng bớt bắng nhắng :).
    Vậy bây h chính là lúc em "ngủ yên" chưa ạ, vì em nói thật là em chán việc đến nhà đó lắm rồi, chả biết tại sao.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chắc gà bậm bạch quá bj bà chị thúc đít nên đành fải di mông tiến lên. Thôi thì, chị cho người ta thêm cơ hội cũng là cho mình thêm 1 cánh cửa mở ra. Cuối năm báo tin mừng lên đây để anh chị em chung vui, cũng là để TVTY bớt đi cái tiếng Tuyệt Tình Cốc.
    Em thấy gà chỉ nhúc nhích thôi chứ chưa khởi động, chắc vẫn tâm lý ngại, nhưng chả nhẽ....lại thôi . Chị nên cởi mở thân thiện hơn, thêm bạn bớt thù mà. Biết đâu trong khi đi bia bọt cùng đám bạn gà, chị lại tìm được 1 nửa lý tưởng của mình
    p.s : cái đoạn gà nói về mấy em làm cùng : bọn con gái mới về...toàn chủ động rủ bọn anh.. có khi nào là bắn tin cho chị rằng : dân KT khô khan, em làm ơn chủ động hộ anh 1 tý, con gái như thế cũng không bị mất giá lắm đâu
  10. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên thứ nhất, có cảm nhận là hai bọn em đang người tung kẻ hứng và dần dần nắm bắt nhịp của nhau theo chiều hướng tích cực. Đó là những tín hiệu rất tốt. Cần phát huy cái này em nhé. Còn điều đầu tiên thứ hai, anh muốn nói với em điều này, em cần gạt bỏ ngay những ý nghĩ sau mỗi lần như thế kiểu "chán nhỉ, nản nhỉ, buồn, chả vui gì cả...", những cái chỉ mang một màu cảm xúc tiêu cực. Em hãy nhìn nhận kết quả những sự việc này bằng cả lý trí nữa. Lý trí em ạ. Nếu em phân tích lại, em sẽ thấy mọi người trong nhà, chị anh ấy, anh ấy đều cư xử với em rất đúng mực, thân thiện, và em đang có cả một môi trường thuận lợi để trổ tài đấy chứ. Em hãy lấy làm vui lên vì thiện chí đó và hãy cởi mở bằng những cảm xúc tích cực hơn, kiểu như, "Hôm nay thật là thú vị và bất ngờ. Mình đang được tôn trọng. Mình sẽ làm một cái gì đó đáp lại thịnh tình của hai chị em"
    Không được ngủ yên, anh cho là thời khắc này chính là lúc em thể hiện được nghị lực của mình. Hãy đánh thức mọi ý chí và cho cái chán đi vào quên lãng đi em. Hãy làm như thể mình đang chuẩn bị đón tiếp người chồng tương lai của em. Hãy quý từng giây phút gặp mặt và theo ý anh thì thử làm một buổi tiệc gì đó nho nhỏ tại nhà em, lấy cớ mời hai chị em kia đến chơi trong một ngày nghỉ gần nhất rồi chiều hôm đó rủ đi chụp ảnh, hoặc cùng lên kế hoạch đi picnic một chuyến nào đó xa xa. Cái này giải thoát tâm lý "ngại đến nhà đấy" của em, mà lại cho em thêm sự tự do để chủ động tán anh ấy.
    Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có đủ thế này rồi, mọi cái giờ chỉ đợi em nữa thôi. Cố lên.

Chia sẻ trang này