1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận gà này như nào các bác gà plz help!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ý : bạn làm cho rất nhiều người tư vấn phải .... nản vì bạn đó.
  2. misschubby

    misschubby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được caí nói đúng
  3. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ồ không, cá nhân mình lại thấy thú vị, vì nhìn chung, tâm lý của scarlet rất dễ hiểu và không quá phức tạp trong hoàn cảnh như thế. Mấu chốt là ở chỗ những tư vấn như mình cần khơi dậy tính chủ động và "hơi phiêu phiêu" mà scarlet đang còn thiếu. Scarlet có con mắt nhìn cuộc sống cảm tính quá (kiểu cái gì cũng quy kết là thích, ghét, chán, nản, buồn, thất vọng....) mà quên mất phần lý trí cần có trong suy xét sự việc. Không biết có phải chính một phần vì thế mà xảy ra 2 lần đổ vỡ trước không?
    @scarlet: Em có tiêu chuẩn nào chọn chồng đưa lên hết đây để mọi người quẳng gạch đá. Anh muốn nói lại là em hãy đặt cho mình một mục tiêu là sau vài tháng tìm hiểu, mình xem anh ấy có điểm tốt gì có thể làm chồng mình được, và điểm không được gì mình sẽ cân nhắc? Còn hiện tại thì OK hết. Giai đoạn này tâm niệm như thiền tự nhà Phật, vô sắc vô không: yêu, ghét, không hứng thú, chán,nản, không thích... tất cả cảm xúc ấy gạt bỏ hết. Em có làm được không?
    Được _zombie_ sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 06/05/2010
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    SAo tự nhiên em nghi cái anh này là Gà béo đeo kính cận của chị scarlet quá đi mất
    Một người không có tính "chủ động và "hơi phiêu phiêu" " thì anh định khơi bằng niềm tin ạ
  5. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn với em sao80. Nhưng nghĩ xa hơn chút, thì cá tính này sẽ rất tốt cho em ấy, cần thay đổi một chút để phù hợp và vì tương lai tươi sáng phía trước.
    @sao80, kcb: Mình sửa lại chỗ đồng ý với cái vàng vàng. Rất hiểu về xác suất khả thi, nhưng phải tay mình là mình thử ngay. Tại sao không? Scarlet nhỉ?
    Được _zombie_ sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 06/05/2010
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ối, hoàn toàn đồng ý điều gì cơ? Là bạn là cái bạn gà kia á?
    Hay là....?
    Thấy câu nói của bạn với bài trích của em Sao chả có gì liên quan cả.
    Đồng ý là người ko chủ động, hơi phiêu diêu thì không khơi được, thì nghĩ gần với nghĩ xa làm cái gì. Bảo em ý đi ngó tính cách nhà hàng xóm à. Vấn đề tốt thì ai chả biết, nhưng chả thay đổi, chả phù hợp được, thì tương lai đen tối hay tươi sáng, cũng bó tay thôi.
    Kiểu như: Com chim nó bay đẹp thế, tự do thế. Em không bay được nhỉ. Nhưng thôi, em cố bay đi, đẹp lắm, tự do lắm....
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đang định nói thì chị KCB nói hết rồi. Em cũng hỏi anh Zom đồng ý điều gì ?
    Đợi chị chủ topic thay đổi được chắc tương lai đã tắt ngóm rồi, cơ hội đã rảo cẳng bước đi xa.
    Chốt lại, lúc đầu em còn hào hứng nhưng giờ quả thực là nản, vào topic làm nhảm thêm khéo thành spam vì chẳng biết fải trình bày gì nữa
  8. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

    Thế này ạ, cảm ơn mọi người nhất là ban zombie, và cũng xin nói là nếu có vote phiếu topic tư vấn này em xin bỏ hết phiếu cho bạn ạ, vì bạn nói đúng tới 99% tâm lí chiến của em :)))))
    Em nản chắc tại em chiến đấu thầm lặng âm thầm lẫn đơn phương độc mã 1 mình ma~i nên em thấy chán, cảm thấy như cái lúc cần có sự gọi là hoà hợp nhất hay tiếng sét tia lửa gặp nhau đã .....qua rồi... :(
    Lòng em trầm xuống, chả biết sao.hay tại mấy hôm nay Hà Nội nóng quá!!!!
    Cả nhà nản cái nản của em nên em suy ra là mọi người sẽ rất "ủng hộ" em "chiến tiếp"???
    Trước khi ắp đết em xin đoán chắc là bạn zombie kia k fai là gà béo, lí do là sau khi tiếp xúc vài lần với gà em thấy gà chắc chắn sẽ k có đc nhân định tâm lí sắc sảo và sâu sắc đc như theé. Em thấy gà béo cứ như cỗ máy ý, nghiêm nghiêm oai oai:)))
    Một lần nữa cảm ơn cả nhà, mong cả nhà vì cái tâm lý dở dở ương ương của 1 girl đã xế bóng như emmà đừng bỏ cuộc em, em biết là em sẽ theo tiếp vụ này, nhưng em như nào cứa fai kể ra như thế, thế mới chân thật và có cái nhìn đầy đủ fai k ạ?
    Em ắp đết tình hình hôm nay:
    Nghe chị Anxiety em mới chủ động nhắn tin:
    - Bạn lưu số này chưa?
    (Một phút sau)
    - Chắc lưu rồi, vì anh nhận ra ai đấy :)
    - Vậy là hết chuyện để nói rồi :)
    - Hết chuyện hả? ANh tưởng mới bắt đầu chứ :) Em khoẻ k?
    - Em bt. Đang rảnh quá nên đi tìm người trêu, nghĩ mãi mới ra 1 người giám đốc ''rửa bát" he he. Anh đang làm gì đấy.
    - Anh xem lại cái site làm hộ thằng bạn. Anh mà là giám đốc rửa bát hả? Anh là người rửa bát làm giám đốc chứ?
    - He. có vẻ anh dí dỏm hơn ngoài đời đấy chứ.
    (Lần này có lẽ phải 15 phút sau)
    - Anh nói giỏi lắm đấy, anh được phân công trong 3 giám đốc ở đây anh là người vừa làm vừa phụ trách phần giao dịch với khách hàng. Em đang làm gì đấy, anh ra ngoài gặp khách hàng đây, tí em rảnh k, đi cafe?
    - Em làm cho nước ngoài, giờ hơi khó ra, tiếc quá, bên em hơi khắt khe anh ạ, k có lí do chính đáng k đc ra khỏi công ty. Ah, công ty anh ở đâu ạ?
    - Ở (abc...), vậy khi khác vậy nhé.
    - Okie, bb người giám đốc rửa bát!
    HẾT ROÀI!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mấy tin nhắn lãng xẹt phải k ạ? Các bác tư vấn em tiếp nhé!!!
    Và câu hỏi muôn thưở: Em hết chủ động được chưa????
  9. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    À, bạn zombie có nhã ý hỏi tiêu chuẩn chọn chồng của em, em xin trình bày:
    - K quan trọng hình thức nhưng quan trọng học vấn (cái này ý em là cần 1 người học cao đẳng đại học ạ, vì từ bé em đã thích trí thức ,chính vì thế mà gà béo đeo kính mới lợt vào tầm ngắm của em, mặc dù gà hông đẹp giai)
    - Có đi làm, ổn định càng tốt, có nghĩa là lương thấp cũng đc, nhưng ổn định, ví dụ như làm nhà nước 1,2 triệu cũng đc ạ, chứ đừng có lêu lổng tinh vi lười nhác.
    - Trẻ trung về tính cách: cái này thì gà béo chắc k cóa, gà nghiêm túc lắm, nếu có tính dí dỏm 1 câu hoặc cười 1 cái cũng tắt ngay. Nói chung là đạo mạo (cơ mà sao lúc đó em lại thấy hay hay thế)
    - Sống thoải mái.
    Hết, ngôi nhà trong mơ của em là 2 người hòa hợp cười vui ấm cúng thương iu nhau, k giàu k nghèo, tối tối về tâm sự chuyện trong ngày, cùng xem tivi, ra ngoài dạo mát, ăn chơi trong khuôn khổ hêh, ý em là ăn bỏng ngô càng lãng mạn chứ k fai đập phá đâu ạ.
    Nói chung là BÌNH THƯỜNG thôi.
    Tiện thể nếu sau vụ này mà k thành ai có mẫu ng trên bắn cho em nhé :))))
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chà, em tặng người yêu em cho chị đấy

Chia sẻ trang này