1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiep CHUYEN DAI KI [ chuyen co that ]

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi thanh_tuyen, 06/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_tuyen

    thanh_tuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Toi hom truoc ngay no ve , no va TUAN da gap nhau , ca hai da di an , roi di uong nuoc , no uong duoc 3 coc ca cao , can duoc 3 dia hat dua , an 1 to bun ca , sau do no va TUAN da noi chuyen cung nhau rat lau , nhung chuyen vui , noi ve tuong lai sau khi no ra truong va sau khi TUAN ra truong , nhung dieu rat thuc te , toi hom do no va TUAN da noi rat nhieu , truoc khi ve TUAN dua cho no mot buc thu va noi " sang mai anh seang don em xuong ben xe" .
    No doc thu TUAN va no da cuoi rat nhieu [ ah ! hinh nhu chua ai biet dieu nay , TUAN rat hai huoc , ko ninh ai bao gio , va noi rat thang ]
    Sng hom sau TUAN den rat som , tuong chung nhu TUAN ngoi duoi nha no ca dem hom truoc vay , TUAN dua no ra ben xe ..............
  2. thanh_tuyen

    thanh_tuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trên xe nó đã nghĩ rất nhiều , về lần đầu tiên nó và Tuấn gặp nhau . Hôm đó ,nó ngôi` ở quán net nó vẫn thường ngồi , có một ghế trống duy nhất cạnh nó và Tuấn đã ngôi` ở chiếc ghế đó , một sự tình cờ ?
    Ấn tượng đầu tiên ma` nó dành cho Tuấn là một tên kênh kiệu , nó nhìn Tuan'' 3s và Tuan'' cũng nhìn lai nó .....
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, như mọi hôm nó lên mạng để làm những viêc như mọi hôm nó vẫn làm... Chát ... Chát ... Post bài .. post bài...
    nhưng hôm đó lại là cái hôm làm thay đổi khá nhiều ở nó. TTVNOL đối với nó như một vị ân nhân, như một vị thần TY thứ 2 ... để rồi cho nó gặp được T, một cái tên ngay từ đầu đã cho nó cái cảm giác khác lạ, cái cảm giác mà sau này nó mới hiểu được phần nào ... Rồi hai người quen nhau rồi ... như một kick bản của một bộ phim Hàn Quốc theo đúng kiểu HQ, nửa chia tay, nửa ko ... bây giờ nó lại có một cảm giác khác lạ nữa mà chỉ có TY mới có thể đem lại .... Đau Khổ ...
  4. thanh_tuyen

    thanh_tuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không có người bạn nào online , nó nhín sang nick Tuấn va dungf nick ảo vào nói chuyện cùng Tuấn , đúng với vẻ bf ngoài ,Tuấn có cách nói chuyện rất khó gần , nó gàn như tức điên với cách nói chuyện của Tuấn , nó tự nhủ " xíi có gì chứ, tinh vi " .
    Tuán rời khỏi quán trước nó , không đẻ lại ấn tượng gì ngoài vẻ kênh kiệu .
    Vài tuần sau đó , một buổi tối nó đang online thì Tuấn vào nick nó , vẫn kiểu nói chuyện dó , nhưng làn này nó đã quen , nó và Tuán nói chuyện khá lâu , nó bắt đầu quen với cách nói chuyện của Tuấn .
    Tuấn hẹn với nó cuối tuấn sẽ sang quán net no đang ngồi để gạp nó . cuôíi tuần , trời mưa , nó nghĩ Tuấn không đến và nó cũng không đợi . Gần trưa ,nó đang ngồi thì Tuấn đến , lại một ấn tượng mới , mùi thuốc lá ! mùi mà nó ghét kinh khủng ..............
    .................
  5. thanh_tuyen

    thanh_tuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nó quay người lại nhìn Tuấn , vẫn khôngán tượng gì mới ngoài mùi thuốc lá . " Đi ăn đi em " , Tuấn nói như thể nó và Tuấn đã quen nhau từ rất lâu và nó cũng trả lời như thể nó và Tuấn đã quen nhau từ lâu vậy "VANG !"
    Nó và Tuấn đi ăn , nó cảm thấy đói và nó ăn như không có Tuấn ngồi ở đó, nó và Tuấn đã nói rất nhiều chuyện , nó kể về LANG SƠN còn Tuấn kể về quê hương của Tuấn , nhưng gì Tuấn biết về LS chỉ là " Anh nghe nói LS buôn lậu ác lắm phải không em?" . Nó không cố gắng nói khác đi chỉ nói thêm một điều " Bao giờ anh lên rồi sẽ biết ".
    Bất chốtn hỏi Tuấn : " Anh co người yêu chưa ?" ( một câu hỏi cũ rích ) Tuấn trả lời chưa , khi Tuấn trả tiền tình cờ nó thấy ảnh mọt người con gái trongví Tuấn " Anh biết nói dối đấy " , đó là điều nó nói cùng Tuấn .
    Nó và Tuấn vào quán nước , no'' gọi ca cao , sau haiphút nó uống hết cốc ca cao , nó không ngần ngại gọi tiếp cốc thư hai khi Tuấn đè nghị .................
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có lòng anh tự biết thôi
    Bao nhiêu thương nhớ lúc xa rồi
    Nhớ từ ánh mắt, từ gương trán
    Thương tận vằng trăng, tận nét môi
    Giọng nói thầm yêu ngân khẽ mãi
    Mái nhà xum họp ở xa vời...
    ... Nhớ em trong bóng trăng đêm ấy
    Anh giữa Hà Nội nghe mưa rơi ...

Chia sẻ trang này