1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp sức mùa thi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi auduongtinh, 26/05/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em gái bác bị cái bệnh :" Thừa tình thương" nên ko dứt ra đc. Bảo ko nghe thì nói với bố mẹ.Gì chứ bỏ bê học hành vì yêu đương thì chỉ có ăn đòn.
    Tác động em gái ko ăn thua, ta quay sang tác động phía bên kia.
    Bác gặp gia đình thằng kia đi, bảo là nó đừng làm phiền con bé nữa, nợ nần cờ bạc, đừng làm khổ em gái tôi nữa. Người lớn nhẹ nhàng bình tĩnh thôi bác ạ.
    Bác rình tóm ngay số điện thoại thằng mất dạy kia, đe doạ chửi bới, cấm tìm em gái tao nữa, tao mà bắt đc mày gọi 1 lần nữa thì thế nọ thế kia...có đấm vài cái nó cũng ko chết đc đâu.
    Đồng thời bác bẻ sim của em gái bác đi. Mất công quản lí thật chặt 1 thời gian, mất công mất sức 1 tí cho dứt điểm còn hơn ức chế mãi bác ạ. Dù gì cũng là em gái, liên quan với nhau cả đời, nó mà khổ kiểu j mình cũng fải lo, nên ko để nó trượt tốt nghiệp đc bác ạ.
    Cái kiểu đàn ông lô đề cờ bạc, nợ nần xong đek dám chịu, cứ giở trò quằn quại, đòi tự tử, bắt đền gia đinh, dày vò người yêu là loại ko thể ngửi đc. Bác bảo nó có gan, quân tử thì tự tử đi cho bố mẹ đỡ khổ.
  2. auduongtinh

    auduongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiệt tình quá. Nhà em đã đọc hết các tư vấn của các bác, cũng rút ra được vài điều. Bận quá nên ko reply cho từng bác được, tranh thủ vào vote * thôi, chắc cũng hợp ý các bác
    Tình hình trước mắt thì mấy hôm nay ko thấy thằng ôn kia động tĩnh gì. Chắc sợ bọn chủ nợ nó lùng nên lặn luôn rồi. Con em em đi tìm 2 ngày ko được cũng chả biết làm thế nào, đành ở nhà ôn thi. Cũng gọi là có ý thức, nhưng tâm lý vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Mai nó thi giả nợ môn kia rồi nên giờ em cũng chưa làm gì vội, để nó thi xong môn này rồi tính.
    1 lần nữa rất cảm ơn các bác!
  3. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Em gái bác đúng là ngu thật (bác thông cảm bỏ qua, em chả biết dùng từ nào nhẹ hơn nữa)
    Đánh thắng kia cũng chả được vẹo gì
    Bác vẽ cho con em bác cái viễn cảnh con em bác sau này kéo cầy trả nợ cho chồng nó là được ý mà

Chia sẻ trang này