1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiếp chủ đề khi tổ quốc cần bạn

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Loveland, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    tiếp chủ đề khi tổ quốc cần bạn

    chuyện gì cũng có 2 mặt của nó cả,người dân phản đối cũng có cái lý của họ,họ là những người phải rời bỏ quê hương ra đi vì kết quả của chiến tranh,cũng phải hứng chịu bao nỗi mất mát gian khổ,vì thế chuyện những người sang bên này nhìn chính quyền VN với sự ác cảm các bác nên thông cảm mà hiểu rằng đó âu cũng là lẽ thường tình.1 điều nữa là các bác không tự hỏi tại sao VN ta không cho động chạm gì tới mấy chuyện chính trị,các nguồn thông tin từ bên ngoài thường bị loại trừ truớc khi đến VN,trên các diễn đàn điển hình như TTVN,nếu tranh luận động chạm tới chính trị là bị nhắc nhở,khoá topic thậm chí cả trang web bị firewall,các bác nên đặt 1 câu hỏi tại sao lại như vậy ? các bác du học sinh cũng thấy là chẳng hặn như bên ÚC này,bác có quyền phê phán đả kích kả ông howard lẫn chính quyền mà chẳng ai làm gì cả,cái đó bên này gọi là quyền tự do ngôn luận,nói nôm na là chẳng ai có cái quyền tước đi cái quyền được nói lên ý kiến của bác cả,cho dù ý kiến đó xét về mặt logic có sai đến đâu.Khi ngưòi ta nói về tình yêu tổ quốc yêu đồng bào thì nó chẳng phải là đứng ra bảo vệ kênh này đài nọ đâu,cũng chẳng phải vì 1 vài câu nói hay lời phát biểu của báo chí nước ngoài mà làm um lên rồi cho đó là tinh thần dân tộc,yêu nước,các bác cứ làm sao đóng góp,giúp đỡ thật nhiều cho dân mình đỡ khổ truớc,đời sống đi lên,gác mấy cái bất đồng chính trị kia lại.Cái đó là yêu đồng bào đó.Người ta nói đến nước ÚC là nói tới người dân Úc,nói đến 1 đất nước với cỡ 20 triệu dân trong đó có 1 nhóm nhỏ những người đại diện cho nuớc Úc trong 1 số chuyện thì được gọi là chính quyền,yêu nước là vì dân chứ không phải cứ nhất nhất ủng hộ chính quyền Howard phải không ? cũng tương tự khi nhìn VN thôi.Người ta vẫn nói dân du học sinh thường có cái nhìn thiển cận về chính trị,nhưng em hy vọng đó chỉ là số nhỏ,còn các bác đâu phải vậy đâu ( em cũng rứa nè )
    mong mod đừng khoá cái topic này,nều không thì lại tước mất cái quyền được phát biểu của anh em rồi.
    còn về chuyện đài VTV4 thì theo ý kiến em trong hoàn cảnh này,và trong tình huống này em nghĩ là nên tiếp tục phát sóng,tuy nhiên nên loại bỏ mấy phần liên quan đến chính trị.

    This is my signature...........................
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, em cũng muốn nghe ý kiến mọi người thì tự dưng ông Milou nhảy vào khoá
    Mọi người cứ thảo luận thoải mái nhưng ko được vi phạm quy đinh TTVN là được
    Chúc cả nhà thảo luận vui vẻ
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hay, đồng ý với bác loveland về vấn đề "các bác cứ làm sao đóng góp,giúp đỡ thật nhiều cho dân mình đỡ khổ truớc,đời sống đi lên và "mong mod đừng khoá cái topic này,nều không thì lại tước mất cái quyền được phát biểu của anh em rồi."
    Về vấn đề "Người ta vẫn nói dân du học sinh thường có cái nhìn thiển cận về chính trị" mình chưa hiểu lắm ý bác muốn nói về mặt tích cực hay tiêu cực?
    Còn chuyện "Khi ngưòi ta nói về tình yêu tổ quốc yêu đồng bào thì nó chẳng phải là đứng ra bảo vệ kênh này đài nọ đâu,cũng chẳng phải vì 1 vài câu nói hay lời phát biểu của báo chí nước ngoài mà làm um lên rồi cho đó là tinh thần dân tộc,yêu nước" thì mình nghĩ khác, việc bày tỏ ý kiến ủng hộ này cũng tức là thể hiện được một chút gì đó về lòng yêu nước, mong muốn về một sự việc tốt đẹp hơn, vì mỗi người có một điều kiện khác nhau và tùy vào hoàn cảnh mà có cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau, không phải chỉ đóng góp tiền bàn cho đất nước mới là yêu nước.
    Thanks mod lizzy......
    "NẾU ĐƯỢC LÀ THƯỢNG ĐẾ BẠN SẼ TẠO RA ĐÀN ÔNG TRƯỚC HAY ĐÀN BÀ TRƯỚC VẬY??? VÀ DĨ NHIÊN THƯỢNG ĐẾ CHẮC CHẮN LÀ MAN"
  4. kotobuki

    kotobuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Loveland (LL) mở lại topic rất hay, it''s interesting i think.
    Kôtbuki đồng ý với LL chuyện Việt kiều ác cảm với chính fủ ở nhà cũng có cái lý của nó, nhất là sau năm 75 nhiều gia đình ly tán, vợ1 mình nuôi con ròng rã 10 năm trong khi chồng thì đi cải tạo kô biết sống chết thế nào. Thêm vào đó trên con đường vượt biên nhiều gia đình mất đi người thân của họ, chuyện hãm hiếp, rồi ăn cả thịt người đều là những chuyện có thật đấy. Một nguyên nhân nữa là các bác Vk nhà ta fần lớn trước năm 75 đang sống trong sung sướng dưới sự bảo trợ của Mỹ, đùng 1 fát tay trắng, sống khổ cực nên mới nổi điên (sorry if it offends u).
    Kotobuki gặp khá nhiều VK ở cả Úc lẫn Mỹ, nhiều người rất buồn cười, đối với họ VNam là 1 nước bẩn thỉu, mọi rợ và họ rất look down dân Việt ở nhà, nhiều lúc tớ muốn hét vào mặt họ Wake up, man! It''s 21 century already!
    Chiến tranh đã đi qua gần 30 năm, gần băng 1/2 đòi người rồi đấy, nhưng tớ rất tự hào những gì mà thế hệ trước đã làm, "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh", nếu sinh ra trong những năm chiến tranh thì tớ vẫn chọn con đường cầm súng bảo vệ tổ quốc.
    À, nhân đây kể chuyện cười cho các bạn nghe, hồi tớ mới lò dò sang Úc và ở KTX, trong block của tớ có 1 bác đến từ Vanutu, 1 đảo nhỏ gần Úc, bác này hỏi tớ đến từ đâu, tớ bảo là Việt Nam, bác ấy bảo ngay *********. ối giời tớ tròn xoe mắt và , thế là tớ quay ngoắt đi luôn. Sau này nói chuyện nhiều thì bác này rất fục Vnam, hết đánh Pháp, đến Nhật rồi đến đánh Mỹ.
    Tớ fải đi học tiếng Anh 1 tháng trước khi vào uni, 1 hôm cô giáo chính của tớ ốm, 1 lão người Mỹ vào dạy thay. Sau 1 hồi hỏi tớ có fải là Korean, Taiwanese or Chinese, tớ đều lắc đầu, tớ mới bảo là "i''m Vietnamese". Lão nhìn đểu tớ 1 cái rồi hỏi "r u communist?" Tớ điên quá " Yes, i am. So what? What''s wrong with that?" Lão câm luôn, hơi bất lịch sự 1 tý nhưng cho nó biết là I am not a chicken. Em Lizzy ạ, chuyện đứa khác nó bảo em communist girl chả sao cả vì Úc là 1 nưóc tự do về tôn giáo và chính trị, thế thôi.
    Dân du học có cái nhìn thiển cận về chính trị, có thể đúng ở 1 mức độ nào đấy vì ở Vnam, chính trị vẫn là 1 sensitive topic.
    "việc bày tỏ ý kiến ủng hộ này cũng tức là thể hiện được một chút gì đó về lòng yêu nước, mong muốn về một sự việc tốt đẹp hơn, vì mỗi người có một điều kiện khác nhau và tùy vào hoàn cảnh mà có cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau, không phải chỉ đóng góp tiền bàn cho đất nước mới là yêu nước" (Ếch)
    Cực kỳ đồng ý với bạn hiền. Thôi chết, tớ fải vào học, muộn lecture rôiiiiiiiiiiiii
  5. vicky_ffx

    vicky_ffx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    em ko biết rõ nhưng ma` Việt kiều ở bên này có ác cảm với người Vietnam hình như toàn người miền Nam hoặc la` người Viet gốc Hoa, đâu có mấy người Bắc đâu, thế thì cũng đâu có đụng chạm gì , ghét thì ghét chứ ai mà thay đổi đc họ
    Friends that we've lost....
         The dreams that we've faded....
                Never forget them....
     
  6. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn là không phải ai trong chúng ta cũng đủ tiền bạc để đóng góp về nhưng chí ít thì chúng ta cũng tự lo cho bản thân truớc và luôn tâm niệm về điều đó,thì có lúc chúng ta cũng làm được.Chuyện nói 1 bộ phận du học sinh có cái nhìn thiển cận về chính trị là thế này,chúng ta sinh ra và lớn lên ở VN từ khi cắp sách tới truờng tời khi sang đây luôn chịu ảnh hưởng của giáo dục VN,mọi kiến thức nhận định của chúng ta đều ít nhiều dựa vào những gì tiếp thu đưọc ở truờng,qua ti vi sách báo,do vậy khi sang các nước tư bản tự do như ÚC,nơi mà thông tin đến từ nhiều chiều,nhiều mặt chúng ta bắt gặp đối mặt với những cách nhìn quá mới về 1 sự kiện,1 điều mà đã hình thành trong tâm niệm chúng ta từ lâu là luôn đúng,rất nhièu người khi tiếp cận với những quan điểm,và cách nhìn nhận sự việc mới mẻ này đều phản ứng 1 cách hết sức dữ dội,chối bỏ và coi thường những điều đó,cho rằng những người có tư tưởng và quan niệm như vậy là không ra gì,là này nọ ( trong phạm vi quy định của TTVNOL tôi không thể lấy ví dụ rõ ràng hơn đưọc đẻ các bạn hiểu hơn mong các bạn thông cảm),cũng có những người khi tiếp nhận những quan điểm mới này với thái độ đúng mực họ suy nghĩ ,phán xét nhiều mặt để xem đâu thực sự là cái đúng,sai của những tư tưởng đó.Tất nhiên bạn cũng biết rằng sự việc,sự vật khi nhìn dưới nhiều khía cạnh khác nhau sẽ có những kết quả khác nhau,nhưng cái chính là chúng ta phải hiểu,tiếp thu những kết quả đó với sự phán xét của bản thân (không như thày bói xem voi ).nãy giờ nói hình như toàn những điều trừu tượng cả nhưng tôi nghĩ nếu đi chi tiết sẽ rất dễ khiến chủ đề bị coi là nhạy cảm.Điều mà tôi muốn nói có thể đúc kết là chẳng có cái gì là đúng tuyệt đối,cho dù từ truớc đến giờ bạn có nghe 1 trăm người nói đúng,1 nghìn người nói đúng thì có người thứ 1001 nói sai bạn cũng đừng nên cho rằng người đó là sai,là không bình thường hãy phán xét 1 cách khách quan.Thực ra khi sang bên này tôi cũng có nghe và từng chịu cảnh bị phân biệt người bắc người Nam,nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi,nghĩ gia đình mình cũng phải chịu bao cơ cực như họ đâu có gì khác đâu,vậy mà họ nhìn mình cứ như người đẩy họ vào con đường cùng,đẩy họ vào những nỗi gian lao,nhưng dần dần thì mình cũng thông cảm với những điều đó,và nghiệm ra rằng cái thực chất không phải mình người Nam hay Bắc cái chính là mình đối xử với họ tốt thì họ sẽ tốt lại với mình.Có nhiều người nói với tôi "cậu là người bắc nhưng không giống những người bắc mà tôi đã gặp" híc tôi thì chẳng muốn vậy chút nào,tôi là người Hà Nội và sẽ vẫn là người Hà Nội,vẫn nhớ Hồ Tây,vẫn nhớ những con phố đã từng đi qua.
    This is my signature...........................
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bác Kotobuki đã đồng bày tỏ ý kiến của mình và còn gọi tớ là "bạn hiền" nữa chứ! Dù sao cũng rất vui khi được làm quen với bác nhé!
    Và thật sự là sau khi nghe câu chuyện của bác Kotobuki kể mình khâm phục bác vô cùng, khâm phục vì lòng can đảm và lập trường vững chắc cùng cái nhìn bao quát vấn đề của bác đấy. Nếu đổi lại là mình thì chắc không thể dũng cảm được như bác đâu.
    To bác vicky_ffx : "Việt kiều ở bên này có ác cảm với người Vietnam hình như toàn người miền Nam hoặc la` người Viet gốc Hoa, đâu có mấy người Bắc đâu, thế thì cũng đâu có đụng chạm gì "
    Bác vicky ơi! Theo Ếch thì bác nói như vậy có vài điều không được chính xác dễ sinh mâu thuẫn nội bộ lắm nhé
    Nếu nói ghét người VN thì những người miền Bắc (di cư vào Nam năm 1954) mà mọi người thường gọi là Bắc 54 có thể nói là ghét người VN nhất đấy, chứ không riêng gì người miền Nam hoặc người Việt gốc hoa đâu, có thể những người bác tiếp xúc là những người Bắc sống lâu ở trong Nam nên có chất giọng miền Nam, nhưng đó là chuyện xa xưa và là chuyện của một số ít nhóm người nào đó không thể coi là đại diện được bác ạ. Từ thời Pháp đô hộ nước ta, chúng biết được dân tộc VN chúng ta có truyền thống yêu nước và ý chí quật cường chống ngoại xâm trong lịch sử hơn 4 ngàn năm, nên chúng mới tập hợp các chuyên gia về chính trị, kinh tế hàng đầu của chính quyền Pháp để bàn thảo một kế sách áp dụng cho VN, cuối cùng chúng đưa ra những kế sách sau : "Chia nhỏ để trị"; " Ngu dân và Gây mâu thuẫn nội bộ", từ đó chúng chia VN thành 3 khu : Bắc Kỳ, Nam Kỳ và Trung Kỳ, chúng tách rời đất nước VN nhằm mục đích cắt nhỏ không để dân tộc ta phát huy được truyền thống đoàn kết để tạo sức mạnh chống lại Pháp....Ở phạm vi topic này mình không thể bàn thảo nhiều về vấn đề lịch sử, nên chỉ nói như vậy để các bác thấy rõ là vấn đề Nam, Bắc, Trung chỉ là cách thức để gọi vùng sinh sống thôi chứ không để gây mâu thuẫn nội bộ vì tất cả chúng ta đều có chung một đất mẹ VN. Nói ngoài lề một chút là mình thấy rất cảm tình với các cô gái miệt "ngoài" và nhất là con gái miền Bắc thì khỏi phải chê vừa xinh đẹp, vừa khéo léo, duyên dáng vả lại còn hơi hơi "chanh hỏi chảnh" nữa chứ (đây mới là yếu tố làm hấp dẫn và cuốn hút cánh đàn ông đấy????? Đúng không các bác ạ).
    Trở lại vấn đề một số VK ở nước ngoài ghét người miền Bắc là do số người này có nhiều ân oán với chế độ của VN hiện nay (cũng như bác Kotobuki nói rồi đấy ) nên thấy và nghe những người trẻ du học hoặc mới qua là ghán ghép ngay cho cái mác "cộng sản" dù chẳng biết gì về người ta cả, những người như thế thì bác vicky_fft thông cảm bỏ qua đi, cứ mặc họ, nói mãi rồi họ sẽ chán thôi....Mong bác vicky_fft đừng có ý nghĩ là người miền Nam và người Việt gốc Hoa nào cũng ghét người miền Bắc nữa nhé vì biết đâu ........"Ghét của nào trời trao của ấy" đấy bác ạ"
    "NẾU ĐƯỢC LÀ THƯỢNG ĐẾ BẠN SẼ TẠO RA ĐÀN ÔNG TRƯỚC HAY ĐÀN BÀ TRƯỚC VẬY??? VÀ DĨ NHIÊN THƯỢNG ĐẾ CHẮC CHẮN LÀ MAN"
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    E hèm, lưu ý các bác là ko bàn chính trị nhé, chỉ nói về lòng dân thôi, ko bác Milou lại nhảy vào khoá đấy, bác Ếch cẩn thận nhé
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  9. mrdungx

    mrdungx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bác kotobuki hay quá, hoan hô! Không nhịn được nên xin nói leo mấy câu, ngoài ra em không còn lời nào để phát biểu nữa ạ :D
    [​IMG]
    Welcome to D3net - you may be a newcomer but never a stranger!
     
  10. Manhlongquagiang

    Manhlongquagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe! Mod Lizz đừng lo xa quá, tớ đã theo dõi gã Ếch này lâu lắm rồi, một gã bản lĩnh đấy không dễ gì chịu thua đâu, mà hơn nữa Ếch nói cũng có cái đúng đấy chứ. Từ hôm nay mình sẽ xin gia nhập vào Box này các Mod nhé để cùng làm quen và thảo luận cùng các bạn.
    To Milou : Mình thiết nghĩ sau khi khóa chủ đề "Khi tổ quốc..." mọi người phản đối và mở ra chủ đề tiếp này chắc bác Milou cũng hiểu nỗi bức xúc và nỗi lòng của anh chứ, có lẽ bác sẽ không khóa nó tiếp đâu phải không bác, đương nhiên chúng ta cũng sẽ tránh không nói sâu qua về chính trị (nếu không cần thiết), các bác cũng nên hiểu rằng "Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách" các bác tạo ra TTVN - Trái Tim Việt Nam - có nghĩa là các bác luôn đặt đất nước trong tim mình thì khi cần cũng phải hy sinh cho đất nước thôi ? Điều lệ là do con người đặt ra, chúng ta có thể thay đổi và uyển chuyển tuỳ tình huống mà phải không bác Milou?
    To Ếch : Tớ sẽ tranh luận với cậu vài vấn đề, nhưng cốt lõi tớ vẫn là người VN và tớ yêu VN không kém gi cậu đâu nhé!
    Ah, nè mời cậu nếu là dân đặc công thì vào box Võ Thuật để cùng tranh Lôi Đài với anh em nhé! Tớ đợi cậu trên "Mai Hoa Trận" đấy!
    Mod Lizz và các mod khác ơi, cho tớ đăng ký thành viên với nhé "Con Rồng qua sông chợt ....thấy Nàng tiên cá"(Tớ đã vào search hình của các bác cả rồi và trời ơi tớ đã "fall in love"
    <P><FONT face="Times New Roman" size=4>"Không phải Rồng thì đừng qua sông"</FONT></P>
    <P><FONT face="Times New Roman" size=5>"Yêu nhất một người CC-X"</FONT></P>
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 21/10/2003

Chia sẻ trang này