1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp sức mùa thi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi auduongtinh, 26/05/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    - đến yêu cầu ông bà già thằng kia thôi ngay cái trò dụ dỗ em chủ topic làm "mẹ trẻ" đi. Không nghe chửi thẳng vào mặt , người lớn gì mà không dạy nổi con. CHửi cho 2 ông bà đấy biết nhục mà đừng giở trò nữa
    - Gặp thằng kia đập cho 1 trận.
    - Còn con em thì chửi cho nó mở mắt ra , nói chung vấn đề mấu chốt vẫn là con em , bảo nó dứt thì chả dứt được luôn đâu , cứ từ từ . Đừng có gây áp lực với con gái . Nói chung loại này phải mềm mỏng , mà cũng bó tay thôi , gặp loại hết thuốc chữa này mình cũng chịu , chỉ biết là làm hết trách nhiệm + tình thương . Hic
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32

    Tít này là hot quá rồi còn gì.Tưởng bác kêu gọi anh em đi giúp các em lên thành phố thi.
    Calm down !
    Cái chuyện chửi mắng,đánh đập thì bác chủ topic chắc cũng làm suốt với cô em gái rồi. Mọi người đừng khuyên chửi mắng nó thêm nữa. Càng nói,càng như đổ thêm dầu vào lửa.Nó có ấn tượng,nó ghét nói về việc đó rồi,nói phải nó cũng bật tanh tách.
    Bác chủ topic cần:
    i. Không gọi cho bố mẹ thằng kia làm gì, trừ phi bố mẹ nó gọi đến,bắt gặp thì nói thẳng.
    ii. Đừng đi tìm thằng kia để tẩn,phí công sức. Đấm được nó một quả,em gái bác yêu nó gấp mấy.
    iii. Cái cần chính là '''''''' tiếp sức mùa thi''''''''. Chủ động bảo em gái bác ra quán uống nước,cho nó ăn uống nhiệt tình.Rồi hai anh em vạch ra kế hoạch ôn thi từng giờ một. Bác phải ngồi cùng nó hay đi nhờ bạn nó cùng ngồi ôn thi theo từng giờ.
    Tuy có thể không hiểu được chuyên ngành nó,nhưng có thể ngồi hỏi nó ,như thế cũng là cách ôn thi tốt
    iv.Việc nó xin đến trường làm a,b,c ...thì có thể chở nó đi.Nếu nó không thích phải định giờ nó trở về nhà. Không cần theo dõi nó.Nhưng nếu nó quá ,nên thuê thám tử.
    v. Nên thông cảm với sự lựa chọn quái này của nó để nghe nó nói.Không nói là ủng hộ nó.Từ đó có cách giúp nó.Nó nói cần đi tìm thằng kia,bác bảo nó cứ việc học.Bác hay bạn bác sẽ đi tìm giúp,bảo đảm hữu nghị.
    vi. Trường hợp nó vẫn bướng, lún sâu vào vũng lầy đó mà không ra được thì đấy là nó tự chấp nhận.Nó làm nó phải gánh hậu quả. Đến lúc đó thì anh em'''''''' kiến giả nhất phận''''''''
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 27/05/2009
  3. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    nói chung chả làm gì cả
    để cho cô em rớt thi trượt tốt nghiệp... cho sángmắt ra... "tao mặc xác mày, ngu thì chịu, nói bao lần ko nghe thì thôi", he he
    thà đau 1 lần rồi thôi.... vì bây giờ có ôn thi cũng ko kịp...
  4. tonkhai

    tonkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    liệu pháp tay chân miệng nên áp dụng tối đa với case ni.tiên lượng xấu cho em bác.phương pháp phòng bệnh là ra trường đi mô cho khuất mắt thằng ấy.
    vote***** cho bác như 1 lời động viên tới bác
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Phải tay em chắc em cho thằng kia ra bã rồi.Tuy nhiên em vẫn phải khuyên bác hết sức kiềm chế.Mình động thủ với thằng kia thì nguy cơ mất cả chì lẫn chài.Nhất là trong thời điểm nhạy cảm như thế này.
    Bây giờ việc quan trọng nhất,được đặt lên trên chính là "tiếp sức mùa thi" như bác nói.Thôi thì bác nín "cả lò" thằng kia mấy hôm.Cô em bác phải lấy được cái bằng tốt nghiệp đã.
    -Nói chuyện với cô em chắc ko có kết quả (Nói đc bác đã chẳng phải lên đây).
    -Bác cố gắng tranh thủ mấy cô bạn thân của nó xem,nhờ tụi nó tỉ tê khuyên nhủ,may ra đỡ hơn.Nếu cha mẹ bác thuộc dạng tâm lý thì nhờ luôn.Nhờ là thuộc dạng tâm lý nhé,không thì thôi.
    -Không ăn thua nữa thì đành phải quản điện thoại,đưa đi đón về trong vòng 2 tuần vậy.
    -Trong thời gian này,NHẤT QUYẾT KHÔNG CHO EM BÁC TIẾP XÚC VỚI THẰNG KIA CÙNG GIA ĐÌNH NÓ.Bảo là bác sẽ thay em nó làm công việc từ thiện với gia đình thằng kia chẳng hạn
    Sau khi em bác bảo vệ tốt nghiệp xong thì nói chuyện phải quấy được rồi.Em không dám cản bác "thực thi công lý" nữa.
  6. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Em vote bài bác.
  7. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic có đến nỗi nào đâu mà có cô em gái ngu đến vậy nhỉ
  8. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có bóng rồi thôi tập trung vào chuyên môn nghiên cứu đi . Tối nay là trận cuối cùng của mùa giải rồi phải cố gắng trận này . Tối nay tịch thu điện thoại của con em thể nào sáng mai thằng "chóa" kia sẽ lại gọi điện đến cầu cứu (hoặc thông báo tin mừng vì vừa gỡ lại được 100 tr lại còn lời thêm ) .
  9. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    em bác thế này còn may đấy, chưa cưới xin gì cả, chỉ yêu (tuy là cũng lâu) nhưng vẫn bỏ được, nó mà lấy nhau rồi, bác cũng pó tay là vừa.
    em khuyên bác bây giờ ko nên ra mặt nói với nhà thằng kia làm gì, vì em bác nó cũng lớn rồi, đây là chuyện liên quan trực tiếp và cũng là chuyện riêng của nó, của tình yêu của nó. bác mà gọi điện cho bố thằng kia là em bác nó khổ hơn chứ sướng gì, vì nó ở giữa thành ra là trung tâm bao~ rồi còn gì. thế này nhé, bác cứ bảo em bác là lo cho xong chuyện bảo vệ đi còn ít ngày nữa phải biết việc gì quan trọng thì làm trước. thằng kia nó nát thế rồi, lại cũng đã quyết tâm bỏ thì bỏ luôn đi. bỏ nó rồi nếu thằng kia còn yêu thì sẽ quyết tâm thay đổi, mà éo thay đổi thì lúc đó chấm hết hẳn. bây giờ là giải tán tạm thời chờ bão tan nếu thằng kia tu tỉnh thì cho nó cơ hội
    mà em nói thật, bác lô đề bóng bánh làm gì còn em bác nó ko biết, mà nó đã biết thì nó cũng tráchthằng kia thế nào được, vì anh nó còn thế cơ mà.
    Được homesick86 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 27/05/2009
  10. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic của bác mà em chạnh lòng...
    Thôi thì bác cứ hỏi em gái: "Mày làm những việc này vì mày thương nó, hay mày yêu nó?"
    Nếu là THƯƠNG, thì quên khẩn trương đi, đầy người còn đáng thương hơn nó nhiều
    Nếu là YÊU, thì... chịu!

Chia sẻ trang này