1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp cận với cáo bằng sms ntn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wannaforget, 12/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haohoaxunghe

    haohoaxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    gửi cho em ý 1 cái bcs qua đường bưu điện
    đảm bảo chết luôn k cần tán
  2. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    em ý ko nhiệt tình chuyện chát chít thì tiếp cận = tin nhắn ko ăn thua rồi.
  3. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, trước khi em í đi ngủ (tìm hiểu xem thường tối mấy h em í đi ngủ), nhắn tin "hi, em ngủ chưa?", sau đó khi nhận được tin trả lời thì alô cho em í. Nói chuyện khoảng 20 - 30 fút rồi để em í đi ngủ. Tối nào cũng thế khoảng 2 tuần đi cho tớ rồi ngừng vài hôm. Đảm bảo lúc đấy em í sẽ không ngủ được đâu (với điều kiện là ấy nói chuyện cũng phải có duyên một tí ^^)
  4. keisho

    keisho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lên trên đây để xin tư vấn về cách nt thì bà chị nghĩ bác ấy sẽ alo đuợc tới 20-30 phút à , em nghĩ chắc đuơc 20-30 s thui
  5. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước anh Hấp diêm,nhắn thế này này:
    Mây buồn...giấu(phịch) nắng ở đâu
    Để mưa nặng hạt,em lâu...chưa về
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Bạn thử tìm hiểu xem 1 số thói quen, sở thích của cô ấy, tập trung nhắn tin vào khoản đó xem, nhưng nếu cô ấy là ng k thích đong đưa qua SMS thì nên chuyện sang gọi điện thoại, dù sao thì khi nhắn tin người ta cũng có nhiều time mà nghĩ ra phương án đối phó trả lời hơn là gọi điện. Cùng lắm thì nháy máy cho nàng choáng.
  7. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, bạn đang ở trong một tình huống khó. Không học cùng, ko làm cùng, lại mới quen nên có ít chủ đề chung để mà nói. Em ấy ko ntin lại có 2 khả năng: một là ko muốn nói chuyện với người lạ. 2 là ko thích ntin nhiều.
    Ở hoàn cảnh này, tuyệt đối không nên rủ đi xem phim vì con gái chẳng bao giờ lại đồng ý đi xem phim với 1 người lạ.
    Bạn cứ ntin đi. Lúc ntin cũng ko nên câu nệ nội dung quá. Chẳng hạn: hnay mưa cả ngày, chỗ làm của em có ngập không???
    Cứ thế mà bốc phét....
    Khi nào thấy bí quá, mà muốn rủ đi uống nước or đi chơi, cứ bốc phét hôm nay là sn anh, em mua quà đi, rồi rủ đi uống nước. Nếu nó không đi thì ntin trách, chửi cho 1 trận , nthế cũng là có ly do để ntin, gọi điện.
    Còn nếu đồng ý đi thì ok, đến nơi, cứ bảo hnay sn anh tròn .... tháng. Mỗi tháng anh mời em đi sinh nhat anh 1 lan được ko???
    Quan trọng bạn cần yếu tố hài hước và bất ngờ, ko được để em ấy đoán ra được
    Chúc thành công
  8. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko cần chỉnh,hicMồm em mà pro được như thế thì phải đi nt làm gì.Hôm qua nt đc 3 tin hỏi thăm nhà em ngập lụt thế nào thì em í chào đi ngủ.Mà mỗi tin em í nhắn phải mất 15p là ít.Em này chưa có người yêu,nhưng có vẻ chưa muốn yêu các bác ạ,chỉ lo học hành thôi,đấy là bạn em bảo thế.Ban đầu em chỉ định làm thân ,còn tán tỉnh để sau,nhưng mà có vẻ khó ghê
  9. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác.Em sẽ lưu ý lời khuyên của bác.Còn chuyện rủ đi xem fim thì có lần chat về chủ đề fim ảnh em í bảo là thích xem fim kinh dị nên em bảo khi nào rảnh anh em mình đi xem,em í ok.Nhưng đến lúc alo rủ thì toàn kêu bận,hic.
    Có 1 cách tiếp cận em í nữa là qua chat. Nhưng mà bây giờ em í ít khi lên mạng lắm,chắc có nhiều đối tượng tấn công qua đường này,mà nếu em í online thì cũng toàn invi thôi,nên cũng chẳng làm ăn được gì.
  10. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, đã bảo mà, ko rủ đi xem phim được đâu!
    Mới quen, con gái không đi đâu, mà rủ nhiều quá, bị từ chối nhiều, là mất điểm đấy, đừng bao giờ đả động đến vấn đề đi xem phim nữa.
    Với 1 em chưa nhiệt tình thế này, đừng có tìm cách hỏi em thích ăn gì, xem gì, đi đâu. Bạn chỉ nên ngầm tìm hiểu khi nói chuyện thôi. Em ấy sẽ nói là em thích cái này, em thích cái kia... thì cứ nhớ lấy , sẽ có lúc dùng đến. Chứ đừng có thấy nó thích mà tông tốc đi mua hay làm ngay, như thế ko những ko cảm động mà nó sẽ hiểu mình chỉ là osin thôi.
    Ko nitn hay goi dien hay chat nhieu quá. Mà hãy tiếp cận = cách mỗi hành động, mỗi lời nói phải đặc biệt.
    VD như: đêm nay để muộn rồi ntin: Em ơi, hnay ko thấy em ntin chúc ngủ ngon đuổi anh đi ngủ sớm nhỉ? Anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy???
    Đảm bảo em ấy sẽ lăn ra cười, sau tin nhắn ấy, dù em ấy có nhắn lại là gì, thì bạn cũng nhắn thêm 1 tin nữa: chúc em ngủ ngon nhé (hoặc type lại cái tin nhắn mà em ấy hay chào trước khi đi ngủ ấy), rồi lăn ra ngủ.
    ít xuất hiện nhưng đã ntin hay gọi điện hãy nghĩ ra những thứ hài hước và bất ngờ đủ khiến em ấy ko quên mình, ban đầu vậy là được.

Chia sẻ trang này