1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiếp theo nên tiến hay lùi ngày 16/5 các bác giúp dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luffy_1991, 19/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em xin cảm tạ các bác thời gian qua đã chiếu cố và chia sẽ cùng em.mấy hum nay con lap của em dỡ chứng nên em ko lên mang dc.em chia sẽ zới mấy bác mấy điều dc ko ah.số là thằng bồ cũ của cáo nhà em.nó có tiền án tiền sự ở ngoài bắc nên chốn vào đây. thì gặp cáo nhà em.2 đứa cùng làm chung nên nảy sinh tc.cáo nhà em thương thằng mất dạy đó lém.thế nhưng khi cáo nhà em biết là nó có tiền án đã rộng lượng bảo hắn về cải tạo.sao này khi hắn làm lại cuộc đời thì sẽ chấp nhận hắn.thế nhưng khi hắn về bắc tập 2 thì hắn lại chốn tập tiếp theo.nhưng hắn vẫn gạt cáo nhà em là đang ở trại cải tạo.thằng khốn.tết rồi cáo có về nhà hắn thì hắn cũng về và gạt cáo là tết người ta cho về.cáo nhà em ngu ngơ tin như thế.và sao khi cáo nhà em vào nam thì phát hiện hắn đã gạt cáo toàn tập.thế là cáo nhà em chia tay hắn.hắn bảo nếu cáo chia tay hắn thì hắn sẽ chốn luôn.cáo nhà em mặc kệ.thế nhưng nhà hắn lại gọi dt chửi cáo nhà em thậm tệ vì đã dụ hắnn thế này thế kia.tai cáo nhà em mà hắn bỏ chốn...vv..vv.cáo nhà em mới nói là thui anh về cải tạo di khi nào ra anh làm lại cuộc đời thì em chấp nhận.nhưng cáo tâm sự zới gà em là.chưa chắc đã quay lại zới hắn.đó là câu chuyện của cáo nhà em.còn em xin cập nhật tình hình mấy hum nay.mấy hum nay em ko hề nt gọi điện hay nc zới cáo.nói chung la đã gian cách ra.mà em có ý này mấy bác có ý kiến dùm em.mai là sinh nhật anh HỒ CHỦ TỊCH em định nhân cơ hội này rủ cáo đi uống nứơc nc.nhưng ko bàn chuyện trứoc đây.cứ vô tư như trứơc.có bác nào có y kien gì cin thỉn giáo.nếu cáo ko di thì em phải làm sao.em sẽ online cà đêm xin các bác cứ yên tâm mà ném bom












    trong suốt thời gian wa.cáo nhà em vẫn vô tư lém chẳng thấy động tĩnh.lúc ở cty ở thì cáo vẫn nói chuyện zới gà bình thường.mà em nghĩ thế này mong các bác cho ý kiến:cáo nhà em lạ lém.khjkhj lúc mới wen chỉ đơn giản là nc wa lại rất zui zẻ vì em chém gió hơi bị đỉnh.rồi có cái kẹo em đưa nhỏ ăn.lúc nghỉ trưa em chủ động đưa dt cho cáo nghe nhạc.mỗi lần như thế cáo đều đưa em mấy viên kẹo lại mà cáo ko muốn mọi ngừơi ở cty biết là gà đang wen cáo thì phải.nên cứ bảo em đi nghỉ trưa đi.ở lớp võ cũng thế ko bao giờ nói chuyện hay đùa giỡn zới gà.nhưng khi gà và cáo đi chơi hay uống nứơc thì khác đùa giỡn chọt phá cừơi te téc.thế là sao hả các bác.cũng như chuyện này.ngày t1 thấy mặt cáo vẫn còn đằng đằng sát khí nhưng khi wa ngày t2 t3 thì thấy hết rùi nhưng vẫn ko nc hay nt cho gà.còn nữa gà em thật sự là gà mà dạng là gà con gà mới nở nữa huhu:-??:-??:-?? khi mới xảy ra việc này em vẫn cố liên lạc gọi lúc đầu cáo ko nghe nhưng wa hôm sau cáo nghe dt nhưng nói chuyện rất là cọc rất khô khang ko tý gj mún nói chuyện cả.thế là ko kìm chế dc cảm xúc em đã nt đại khái là:anh sẽ suy nghỉ về mình có nên típ tục hay ko mối wan hệ này.em bảo anh đã bứơc vào cuộc đời em làm nó xáo trộn cả lên thế thì anh sẽ bứơc ra trả lại sự bình yên cho em...v.v... sau đó em ko còn lối thoát nên mới lên đây nhờ mấy bác chỉ bảo cho em khôn ra.mấy bác cứ thản nhiên tư vấn đi vì em luôn xem tl của mấy bác mọi lúc mọi nơi.nhưng em lại trả lời ko dc mong các bác thông cảm.vì em xem bang dtdd.sao nãy giờ ngồi gãy cả lưng chẳng thấy ai comment hết zậy trìu.mai ra trận òy.mấy bác giúp dỡ cho.em xin các bác chỉ giúp em lần này nữa vi tối nay gà em ra chiến trừơng òy.em se lun xem comment của mấy bác bang dtdd mà ko tl lại đc mong các bác thông cảm.


Chia sẻ trang này