1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp nào....CHÁT CHÍT-CHÍT CHÁT tiếp ở đây nhá hị hị(PART 6)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi taminh, 24/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hắt hơi mới là nhắc chứ,ho thì nhắc cái gì??
    @Philou: đấy,ai bẩu cứ thích tắm biển trên sân cỏ cơChị còn mấy viên thuốc ngậm với một ít sirop,lấy kô qua chị cho
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    chết, em nói đùa câu bài mà bác mại tưởng thật ah em xin lỗi thế theo bác thì nên = tiếng Việt, tiếng Pháp hay "bi nanh" như cái trước ah
  3. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    em thì sau 2 hôm chịu nhục hình hôm nay mới thấy hơi² cân = 1 tí mặc dù physiquement thì vẫn nát tươm
    thui cố gắng vui vẻ nhá chị mit cho nó thoải mái nhẹ nhàng hị hị em ko biết j` cũng hót tí cho chị gái tươi vui
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hị hị em mới có quyển 315 món ăn,nếu thế thì mỗi ngày em scan một món kèm cả tranh ảnh bác nhá
  5. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    moi moi moi moi
    merci d''avance philou mais vote moi 4 pour que ça fasse 450 seulement (je préfère 9 à 10 ) xong tuần sau chị lại quả sau nhớ
    hị hị... vừa biết được 1 tin động trời, ngày mai fải nộp mémoire, nhục như con trùng trục hichic... thế là đêm nay cháu ko ngủ ngày mai cháu ko đi làm rồi
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ko chơi thế phải tự nấu mới tính
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    @ anh zai :
    (1) em xin lỗi bác
    (2) cảm ơn bác ah
    (3) chả có em nào hết, hay tại nhà hết thóc mà vẫn có đứa bắt phải nộp tô nhở
    @ chị gái :
    (4) đúng roài, anh zai cứ nhắm mắt vào câu, chả hiểu biết j` về khoa học cả chị nhở
    (5) em cảm ơn chị em cũng có thuốc ngậm, nhưng chắc do tại ko ngủ được vì ác mộng hai hôm rùi em là em lực bất tòng tâm chứ đâu có phải thích tắm biển hở chị, em chị còn ko biết bơi muh eo cứ nhắc lại làm em cứ ngường ngượng í
    PS. em xin lỗi cả nhà là post bài dài quá, lại nhiều nội dung thông tin, thông cảm em nhá
    Được philippe sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 04/11/2005
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    ok em tặng chị nhá ko cần lại quả đâu, gọi là động viên chị làm mémoire cho tốt nhá
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Ơ, em này hỗn nhỉ, chuyện anh mở topic với cả việc chưa nhiều người vào và em toàn "câu bài" trong đó chả liên quan đến nhau nhá, nhưng thôi, nghĩ lại em trẻ người non dạ không chấp làm gì nhể!!
    Mọi người không đồng tình việc tôi mở topic thì cũng được thôi tôi gợi ý vì tôi rất ham vục đầu vào mấy cái "máng lợn" (cuisine để nấu nướng)! Ý tưởng có 1 post về ẩm thực cũng là hay, tuy nhiên từ trước đến nay chỉ toàn chát chít là chính, còn nấu ăn thực sự thì vào box Ẩm Thực rõ ràng là tiện hơn chứ! Em Mithn muốn mở topic về ẩm thực để giới thiệu 1 ngày 1 món thì cũng tốt, nhưng ý tưởng đó có phần hơi không thiết thực vì nhiều món ăn trong đó thực sự không có thực tiễn (về cả chuẩn bị lẫn cách nấu nướng), thiết nghĩ nên đi vào hướng nấu thực, ăn thực thì hay hơn! Về khoản đó thì chắc em Mithn làm cũng được rồi, hoặc không thì Hegoat (mỗi tội "ghét" mẹ này cậy có tickets resto hay ăn mấy món tây nhật quá, mình hay đói mà cứ.......... trêu)! nếu không thì phải dựa vào vua spam như Philippe với bác Taminh thống lãnh chứ! Dẫu sao thì tôi cũng nói chuyện n''importe quoi vì dẫu sao cái ý tưởng cũ là ngày nào ăn giờ thì giới thiệu lên cũng thân thiện hơn là đi dò dò tìm cách nấu nướng, công thức nấu ăn.........
    Đang mệt mới đi về, giờ mới lại chui vào bếp!

    Bố mẹ sinh ra ta nhưng đàn bà dậy ta khôn!

  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    em nhắn chị Dê : 450 rồi chị ah
    bon courage nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này